Tìm kiếm bài viết theo id

Một lần đi khám bệnh viện...tởn tới già!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trangGS, 6/3/12.

ID Topic : 4652005
Ngày đăng:
6/3/12 lúc 09:20
  1. tdt76 Thành Viên Cấp 5

    bệnh viện qt Vũ anh. hay bệnh viện tư. mắc tí nhưng khỏe. nhanh, nhiệt tình. ko hành hạ.
     
  2. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    nói thẳng ra là người lớn tuổi sống bt như thế thì ko sao, hễ họ mà vào bệnh viện thì ơi thôi lòi ra bik bao nhiu là bệnh: huyết ap, tiểu đường, gan, thận,......Em mà nói sai mí bác cứ ném đá e. Bà nội e đang khỏe mạnh đi lại còn đc nha, zo bệnh viện nằm 2 tuần về ko đi đc lun, mới mất năm ngoái, E géc nhất zo bênh viện
     
  3. siumeimei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizzz, JCI Cao thang do..
     
  4. ben101989 Thành Viên Cấp 6

    Cái này kiu là chưa hẳn có bệnh cứ vào bệnh viện nhìn cái cảnh đó là bệnh chắc luôn
     
  5. lybinh Thành Viên Cấp 5

    vậy thì khám o bv đbp khoẻ hơn,ghế tha hồ ngồi,khám phòng máy lạnh.
     
  6. shophan Thành Viên Cấp 4

    Mình thì khám khao kỹ thuật cao bệnh việt mắt thành phố nằm ở đường Bà Huyện Thanh Quan!chờ chừng 15p là khám liền
     
  7. Rita3394 Thành Viên Cấp 3

    Đi khám bệnh sợ nhất là cái khoản chờ đợi. Người đang bệnh nhẹ đi khám đợi nhiều quá thành bệnh nặng luôn
     
  8. hoquoctrong Thành Viên Cấp 1

    Nhờ có những người như bạn nên mới có cảnh chờ đợi. Chỉ tội nghiệp những người khám bệnh mà không quen biết
     
  9. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nản.... đã đi khám ở bv phạm ngọc thạch từ 6ham đến 16h45 về............. xỉu luôn! về tới nhà chưa kịp uống thuốc đã hết ho
     
  10. drhoon Thành Viên Cấp 3

    Mấy bữa trc e có khám ở bv đường Bà Huyện nè, đóng tiền khám 80k nhưng vô đợi chừng 15 phút ah, lại còn ngồi phòng máy lạnh nữa nên khoẻ re.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 376 (Thành viên: 0, Khách: 370, Robots: 6)