Tìm kiếm bài viết theo id

Nổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiểu Linh Nhi, 29/4/12.

ID Topic : 4946581
Ngày đăng:
29/4/12 lúc 00:52
  1. cố_gắng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ui cha hình như shop này lối vào chợ hoa hồ thị kỷ phải ko em///anh làm ở chọ hoa hồ thị kỷ ra vào thấy shop em hoài à.....Dân HTK toàn thứ vô học ko à em ơi
     
  2. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Dạ hông, em ngay lối vào hẻm thuốc lào đó anh
     
  3. legna Thành Viên Cấp 3

    Tụi này thì ngu học nên chỉ có cách là ở lì đó thôi ... càng lì tụi nó càng chán ... bả làm gì mình thì mình làm ngược lại với cấp độ cao ... kêu giang hồ thì mình gọi c.a vậy thôi ... nhắm chơi dc thì chơi hết tiền ... còn k thì bỏ của chạy
     
  4. ngonbore Thành Viên Cấp 2

    Lúc trước mở shop cũng gặp chủ nhà quái gỡ. Mới đầu thấy chủ nhà là 2 ông bà cũng đứng tuổi và thằng con trai học năm nhất tưởng đàng hoàng, ai ngờ đó là hội 3 "thím"Nổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở, nhỏ nhen dã man. Mới đầu nói có sân phía sau nên o đi wa mặt tiền shop, ai dè cho mướn rùi thì bảo o có lối đi, dắt xe ra vào shop mình hoài. Shop thì mình trang bị máy lạnh, trải thảm, mỗi ngày cứ ra vào chục bận, mà ở toang cửa rùi cứ hí hoáy o chịu ra liền, mình nhìn kim đồng hồ điện chạy mà đứt từng khúc ruộtNổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở - 1.
    Lúc trước khi mướn phải nói mặt tiền nhà các hắn là cái ổ chuột o hơn, mình đầu tư vào đó hết mấy chục chai, đẹp ok, thía mà suốt ngày nói là làm bên trong nhà các hắn tối hù, o thoáng mát, cho người ta mướn phía trước mà đòi phải có ánh sáng mặt trời cho nhà trong để sáng khỏi bật đèn tốn điện:surrender:.
    Shop mình bán quần áo nữ mà ông chủ nhà suốt ngày ở trần trùng trục ra ra, vô vô, đứng hóng gió trước cửa tiệm lúc có khách, chắc muốn khoe bụng phệNổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở - 2, còn suốt ngày rủ bạn bè tới nhậu nhẹt, cũng ở trần như rứa, khách mình té chạy dài dài.
    Khi cho thuê nói cho đi nhờ toalet, thía mà có 1 lần con bé bán hàng xin đi nhờ, bên trong hắn nuôi 2 con chó dữ như quỉ, sủa ác liệt, con bé lỡ miệng nói 1 câu "chó dữ thế này sao ai dám vô nhà", thế mà thằng con chủ nhà về méc lại ba nó, nó học năm nhất rùi mà nhỏ nhen với con gái, nhìu chiện dã man,rút cục 3 "thím" đó o cho đi nhờ toa let nữa.
    Khi bà chủ nhà đi vắng thì 2 ba con nhà đó thi nhau mở phim sex ở cái máy tính kê sát cửa thông ra shop, mấy bé bán hàng từ đó chạy lun, cũng may bà chủ ít vắng nhà nếu o mình cũng o dám ở coi shop 1 mình
    Rùi còn bao nhiu là iu cầu, iu sách đến vô lý. Vậy mà có chuyện gì xảy ra thì cãi chày cãi cối. Vd, shop lót thảm, sáng ra nhà hắn nhân lúc chưa có nhân viên tới kéo ra shop ngồi pha cafe uống, đổ ra thảm, rùi o hỉu sao còn làm rớt than, cháy thảm, thía mà cái miệng thì như cái bô "ai biểu lót thảm khó bảo quản, mai mốt hết HĐ rùi thì phải tháo thảm ra:amazed:"
    Thui, mai mốt em xin chừa, ráng để dành tìn thuê nguyên căn mở shop, có đắt nhưng o phải chung đụng với chủ nhà
     
  5. feel me? Banned

    bạn khá xui, mình thì không đen như bạn. Nhưng cũng bị 1 lần, từ giờ cạch tới già việc nhìn mặt bắt hình dong, lúc đầu thì vui vẻ, lởi xởi, sau 1 thời gian thì hiện nguyên hình Nổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở thôi tốt hơn hết bạn ráng kiếm 1 cái mb mới đi l
     
  6. Silent Joker Why So Serious?

    Dọn xong rủ bạn bè người thân qua nhậu làm vài bãi chơi.
    Thích thì làm tới chừng nào hết cọc thì thôi Nổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở
     
  7. cố_gắng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mà shop em là shop jingle bell có cái tấm biển treo lủng lẳng ở trên đúng ko??nếu đúng thì anh ủng hộ shop em 1 lần rồi mà ko bik
     
  8. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Dạ đúng rồi đó ạ :smile:
     
  9. tran cao long Thành Viên Mới

    bên mình có mb mặt tiền khu thời trang cmt8 ko biết bạn có ưng ko nếu okia thì alo mình nha chủ nhà đã từng gặp và làm việc với mình nói túm lại là rất tuyệt với , số mifh 0938 633 123
     
  10. huongbaby Thành Viên Bạch Kim

    chia buồn chủ topic nhé tui mà như bạn thì chạy cho nhanh
     
  11. wow_shop Thành Viên Cấp 3

    Ối giời ơi. Nhà thằng bạn mình trong đó. Chạy vô thấy shop của bạn hoài.

    Nguyên con đường Lê Hồng Phong và hẻm Hồ Thị Kỷ đó thì khỏi nói tới r. Toàn dân a chị và trẻ trâu cả.
     
  12. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    rồi biết khu này luôn, xui cho chủ threat mới khai trương đã dính đòn rồi. Mai ai rảnh qua phụ threat kìa :haha:
     
  13. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    khu này nổi tiếng từ đó h mà bạn ko biết sao?lúc trước cũng bị 1 vụ ngay đây,cũng may là quen biết với 1 đại bàng trong khu đó nên chỉ mất 5 xị ko thì tốn mười mấy chai đền cho khách rồi.Nổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở
    Tụi ở đây nói riêng và khu vực xung quanh,nhất là đường LHPhong nói chung là rất phức tạp(con đường bến xe khi xưa mà)Lúc trước vì chuyện làm ăn mình cũng mém mấy lần đụng tụi này(tuổi trẻ hăng máu,hihi:cholerNổi khổ khi đi thuê nhà gặp chủ nhà khó đở - 1 Lũ xe ôm ở đây toàn là dân chợ đen(bảo kê gà,bán ke,trộm,cướp...)Ko 1 xe nào dám rước khách ở khu bọn nó(tài xế,xe ôm bị tụi nó quánh chạy hoài),lôi kéo,dụ dỗ khách là chuyện bình thường
    Tụi này toàn dân Ke,dính Éc ko,đụng thì đếch sợ chỉ sợ nó làm liều chơi 1 mũi vô là mình mệt lắm.:surrender:
    Khuyên bạn nên bỏ của chạy lấy thân sớm đi.đấu lý với tụi này chỉ mệt thôi.
    Bây h nghĩ làm rồi mà mỗi lần chạy qua khu này vẫn thấy gai mấy tụi ở đây
     
  14. entytai Thành Viên Cấp 4

    hehe 392 lê hồng phong đây
    coi vậy hẻm đó cô hôn với công an nhiều lắm đó 2 thằng đó thằng nào cũng bá đạo, mà tình hình bây giờ yên tĩnh hơn rồi đó tại có mấy thằng đi tù với dọn đi nơi khác và chết hết bớt rồi đó, nếu bạn mở shop khoảng 3 năm về trước thấy cái cảnh cô hồn lang thang là sao
    bạn muốn bán shop thì dời lên hẻm trên 386 thấy yên tĩnh hơn đó hẻm rộng hơn chỗ bạn luôn đó dân tình ở đó thấy cũng hiền
    dân lê hồng phong ngang tàng lắm bạn ơi bạn phải dữ tợn hơn nó mới sợ
    mình ở con đường lê hồng phong gần 10 năm chưa thấy tụi nó ko gì là ko dám lám
    tối tối đi ngang hẻm bạn coi chém lộn hoài luôn