Khi làm ở 1 cty đa số là gửi gắm vô làm thì mình sẽ có thuận lợi và bất lợi gì vậy mấy bạn ? Có bạn nào đang làm ở cty vậy chưa ??? Chia sẻ cho anh em biết chút kinh nghiệm đi..........
đã là gửi gắm thì phải cố gắng hết ga, chứ làm ko đc mất uy tín ng bảo lãnh mình vô lắm. Còn ở CQNN thì ghét nhau ko bao giờ thấy đc, chỉ thấy cái "poker face" thôi, thái độ ng ghét là ko bao giờ chỉ mình cái gì ra hồn, có kinh nghiệm gì hay nó giấu hết, mình làm sai lỗi nặng nó nói bt, miễn là ko ảnh hưởng đến nó. Nó luôn luôn làm ra vẻ đàng hoàng trc mặt mình và sau lưng lâu lâu gặp sếp thì nhận xét 1 câu theo kiểu nửa vời ko quá ghét cũng ko quá tốt nhưng 60% là về phía xấu cho mình. Sếp là ng rất tinh ý sẽ để ý đến bạn + nhưng việc bạn làm sai sẽ bị mất điểm ngay lập tức. Nên trang bị ngay những kiến thức mới ở cty vào đầu để tránh bị hụt hẫng khi có ng nhắc đến chuyện chuyên ngành. Có cơ sở luật pháp rõ ràng và biết trách nhiệm mình làm tới đâu, trách vựot quyền hạn để ko bị ng khác mắng. Còn rất nhìu cái để nói và đặc biệt là ko đc phép chảnh hay tỏ ra bất cứ 1 thái độ nào tự cao rằng ta là COCC thì muốn làm gì thì làm, đó ko phải là nhà bạn và càng ko phải là nơi bạn muốn chảnh là bạn sẽ đc ngta nể mặc dù trc mắt họ sẽ ra vẻ thán phục bạn. nhớ đọc hết tất cả công văn liên quan đến công việc, nhiều thằng mới vào cứ thích tỏ ra nguy hiểm, ko đọc công văn rồi ko biết công việc nó thay đổi cái gì mà cứ cừoi cừoi nó chửi dốt cho muốn độn thổ luôn đấy.
ặc làm cty gg là 1 trong những vấn đề hơi bị tế cái nhị đó , người ta sẻ nghỉ bạn là thằng vô dụng bất tài ,,,,,,,,,,,dù thật tế bạn ko như thế, những thành quả và cống hiến của bạn sẻ đc đón nhận bằng sự nghi ngờ soi mói ............đó là quang điểm của mình , thân
mới được gửi gắm vào cách đây 4 tháng, tính luôn tháng thử việc. cảm nhận đầu tiên là làm gì cũng phải để ý, dè chừng trong cả lời ăn tiếng nói. vì công việc ngày nào cũng phải đem báo cáo trình sếp (1 là giám đốc điều hành, 1 là tổng giám đốc), nơi làm việc thì bên phải là người trực tiếp hướng dẫn, bên trái là 3 phó phòng, phía góc phòng còn có 3 phó phòng nữa. thời gian đầu rất ức chế, chán nản, chỉ muốn bỏ cuộc, vì công việc trái chuyên môn hoàn toàn, chỉ toàn bị la nhưng giờ cũng tạm quen rồi. công việc thì khá là nhàn, 1 tháng chỉ bận thực sự 2 lần là tính lương và kiểm tra hàng tồn kho cho các xí nghiệp + công ty con. chế độ đãi ngộ cũng được ưu ái, 1 phần là gửi gắm, phần còn lại là do biết ngày nào cũng tiếp xúc với sếp. tóm lại là tốt hay xấu gì là do bản thân mỗi người tự đánh giá
Quá chuẩn. Từ ngày vào diễn đàn đến nay anh mới đọc dc 1 cmt chất thế này. Anh bổ sung chú nào muốn ổn định, thăng chức ở môi trường công sở thì điều tối kị đầu tiên là không dc nhiều chuyện. -Cố gắng là 1 phần nhưng sẽ có những trường hợp sự nỗ lực của các cậu không dc người ta ghi nhận. Lý do tại sao thì các cậu phải tự suy nghĩ.
thank bác, em là cáo trong CQNN thì em biết cũng là dễ hiểu, đàn em nó mới vào thì cần 1 ít kiến thức căn bản :byebye: