Tìm kiếm bài viết theo id

than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khanhtan, 26/4/12.

ID Topic : 4935388
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 17:15
  1. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    hwa huề kèo Real mà bác :nosebleed_002:
     
  2. Yu Destiny Thành Viên Cấp 3

    huề kèo mà, gió ahthan thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  3. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Chịu khó mua vé số đi! than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  4. shady Thành Viên Bạch Kim

    @ bác Cốp: bác ko mua đc 1 con IP4 nhưng mua 10 con thì đc
     
  5. liều_mạng_vì_em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xe e đang chạy xe ráp bác ơi.sao bì đc vs hàng zin.29 ra Vt thửa xe nek
     
  6. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Mình mua đc mỗi 1 con 1202 đây lày hức hức
     
  7. minhduc153 Thành Viên Cấp 3

    ước mơ là có việc làm mà chưa có nè brothan thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  8. Bui.M.Hùng Chữ Tâm Làm Đầu

    - Thế còn cái đống dưới chữ ký thì sao chú,còn cái No5 mới tậu thì bỏ đi đâu hehe..
     
  9. cellphonecare Thành Viên Cấp 1

    Nếu bác sống ở Mỹ không có bằng cấp nhưng chịu khó làm công nhân trong máy nhà máy cũng được khoảng 12~15usd/giờ tùy ca, nhưng phải biết tiết kiệm thì chừng vài năm cũng có thể sắm 1 con Toyota RAV4 hoặc Honda CRV, ngoài ra còn có thể mua 1 căn nhà 2,3 phòng ngủ trả góp trong 30 năm. Ở Việt Nam cho dù bác có là cử nhân, kĩ sư lương 10tr/tháng thì có làm 20 năm cũng không sắm nổi chiếc RAV4, CRV, huống chi nghĩ đến mua nhà. Ở VN chỉ có ra làm kinh doanh riêng mới may ra sắm nổi nhà cửa, chứ đi làm công ăn lương thì phải vài chục triệu/tháng mới may ra dám nghĩ đến ...
     
  10. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    21 tuổi tháng nào cũng ngửa tay xin tiền mẹ...
     
  11. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    tui cũng chẳng khác gì bác.Chỉ có điều tui ko vợ ko con thôi.Tui đang định năm tới lấy vợ mà tình hình thấy căng quá,cũng ko biết ra sao nữa.Chắc để đến đâu thì tính đến đó quà,chứ giờ mà suy nghĩ càng lo và nhức đầu thêm nữa.
    PS:tui nghĩ bác có vợ con hạnh phúc vậy rồi thì cũng được rồi,tàn tàn rồi sẽ thay đổi và khá hơn thôi.Dù gì mình còn sức khỏe và sức trẻ thì trước sau cũng sẽ có mà.Tui chúc bác may mắn nhé
     
  12. cố_gắng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    commnent này sát với thực tế nhất...than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  13. cố_gắng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hở...bác ass này tuy chưa nói chuyện lần nào nhưng mà em me bác lâu rồi để ý bác toàn chụp hình với xe hơi ko mà....sao lại than thở
     
  14. ikhoa_90 Thành Viên Bạch Kim

    hixhix....thời buổi bão giá...mà gặp như nc ta thì biết bao giờ mới mua đc...e mói đi campuchia...dân nó ngheo thiệt mà xai cái gì cũng rẻ...hixhix wa bên đó thấy ho đi xe hơi oto xe máy thấy mà phát ham...

    giá cach day 1 ngày,dua ae tham khảo chơi cho vui.đừng chém tôi e

    cbr 1k 2k8:7k5....
    valkyrive 1800cc 20k...
    click 2012 2k(dep me ly)
    cào cào,moto fz gi đó toam 3k 4k ko ah...
     
  15. llchan Thành Viên Cấp 3

    thèm chiếc Lamborghini Gallando mà chưa đủ tiền mua được cái kính nữa, hehe
     
  16. khanhtan Thành Viên Cấp 3

    bác là ngừ mỹ mà cũng than hỉ
     
  17. khanhtan Thành Viên Cấp 3

    mình 31 tủi
    đi làm công ăn lương như bao người khác (lương thuộc vừa đến mức đóng thuế)
     
  18. hanghot_0935780079 Uy Tín Lên Hàng Đầu

    Em đi làm còn ko mua nổi cái Iphone 4 ao ước nè,
     
  19. A Buyer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói chung đi làm công ăn lương trong cái xh thế này thì ko giờ khá nổi.than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  20. pan_da Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sáng đi làm mang theo 250k vô cty trả nợ hết 200 còn 50k nè bác than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ(
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001,
  4. takesi
Tổng: 743 (Thành viên: 8, Khách: 723, Robots: 12)