Tìm kiếm bài viết theo id

Mình cảm thấy chán gia đình mình quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huyhoang.89, 26/4/12.

ID Topic : 4936581
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 22:00
  1. huyhoang.89 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    164
    mình đi làm từ 7h sáng đến 5h30 chiều, về 6h bán quán đến 8h30, quán là mặt bằng nhà mình, mình phụ bạn mình bán. 8h30 xong mệt quá đi chơi xíu với bạn gái, về nhà bị chửi là sao mày ko làm việc nhà, sao suốt ngày đi chơi bla bla....nói là ăn uống chùa ở nhà, ko đỡ đần gì hết trong khi mỗi tháng mình đưa 3tr đồng, có mướn người làm mà nói như vậy, mình đi làm về mệt chỉ đi chơi xíu để khuây khỏa mà cũng bị chửi, các bác thấy bố mẹ mình có vấn đề không? có còn tình người không? còn nói là mình bệnh tiền mua thuốc cũng do ổng bả mua.........mình không bỏ ra mua.....mình cảm thấy ghét và sợ bố mẹ mình..........mình nói thật là có thể mình bất hiếu nhưng mình ghét cái cách bỏ tiền mua cho con cái ăn, con cái không làm việc nhà thì đem ra kể lể.... trong khi đó mình có đưa tiền mỗi tháng...........nói thật giờ mở tủ lạnh ra thấy đồ ăn mình ăn cũng thấy ngại vì ăn xong là sẽ có lúc nghe kể lể là tao mua đồ cho mày ăn thế này thế kia
     
  2. Casino_5s Thành Viên Cấp 6

    ra ở riêng đi bạn ,sẻ thoai mái hơn .
     
  3. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ba mẹ bạn cư xử như vậy không đúng lắm... bạn đã làm như vậy đi chơi chuyện bt thôi. đến ốm đau mà mang ra chì chiết con cái thì hết nói nỗi. mỗi người 1 hoan cảnh bạn cố gắng chịu nhịn ba mẹ tí dù gì củng máu mủ với mình... từ từ họ sẻ thay đổi đôi chút


    bứt quá ra thuê nhà tự ở riêng bạn àMình cảm thấy chán gia đình mình quá
     
  4. Bum_bungbu01 Thành Viên Vàng

    có thể ba mẹ đang bức xúc gì đó, mà hồi đó giờ có bị 3 mẹ la vậy chưa !
     
  5. ikhoa_90 Thành Viên Bạch Kim

    giống mình thế...nãn
     
  6. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    p/s: mua chai thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt cho tỉnh con mắt tí con be_xiu 1991 vô spam lung tung căng mắt ra đọc mong bạn kiềm chế:beauty:
     
  7. huyhoang.89 Thành Viên Cấp 1

    La hoài bạn ơi, toàn nói là mày tưởng 3tr của mày lớn lắm à, mày nên cám ơn vì bố mẹ mày còn có sức khỏe, đi làm còn ra tiền, còn tao mà bệnh ở nhà thì mày phải đi làm đưa tiền................Mình cảm thấy chán gia đình mình quá , sinh mình ra làm gì không biết, mình chán chán lắm luôn rồi, mình bất hiếu thật nhưng mình không thể thích bố mẹ mình dù chỉ 1 chút
     
  8. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    hx hx dieu` tra xem ban co' phai~ con ruot ko.hehe
     
  9. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    mình với mẹ cũng đang giận nhau cũng vì lấn cấn chuyện tiền bạc
     
  10. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà
    nghĩ mà thương ba mẹ mình, hì! ngày nào học thì đi, k học thì ra cty ông anh phụ... cứ đi suốt, tính ra thời gian ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà nữa!
     
  11. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    hot girl 5 giây :beauty:
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đi xét nghiệm ADN thử xem...
     
  13. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    mỗi người 1 hoàn cảnh, haizzzz
     
  14. tysuudanmeothin Thành Viên Cấp 2

    ngày xưa mình cũng như bạn - mẹ mình nói 1 câu - tao đánh tao chữi mày (lúc này mình đã 24t) - mày thấy mày hận tao lắm - mai mốt tao chết đi lúc đó đừng có kêu trời!!!

    giờ thì 36t - mình thèm được mẹ đánh!!!

    Mong bạn hiểu - chữ ít ý nhiều
     
  15. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Mình thấy người miền Nam sống hiện đại và dễ chịu hơn miền Bắc, nhưng có những cái sòng phẳng quá mức làm tình cảm con người bị mờ nhạt đi ít nhiều.
     
  16. tuan11101974 »»UP THUÊ ∞ BID MƯỚN««

    Ráng chịu đi bạn ơi,dù gì cũng là cha mẹ mình mà Mình cảm thấy chán gia đình mình quá Khi nào cảm thấy công việc và lương bổng ổn định thì ra riêng cũng được Mình cảm thấy chán gia đình mình quá - 1

    p/s:Đề nghị mỗi topic của ae box 13 nên thêm dùm :"CẤM be_xiu91 VÀO CM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC" .
     
  17. huyhoang.89 Thành Viên Cấp 1

    thế thì mình cũng không cần bố mẹ vậy, bạn có biết là mình đi làm bị người ta chèn ép, vắt kiệt sức thế nào không, về nhà còn phải nghe những câu như thế nữa, không điên mới lạ đó.
     
  18. yen_apple Thành Viên Cấp 3

    haizzzz...tội a quá...e chỉ ở không mà cũng k bị la mấy câu như zay
     
  19. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    chung quy lại cũng vì chữ " tiền"
    không biết nói sao với chủ topic nhưng trường hợp như bạn mình gặp khá nhiều,thường thì mâu thuẫn bắt nguồn từ kỳ vọng của cha mẹ đối với đứa con,họ đã đặt nhiều niềm tin vào bạn nhưng đến giờ bạn đang gây thất vọng cho họ.Thường thì những người như bạn từ nhỏ đến 15t-16t được cưng và khen tặng,bênh vực nhiều lắm nên trong con ng bạn cũng có tý tự kỷ,đúng ko? Với bạn nhìn đâu cũng thấy mọi ng có lỗi với mình cả.Nói gì thì nói bạn cũng là con,bạn nên bình tĩnh suy nghĩ xem tại sao họ lại như thế?
    Giải pháp tốt nhất bây giờ là tìm cách ra ở riêng,có thể tìm 1 cv ở Tỉnh xa hoặc tìm 1 lý do nào đó thoát ly.Một thời gian sau khi bạn và ba mẹ bạn bình tĩnh hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác.Bạn nên nhớ họ là cha mẹ bạn,đừng xử sự thiếu suy nghĩ để rồi sau này phải ân hận.
     
  20. hahahihi1 Thành Viên Cấp 5

    e nghĩ nếu bức quá thì bác ra riêng thôi , nhưng cố gắng giữ lại tình cảm , dù là ít nhất , cha mẹ mình thì chỉ có 1 mà thôi :embarrassed:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 924 (Thành viên: 0, Khách: 912, Robots: 12)