tầm nửa tháng nay đường truyền rớt mạng liên tục từ khoảng 6g đến 9g tối,mà khổ cái cả ngày đi làm thì ở nhà ko rớt,cứ hễ mình về là bắt đầu rớt,đến khi đi ngủ thì mạng lại bình thường gọi lên fpt thông báo thì nhận đc 1001 lời rập khuôn : kiểm tra modem, kiểm tra đường truyền,cáp,tín hiệu,reset modem,cấu hình modem.....nghe riết muốn đập cái modem luôn. mà tiền cước có thiếu ngày nào đâu,phát phiếu trả liền,phục vụ thì cùi bắp,mà kiểm tra thì ban ngày nhà có mỗi bà già với ng giúp việc,biết gì đâu mà test tiết,ngay cả khi viết xong bài ngày cũng mất tầm 15p mới send đc vì rớt mạng. Cảnh báo cho những ai sắp đăng ký FPT,qua Viettel xài cho lành. Trước xài nó có bao giờ rớt đâu.
năm rồi bực quá cắt ngang ko đóng tiền net của thằng FPT luôn, rồi khoảng 1 tháng nói xuống đòi , thiếu có tháng mà nó đòi đóng 2 tháng ghét ek đóng luôn nguyên 1 năm ngày nó cũng réo giả danh công an gọi dt đòi nợ nữa chứ mà ghét vụ thiếu 1 đóng 2 nên chai ỳ ko trả là ko trả mình khuyên mọi người nên sài viettel cáp quang 10mb mà có 300k 1 tháng ah gọi dt mà 2 tiếng sau nó có mặt ngay lập tức , gọi tổng đài ko tính cước nữa chứ
mình vẫn down phim hd ầm ầm max đường truyền mà có bị gì đâu đó giờ xài fpt chưa thấy phàn nàn bao giờ hết máy mình gần như là cắm down phim 24/24 rất ít khi tắt máy mà đường truyền vẫn ỗn định
xài viettel là ok nhất, xài mạng hầu như ko bao giờ rớt, có trục trặc( hơi hiếm) alo là có nhân viên tới ngay. Phí cũng thấp nữa. Trung thành với viettel
thằng FPT này chán lắm ko phải mình khen VNPT chứ tuy là lúc báo có sự cố thì VNPT khắc phục hơi chậm (sáng gọi chiều sửa) nhưng đc cái nó chăm sóc khách hàng tốt như là cái ngày tp mình có bão gió mạnh ngay ngày hum sau có nv gọi điện hỏi coi đg truyền có sự cố gì ko và ngày hum qua mưa to sáng nay cũng có ng gọi hỏi thăm đg truyền có vấn đề gì ko còn cung cấp thêm 4 số dt cho mình để có sự cố gọi
ủa e cũng xái fpt thấy cũng đc mà, có rắc rối gọi điện đc giải quyết trong 17h, mà chưa tới đâu, nv xuống coi cũng nhanh lắm ,nó thay dây mạng ko tính tiền lun mà...
anh em có ai sài vnpt không, thằng này mấy bữa nay rớt mạng mấy phút rồi lại lên rồi lại tắt, ngày vài chục lần như thế, đang ức chế, gọi điện thì cũng điệp khúc kiểm tra.... Nhưng hồi đó ở bên kia mình có sài FPT thấy ngon mà. Sợ thằng VNPT này lắm rồi mà chưa biết sao, tại ông anh ổng mắc.
nhà mình thì đang dùng vnpt,mấy bữa nay mạng thấy chậm down ko bao giờ quá 150KB,tối hôm qua gọi hỏi tổng đài thì trưa hôm nay kỹ thuật xuống kiểm tra rùi thay cho cái modem mới,down phà phà >500KB, bạn thử thay modem khác xem có cải thiện được gì ko, nhiều khi tại do cái modem của mình đó
mình dang xai fpt ne , van chay am am co seo dau tu do den h moi lần truc trac la may anh kt ho tro liền , neu ko dc nua la ho cho nguoi xuong ngay lam gi co vu nhu bro noi ! nguoi ta ghi am lai cuoc goi ma ! co gi bro phan nan voi bo phan cham soc kh ay ! cái này nghi nghi dìm hang fpt a ?
đọc hết thì thấy chỗ nào cũng có người khen - người chê !!! các bác nên xem lại ... PS: công nhận là FPT dạo này hay chập chờn vào lúc tối thật ... ban ngày và nửa đêm thì không sao !!!
đã cắt fpt chuyển sang viettel lâu rồi. Chế độ chăm sóc kh tốt, xin số mí anh nv luôn, cần alo trực típ qua xem k cần alo lên tổng đài cho mêt