Tìm kiếm bài viết theo id

Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 26/4/12.

ID Topic : 4936568
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 21:57
  1. thanh82sv Thành Viên Cấp 3

    bx mình đọc bài này,kêu mình lên đọc cùng,xong phán một câu gọn lỏn : đàn ông mặc váy,cưới con đàn bà hư thân mất nết thế kia mà còn lên đây kể lể...
    Em mà như anh chồng này,em táng con đó ko còn cái răng ăn cháo.....
    Mà,họ cưới nhau ko có tìm hiểu nhau hay sao đó...
    bla...bla...
    Cơ mà...bx mình nói cũng...đúngBưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
     
  2. danggia Thành Viên Cấp 4

    ngày đó rồi cũng qua :sweat:
     
  3. danggia Thành Viên Cấp 4

    Chuyện trong gia đình thì tự giải quyết, đem lên mạng, youtube, post hình vợ chồng mình làm gì. Nói thật anh còn đàn bà hơn cả vợ anh, nếu thấy ko được thì nên chia tay.
    Bêu rếu nhau như thế thì được ích lợi gì, mới nghe anh trình bày thì còn thấy tội anh, thấy anh bêu rếu vợ mình lên mạng như thế thì tui lại thấy tội vợ anh.
     
  4. thanhdiaanfield ♦♦♦Trời xanh còn rộng!♦♦♦

    haha, cái này bỏ trong ngoặc kép pro, "ngày đó rồi cũng qua"Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
     
  5. honeygirl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    .nói chung vợ bác .chỉ đc 2 từ thui ..> mất zạy> còn bác củng 2 từ luôn <đàn bà > chấm hết
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    chuẩn
    sao ko qua nhà vợ mà trình bày, cho người ta thấy mặc váy đẹp mặt vãi
    nhịn vợ giỏi lắm, nhưng đem cái chuyện này lên cho thiên hạ ném đá giùm mình, thâm nhỉ
     
  7. hieukent1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Haizz lỡ mình mà gặp con vợ mà không tôn trọng mình thì ko nói gì nhưng mà không tôn trọng má mình kiur này là cho ăn đập rồi biến lẹ luôn rồi. con vợ này áp đặt quá mức luôn nghĩ sao mà 1 ngày 20k trời haizz
     
  8. tah Super Nhậu Thành viên BQT Moderator

    ông này vợ cho mặc váy quen rồi!
    gặp tui là cho củ trỏ sang ngang rồi đuổi về với má nó luôn chứ ở đó mà kể lể nhiều lời Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
     
  9. Mikael.1905 Thành Viên Cấp 4

    trong chăn mới biết chăn có rận, dù sao con vợ kia cũng ko thể chấp nhận được, và anh chồng cũng hơi nhu nhược, yêu thì cũng phải sáng suốt chứ
     
  10. Voica Thành Viên Cấp 2

    "ở trong chăn mới biết chăn có rận"

    Đàn ông thường im lặng nhịn cho qua chuyện, đàn bà tưởng đc nước làm tới! Đàn bà cứ tưởng phải đc chiều chuộng mới là yêu, đâu biết rằng "cái gì cũng chiều" nó trở thành ........... "bất cần"!
     
  11. conheodatcon Thành Viên Cấp 4

    Hixx..khổ pác ghê!!!
     
  12. X-const Thành Viên Kim Cương

    Đọc mà tức anh ách, bro lấy vợ về rồi mới tìm hiểu đúng ko
     
  13. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    tôi bị ép phải chia tay từ ngày 5-10-2011 rồi bạn à. Nếu tôi còn tìm cô ta là sẽ bị giang hồ xử đó! tôi quên nói rõ. Tôi nhẫn nhịn vì bối cảnh gia đình tôi thua kém cô ta!

    Chỉ vì tôi không còn nhịn được nên tát một bạt tay, hậu quả là cô ta kéo nguyên gia đình qua chửi mẹ tôi và tôi xối xả, kêu mẹ tôi bằng bác chứ không bằng mẹ, cấm mẹ tôi gọi cha mẹ bên đó bằng anh chị sui luôn. thằng anh rể nó còn gọi điện cho giang hồ tới đánh tôi ngay giữa ban ngày ban mặt trước đám đông. Tôi thấy sốc quá nên không nói được một lời nào. Chỉ biết đứng nhìn tụi nó ỷ ngôn, hành hung.
     
  14. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Sao lúc quen nhau không tìm hiểu nhỉ, lấy nhầm con quỷ cái
     
  15. hanghot_0935780079 Uy Tín Lên Hàng Đầu

    Lót dép ngồi chờ cao nhân
    sao thấy tức tức trong người:choler:
     
  16. MyToln Banned

    Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)sao trước khi cưới ko tìm hiểu kỷ vậy a zai Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm) - 1 giờ ra thế này thui ráng kiếm thật nhìu tiền cho nó nể là cách báo chù tốt nhất dây dưa chi cho mệt
     
  17. what see??? Thành Viên Cấp 4

    cố đọc gần 2/3 đuối quá nên thôi. Gặp con vợ vậy thì coi như thua rồi. có đánh nó nó cũng vậy thôi

    PS: phải bro lập topic trên 5s hỏi vợ cho 1 ngày 20k gì đó ko? E cũng có coi
     
  18. pquocanh Thành Viên Cấp 3

    thưởng cho em yêu cái bạt tai thiệt mạnh, rồi nói ĐKM, biến.....ko có em anh đập con khác...thằng cha này yếu đuối quá nên để con kia nó ngồi lên bàn thờ luôn rồi---đừng nói là trên đầu...
     
  19. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Chia tay âu cũng là điều tốt bạn à, bạn đừng quỵ lụy nữa. Tiếc gì ....
    Bạn nên xóa sạch trong bộ nhớ của mình và bắt đầu làm lại từ đầu. Xem như đó là bài học và mình phải trả giá đắt.
    Và đã là bài học thì hằn bạn phải tự biết làm gì để không có lần sau!
    Xem ra, cửa này đóng bạn đi cửa khác có khi còn tốt đẹp hơn nhiều, lo gì!
    Thậm chí , tui thấy bạn ở 1 mình có khi còn tốt hơn có vợ kiểu vậy.
    Còn ba mẹ, gia đình bạn không vui thì bạn đừng lo. Gia đình bạn có hạnh phúc mới là niềm vui của gđ bạn chứ kiểu đó thì bạn còn làm khổ gđ thêm thì có!
    Đàn ông con trai phải mạnh mẻ lên bạn ạ! Giá như bạn có tát thì tát trước ngày cưới thì đã hay hơn nhiều khi không còn nhịn được! Nhưng thôi, chuyện đã qua, chẳng ai lấy vợ về để mà... tát! Lấy nhau để yêu thương, chăm sóc cho nhau, nhưng quả thật, người mà bạn chọn không đáng yêu thương, mà chỉ đáng ... tát!
    Chúc bạn mau đứng dậy và ... may mắn lần sau!
     
  20. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Hạng đàn bà như vậy thì nên chia tay càng sớm càng tốt bro ạ. luyến tiếc làm gì cơ chứ