Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm nhận ...tâm sự về cuộc sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi alone in the rai, 25/4/12.

ID Topic : 4925013
Ngày đăng:
25/4/12 lúc 00:00
  1. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,302
    Mình xin nói là mình đã trải qua 28 năm rồi với những cuộc sống đầy những hỉ- nộ - ái -ố..lung tung tùng phèo of cái cuộc đời và của cái nơi mà mình đang sống....mình chỉ liệt kê vài điều mà mình đã và đang trải qua...nếu bạn nào có thêm thì cứ nói ra mình sẽ up lên cho mọi người xem để mà nhìn lại mình có trải qua chưa:

    BẢN THÂN:

    1. xuất thân trong 1 gia đình bình thường: không giàu cũng không ngèo (medium)
    2. bị nhiễm game vô bổ và mất 1 năm học lại (cúp học)
    3. khi học hết 12 có ý nghĩa phải làm 1 việc j đó giúp đỡ gia đình
    4. học cao đằng và đi làm thêm pv vũ trường buổi tối
    5. bắt đầu đi làm và biết ăn , nhậu, bài bạc, đề đóm, banh bóng, gái gú ( tứ đổ tường)
    6. nhưng biết dừng lại bỏ hết tất cả các thứ trên và sắm tài sản riêng dc 1 chiếc xe máy, 1 cái laptop, 1 camera Kts, quần áo
    7. không ngữa tay xin tiền mẹ từ khi đi làm kiếm dc tiền..
    8. bắt đầu có người yêu và lo cho người yêu hơn
    9. cố gắng làm tốt và tìm 1 công việc với 1 mức lương đủ sống trong tình hình Kinh Tế ngày càng căng thẳng
    10. cưới vợ và lo cho giao đình nữa là xong.....

    GIA ĐÌNH

    1. có 1 ông bố chẳng ra j`, suốt ngày nhậu nhẹt, về chửi vợ đánh con, moi tiền vợ con đi nhậu nhẹt
    2. có 1 người mẹ rất mực lo cho gia đình và lo cho con từng li từng tí dù có lú thấy mẹ khóc rất nhìu
    3. sống trong 1 gia đình nhiều thế hệ...rất mệt mỏi vì hay đụng chạm với nhau.

    XÃ HỘI:

    1. kiếm tiền thật khó nhưng tiêu tiền thì rất dễ
    2. quen biết nhiều người nhưng xấu gặp nhiều mà tốt thì cũng không it
    3. chưa bị ai lừa gạt , nhưng xém tí bị mấy "gay" lừa mất ......
    4. chưa gây thù oán với ai
    5. ra đường nhìn xe chán nản, đi xe buyt toàn thấy chướng tai gay mắt nhưng chỉ biết nhìn và suy nghĩ
    6. bộ máy hành chính hành người dân quá nhìu...
    7. con người ở ngoài XH ai nhìn ai cũng đa nghi và thờ ơ....vì XH có nhiều thành phần không tốt
    8. có tiền ra ngoài là vua, không tiền là ra ngoài làm ăn mày.
    9. đi đâu cũng lo sợ cướp giật hoành hành, lừa đảo , giết người vô cớ, tai nạn tùm lum...


    Haiz......thiệt là ............
     
  2. legna Thành Viên Cấp 3

    Cảm nhận ...tâm sự về cuộc sống tớ thì vô phước sinh trúng đất nước có toàn bọn tham nhũng với hành dân nên chả có gì để bàn ...
     
  3. OtoMatic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn thiệt là giỏi! bạn gặp nhiều rắc rối trong cuộc đời...
    Tốt nhất bạn còn 2/3 thời gian nữa để trải nghiệm...cố lên nào ^^ hy vọng 20 năm nữa bạn sẽ có 1 topic khá hơn!
     
  4. seachsim Thành Viên Cấp 5

    cũng chả biết nói gì mong sáng mai dậy cuộc sống tốt hơn hôm nay :|
     
  5. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    lần đầu tiên bỏ 1 time dài ra đọc kỹ 1 topic mà k bít comment gì, k hỉu chủ thớt mún tớ viết gì? Bạn muốn biết cuộc đời tớ sau 24 năm trãi qua sao hả?
     
  6. valeria Thành Viên Cấp 4

    cảm nhận cái XH chả ra gì , có được từ sự điều hành bởi những cái đầu có chỉ số IQ rất cao
     
  7. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    hjhj..bạn thấy bạn có những điềm j cần thêm vào thì thêm vào...nếu mình có thiếu
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mấy bác trên đừng lạc đề kẻo topic bị close nhé :smile:
    Riêng em cũng có cùng ý kiến với mấy bác Cảm nhận ...tâm sự về cuộc sống
     
  9. Eirene Thành Viên Cấp 4

    giống chủ topic ở chỗ hồi trước cũng từng rắc rối với đg tính nhưng là lesbian, chơi thân thời gian mà nó cứ canh me sờ soạng tứ tung.... may mà em chưa nhiễm mấy thứ đó ^^
     
  10. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    dính zô là từ chết tới bị thương luôn....
     
  11. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hăm mấy năm chưa thấy giúp được gì cho đời bớt khổ... ngày nào cũng cày để ngày mai có cơm ăn... xuất thân gd không đến nỗi thua ai nhưng tự thề không phụ thuộc gd tự bương chải từ khi đặt chân lên mảnh đất sài gòn này
     
  12. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    năm nay không biết có j thay đổi cho số phận không đây
     
  13. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Ba mươi mấy năm, chiêm nghiệm nếm trải đủ mùi, cũng tạm hiểu rằng...trong cuộc sống ngoài gia đình, cha mẹ, anh chị em ruột thịt, tất cả còn lại chỉ tóm gọn trong vài chữ "Phù du, Phù Phiếm"...
    Tiền bạc, danh vọng, tranh đua, đấu đá, chính trị, xã hội, quan hệ, bạn bè... Cảm nhận ...tâm sự về cuộc sống cũng chỉ là tương đối thôi, phù phiếm lắm các bạn ơi...
     
  14. javavn Thành Viên Cấp 2

    Hơi bất cần 1 tí, nhưng đúng như Bro thấy, gia dình là chỗ dựa bình yên nhất, bạn bè và các mối qua hệ xã hội khác mang tính tương đối. có điều, mình vẫn cứ lạc quan sống, chứ bao nhiêu chuyện xảy thực ko có sức đỡ .
     
  15. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    ngồi hóng cái topic này xem anh em vào chia sẻ
     
  16. to_to_ti_ti Thành Viên Cấp 2

    Thiếu chủ thớt ơi, giờ ăn cái gì cũng chết, hàng hoá tăng muôn đời mà lương thì muôn đời ko tăng Cảm nhận ...tâm sự về cuộc sống
     
  17. Trần Hạo Nam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    +1000..... Cảm nhận ...tâm sự về cuộc sống - 1
     
  18. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    đúng rồi ăn uống cái j` cũng sợ kễ cả ăn chay nữa....uống nước thì nước đóng bình toàn là nước lã...hjx
     
  19. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    cuộc đời ôi....
     
  20. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Vua còn có trăm, ngàn nỗi khổ Cảm nhận ...tâm sự về cuộc sống Nói chi dân đen...
    Túm cái váy lại đi.

    1/ ĐỜI LÀ BỂ KHỔ;
    2/ QUA ĐƯỢC BỂ KHỔ LÀ...QUA ĐỜI.
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 522 (Thành viên: 7, Khách: 419, Robots: 96)