Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Cố lên em. Anh đã nghe câu chuyện của em. Em đang có những khó khăn nhỏ cần người đồng cảm và chia sẻ. Hy vọng em sẽ tốt hơn trong nay mai.

    Suy nghĩ tích cực. Hành động vì hiện tại. Tương lai sẽ đến.

    Cố gắng lên em nhé. Vì tất cả những điều đó sẽ giúp em trưởng thành lên nữa. Anh luôn tin tưởng nơi em. Cần gì tâm sự cứ trút lên đây em nhé. Vì em là 1 cô bé bản lĩnh. Anh tin em sẽ luôn vững tin và có những bước đi cho riêng mình.

    Thân em! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  2. punynom Thành Viên Cấp 5


    uhm. e cám ơn a nhiều lắm.mới hôm qua khi a la em, a giao hàng về mua đồ cho e ăn,năng nỉ đủ lời,nhìn mà e ko cầm dc nước mắt. a biết e thích ăn nên nhường cho e hết.xuống sau nhà ăn cơm.đã nhiều lần e tự hứa sẽ thay đổi dc tính cách của anh,mà có lẽ lâu lắm, vì tính cách của 1 con người ko phải 1 sớm 1 chiều mà thay đổi.nhưng nếu a yêu em, e tin chắc e sẽ làm đc .àk em có giác quan thứ 6 rất tốt nhe. chuyện gì sắp xảy ra có hại cho e e đều biết ý. nhưng đôi khi cũng bất tiện. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1 .

    p/s : e o biết a Rock0n tên gì.nhưng dù sau cũng cám ơn anh nhiều lắm.mong anh luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.!
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bạn là 1 cô gái tốt, và mình nghĩ bạn trai của bạn cũng tốt, nhưng có lẽ 2 bạn ít khi nói chuyện thẳng thắn với nhau nên nhiều khi dẫn đến chuyện không đáng như vậy.
    Bạn hãy cho bạn trai bạn xem những dòng tâm sự này, sau đó cả 2 ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau xem sao, mình tin là mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ. Và bạn cũng đừng im lặng chịu mọi sự về mình, vì nếu như có chuyện gì xảy ra mà bạn không chịu được nữa thì sao?
    Dù sao, tìm được 1 người của mình là rất khó, mình thực sự mong 2 bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé
    :smile:

    P/S: 3 năm rồi, sao nhanh ta. Off ddeeeee P ơi
     
  4. punynom Thành Viên Cấp 5


    uhm,cám ơn bạn nhiều lắm.khi nào có off thì pm mình nha. mình cũng muốn đi đâu giải khuây mà ko có bạn nên cũng ko biết đi đâu.
     
  5. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    tình hình là không thấy ai kêu off
    buồn quá đi
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  6. truongloc_phuc Thành Viên Cấp 6

    Đang buồn,đang rối thì gặp ngay chuyên mục tư vấn của các anh,thiệt em mừng hết sức,có nơi trút nỗi buồn,mong các anh xem xét tư vấn hộ em!
    Em là thiết kế cho công ty quảng cáo,qua công việc em có liên hệ với nhà in và gặp được cô ấy,cô ấy là nhân viên kinh doanh.
    lần đầu gặp mặt chắc em đã thích cô ấy rồi,cô ấy vì đơn hàng của em mà ngồi lại tới tận 8 giờ tối,ngồi đó em nhìn cô ấy làm việc,cách cô ấy nói,cách cô ấy cười mà trong lòng nao nao.
    Đơn hàng thành công,em vui mừng vì công sức của cô ấy ko bị bỏ uổng.
    Tính em thì nhút nhát,từng mấy lần thất bại trong tình yêu nên như con mèo sợ mưa,ko dám manh động gì cả,trong lòng đang bứt rứt thì lần đó cô ấy rủ cà phê,sẵn có hội chợ sách em rủ cô ấy đi cùng,ko ngờ 2 đứa lại có cùng sở thích đọc sách,hội sách tan mà chẳng muốn về,còn lê lết ngoài lề đường ngồi nói chuyện với em tới tận tối khuya,lần đó em thật sự hạnh phúc.
    Sau này tình cảm 2 đứa cũng dần dần tăng lên,nói chuyện với nhau ko biết chán,lúc nào cũng quan tâm,nhắn tin hỏi han mọi lúc,em đang tính ngỏ lời thì ông trời bất nhẫn,người bác mà cô ấy rất thương bị ung thư giai đoạn cuối,em nhìn cô ấy đau khổ mà trong lòng tan nát,em tìm đủ mọi cách giúp cô ấy và đến bây giờ thì mọi chuyện cũng tạm ổn!
    Trong thời gian này cô ấy ko còn quan tâm đến em như trước,ko còn những tin nhắn chúc ngủ ngon của 2 đứa,ko còn cú gọi quan tâm lúc giữa giờ làm,hẹn gặp nhau thì cô ấy thì lúc nào cũng có chuyện gì bận ko gặp dc,nhiều lúc em nhắn tin cũng ko thấy hồi âm.
    Công việc ở công ty mới của em đang căng thẳng,thi cử trên trường thì rớt lên rớt xuống,lúc này trong đầu em chỉ có cô ấy thôi.Có người từng nói tình cảm của tụi em là bạo phát bạo tàn.Em biết chắc cô ấy chỉ xem em như bạn,nhiều khi sự quan tâm của em đã làm cô ấy có cảm giác sợ hãi chăng?
    Em từng nghe 1 người nói rằng:"Làm đàn ông ,khi người ta ko tìm đến bạn thì đừng làm phiền người ấy",em đang cố quên,dặn lòng phải cố quên,em tính là đầy đủ những gì đã hứa để giúp bác cô ấy thì ko làm phiền cô ấy nữa nhưng trong lòng lại ko thể,chẳng lẽ mọi chuyện em làm vì cô ấy ko có ý nghĩa gì sao?
    Hôm nay cô ấy hẹn em ngày mai đi uống nước,em nhớ và muốn gặp cô ấy vô cùng nhưng lý trí thì bảo hãy quên cô ấy đi.Em phải làm sao?
     
  7. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    [h=6]Hi bạn. Yêu 1 người là yêu luôn cả những điều hiện diện trong cuộc sống của người ấy. Thôi mai gặp đi, níu kéo làm chi, suy nghĩ làm gì, gặp để được thấy "ấy" cười "hihi" ^_____^

    Tình yêu chẳng cần nói, yêu chẳng cần ngỏ lời, cũng chẳng cần được đáp lại "ấy ơi"! ^_____^

    Hãy theo tiếng gọi con tim & Đọc to câu thần chú: "Gặp là Gặp - Gặp là Gặp". Đừng để "tự ái" làm mối tình của bạn chết trong cay đắng.

    Thân!
    [/h]
     
  8. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    1-5
    gần 30 năm
    :smile:
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    gần 300 pages, cố lên nào
    :smile:
     
  10. quangcaonld2511 Thành Viên Cấp 5

    dạo này không vào có ai quên mình hok ta .
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đau đầu vì tiền
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đau đầu vì tiền "nhiều" quá, không làm sao xài đủ
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  13. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Giờ mình kiếm 1 tháng 25-30tr (việc phụ thì trên dưới 20tr rồi)...nhưng thức đêm nhiều bào mòn sức khỏe quá Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Người ta nói trẻ bỏ sức khỏe ra học...Lớn bỏ sức ra kiếm tiền, rồi về già bỏ tiền ra mua sức khỏe Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    Vậy giờ sao ta?! Cho mình lời khuyên với.
     
  14. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Lời khuyên là hãy làm giống như những gì người ta nói!

    Cái vòng luẩn quẩn con người không thoát ra được. Thôi thì cứ lặng im chịu đựng. Và từ từ tân hưởng Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  15. quangcaonld2511 Thành Viên Cấp 5

    việt nam h cũng giống như mỹ lam 1 job ko sống nổi làm thêm mấy job nè ,ban ngày 2 job ban đêm thêm 1 job
     
  16. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    điều quan trọng là bạn định nghĩa cái già của bạn là bao nhiêu
    ráng cày làm càng nhiều tiền càng mau chết, mà làm ít cũng chết
    bởi vậy, khi bạn biết tiết chế lại, đủ thì là đủ thôi

    P/S: riêng mình giữa 1 công việc làm 25-30t/1 thg mà ko còn thời gian đi tắm, nhìn vô gương thì thôi, mình chọn làm 1 thg 10t thôi, còn thời gian cho cái khác nữa
     
  17. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lâu ko vô cái tớp pic này, chạy tít mít đâu đâu ko hà nên ko thấy :smile:
     
  18. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    tưởng em chuyển nhà sang 124b Trần Bình Trọng rồi
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  19. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    :feel_good:
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    300 pages nào
    :smile:
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 477 (Thành viên: 16, Khách: 450, Robots: 11)