Tìm kiếm bài viết theo id

than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khanhtan, 26/4/12.

ID Topic : 4935388
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 17:15
  1. Rita3394 Thành Viên Cấp 3

    Em thì vừa đi làm đi học gần 2 năm rồi mà chưa có tiền để mổ mắt nữa nè than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  2. Tửng 5s1 Thành Viên Cấp 3

    có xe bán xe. đi học nghỉ học. đang ăn bám gd

    haiz
     
  3. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    giống mình :beauty:
     
  4. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Mình 1 tháng dc 1tr2 nè, không được tới 2tr như bạn đâu

    Có ngày ở nhà suốt, chiều đói thì cầm gói mì ra cho thằng bán mì gõ bán nước lèo + thịt viên cũng hết 10k
     
  5. Mrjun49 Thành Viên Cấp 4

    Đang đi học thì mong đi làm kiếm tiền, đi làm công ăn lương thì chỉ đủ sống, tiền vào rồi lại ra. Sáng đi làm, tối về nhà, mai lại đi làm...ngày tháng cứ trôi mà tiền vẫn vậy. Xăng tăng, điện tăng, nước tăng.....lương không tăng....hazzzzzzzzzzz
     
  6. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Giờ thấy ai cũng khổ chán quá. Mình mơ ước có chiếc mer đỏ mà k bít chừng nào mua nổi. Ước mơ cao xa quá nên trời k cho than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  7. phan hoang danh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mềnh có đủ tiền mà hổng dám mua, mua xong hổng có tiền ăn cháo
    than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    Bạn có xe wave là mừng rồi, mình từ hồi đi làm đến giờ, chỉ toàn đi xe ké, có mua được chiếc xe cho riêng mình đâu nè... bây giờ còn mang nợ 4 triệu chưa trả nổi nè
     
  9. dell_usa Thành Viên Cấp 5

    Cũng đi làm 10 năm, giờ có nguyên 1 cục nợ...
     
  10. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    có gì đâu chuyện thường ấy mà nước nghèo do dân nghèo mà
     
  11. seachsim Thành Viên Cấp 5

    hôm nay trời lại mưa dầm dề, chơi lễ thì cũng chưa có plane . 1 cuộc đời mù mịt phiá trước :|
     
  12. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Nói chung là tằn tiện, hạn chế đam mê, vì thú vui nào cũng cần tới tiền. 10 năm để đeo đuổi 1 ước mơ; 6 ước mơ là hết luôn cuộc đời. Bỏ mạng.
     
  13. mrtrong_1991 Banned

    me too
     
  14. tran cao long Thành Viên Mới

    thôi cứ từ từ bác à . đường nào chã mua đc cã xe hơi than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ
     
  15. VươngTrùngDương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác có vợ mà hok có xe, mình có xe mà hok có zợ, nên bán xe cưới vợ này
     
  16. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    em đi làm cũng vài năm rồi, mà cóa con xe thèm thừ tháng 3 tới jờ mà hok dám mua nữa =.=
     
  17. thanhb1nh Thành Viên Cấp 4

    oh yeah....!
     
  18. kubjn1992 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đang mơ ước nhỏ nhoi như con voi chiếc lamboghini than thở :( --- đi làm nhìu năm mà mua hổng nổi chiếc xe ước mơ hjx
     
  19. cu_cùi_bắp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haiz.em thì phẽ rồi,mới gom góp trã nợ xong giờ phẽ rùi,có 200 mấy mà nó dí thấy ghê
     
  20. anonymous.vn Thành Viên Cấp 6

    Đệt. Mình vẫn wave, chưa vợ, 30 tuổi.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 574 (Thành viên: 0, Khách: 499, Robots: 75)