Chuyện là thế này, viết vài dòng với anh em, Gần nhà mình có gia đình nọ nuôi cháu nó mới gần 4 tuổi mà teo tẹt thua xa con mình dù nó lớn hơn con mình gần 6 tháng. Ba mẹ nó không ở chung vì lúc cưới lỡ dính bầu nên đẻ xong rồi cưới, giờ thằng nhóc này giao cho bên ngoại nuôi. Bên ngoại chỉ toàn là ông bà già nên thương nó lắm. Nhưng khổ cái thương nhưng mà cho nó ăn theo dinh dưỡng của ông bà ngoại vì sợ cháu nó béo phì (ông bà ngoại ốm trơ xương). Thế là kiên đủ thứ. Nào là kiêng ngọt, kiêng mặng, kiêng béo. Suất ăn của nó nhìn nhạc nhẻo lắm, nước nổi lềnh bềnh. Bà ngoại nó cũng tự hào rằng nó thích ăn trái cây lắm... Ngoài suất ăn nhạc nhẻo đó thì nó ăn trái cây. Ặk, qua nhà mẹ mình góp ý quá trời mà bên đó không chịu nghe. Con nít gì đâu mà cho ăn kiêng không chất béo, không mặng, không ngọt, ở cái tuổi lên 4 nó cần hấp thụ chất mà nuôi vậy đó, Độc tài góp ý không nghe. Hồi nhỏ thằng nhóc sinh sớm con mình 6 tháng nó to hơn hẳn, Giờ thì nó chỉ đứng đến lõ tai con mình. Nhìn teo hẳn. Nhà ông bà ngoại cũng thấy nó nhỏ hẳn hơn con mình nhưng vẫn giữ lập trường ăn theo dinh dưỡng ông bà ngoại đề ra. Thiệt là tội thằng bé.
có khi nào do kinh tế ko hả bro! kt khó khăn nên nói vậy... chứ ko lẻ ko biết đến dinh dưỡng là gì sao! tội cho tg bé sinh ra nhầm nhà
Nhiều khi gia đình ng ta khó khăn sao bác.....tốt bụng thì lâu lâu rủ thằng nhỏ sang tẩm bổ cho nó knít ăn đâu có nhiêu.
Chẳng bù thằng cháu mình (hôm nay là đúng SN 4 tuổi của nó) cái gì cũng ăn. 4 tuổi mà 20 mấy kí luôn mới ghê chứ! Không cho nó ăn, nó khóc rống lên đòi, dù ba mẹ nó, rồi mình nữa, sợ nó béo phì nên kiêng ăn cho nó nhưng thấy khóc tội quá, cuối cùng cũng cho ăn. 1 bữa cơm nó ăn cái tô bự hơn mình ăn nữa. Hãi luôn h:
chứ ăn theo suất ăn của con bạn thì 2 ông bà đó ăn j. Bạn phải hiểu cho hoàn cảnh của người khác chứ. Dự là nhok này bị đẩy qua ngoại rồi bố mẹ không thèm chăm nuôi này nè