Tìm kiếm bài viết theo id

Quá mệt mỏi-Đối diện nhà là thợ tiện...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nihonjin, 1/5/12.

ID Topic : 4952865
Ngày đăng:
1/5/12 lúc 10:23
  1. nihonjin Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    9
    Hẻm 3 met, Nhà kể nhà, nguyên khu nhà mình chỉ mỗi nhà mình là có vinh hạnh đối diện nhà bác thợ tiện.
    Mỗi lần ổng đắt xô là nhà mình rất phiền. Đã góp ý một lần rồi và bây giờ chỉ còn cách im lặng.

    Ổng làm từ năm 1995 đến nay rồi nên không thể nói gì. Vả lại trước lúc lập gia đình thì nhà mình đi làm suốt. Chỉ tối về nhà nên không có để ý. Sau khi cưới vợ sinh con thì bắt đầu để ý vì nhà có con nhỏ.

    Sau khi sinh baby, mình mạnh dạng góp ý bác ấy nên đóng cửa, hay làm hệ thống thoát khí lên nóc nhà. Vì hiện tại nhà bác ấy đối diện nhà mình, hẻm 3m. Bác làm nghề tiện, cắt gì đó mình cũng chẳng biết nhưng nhìn nhà đầy mấy miếng kim loại mỏng đã cắt xén đầy nhà, máy móc cơ khí cũng vậy. Tuy qui mô không lớn, nhà bác ấy chỉ 3x8m tầng trệt để trọng máy móc. Tầng trên thì sinh hoạt.

    Nhà cũng không giàu gì, bác làm nghề này nuôi cả gia đình, 2 đứa con đang học đại học, Vợ thì may đồ.

    Quay lại vụ này, Mình thấy quạt máy nhà mình sau 2 tháng là bụi đầy chất dầu (quạt trên lầu thì bụi rửa phát là ra). Rồi mình nghĩ là bụi này không thể nhìn bằng mắt thường được. Nó cứ rỉ rỉ bay qua nhà mình gần chục năm rồi.

    Sau khi sinh baby mình góp ý, Bác thử làm hệt thống nào dẫn bụi khí xem, chẳng hạn như lắp 1 đường óng riêng.

    Sau câu nói này thì 2 VC bác ấy đùng đùng nổi giận, la làng khắp xóm nói mình là chảnh. Rồi phá công ăn việc làm của họ. Cắt mói quan hệ.

    Mình thì dù sao cũng là dân văn phòng, lễ nghĩa. Góp ý chứ nói bác ấy em cũng chẳng biết nghề anh đang làm, việc ai nấy làm, nhưng làm sao đừng gây ô nhiễm nhà đối diện, hồi đó muốn làm gì thì làm nhưng nhà có Baby phải cẩn thận.

    Nếu anh muốn thì thử kêu ai đó xuống kiểm tra nòng độ chất thải môi trường xem, Bụi công nghiệp không thể nhìn thấy được. Hẻm chỉ 3 mét, Bác chỉa thẳng cái quạt ra ngoài đường thì chắc là bay qua nhà em.

    Sau đó bác ấy giận mình, 2 tuần sau mình chủ động giản huề. Thế là huề.

    Thiệt là giờ không biết nói gì hơn, 4 ngày thứ 7 đến hôm nay bác ấy làm ngày làm đêm.

    Nhà bác ấy thì 2 đứa con ốm quá trời, vợ thì bệnh lênh bệnh xuống vì cái bụi công nghiệp không màu, không thể nhìn thấy được.

    Cách đây vài ngày có xem báo thì Nghề hàn tiện hoàn toàn không được phép hoạt động trong khu dân cư.

    Chắc chỉ có nước chuyển nhà thôi!Quá mệt mỏi-Đối diện nhà là thợ tiện...
     
  2. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Khó xử quá,chắc chuyển nhà là hay nhất
     
  3. boyfriend-po0m Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    góp ý nhỏ nhẹ nếu không biết điều thì kêu bên tài nguyên môi trường xuống phạt vài lần là ổng biết điều liền à
     
  4. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    bạn ráng làm chơi cái cửa kính với máy lạnh cũng đc Quá mệt mỏi-Đối diện nhà là thợ tiện...)
    còn không nỗi thì cửa kính với quạt và mấy cái ống thông gió trên nóc nhà cũng đc.
     
  5. meokute Thành Viên Cấp 4

    haizzz nghề mưu sinh của người ta mà nói dẹp sao dẹp đc, tốt nhất là a nên đóng cửa nhà mình lại, vừa phòng trộm vừa đỡ bụi
     
  6. giabao09 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm cái cửa kính vừa chống ồn và giảm bụi ..nếu có dk gắn máy lạnh ==> con kg đc thì chuyển nhà ===> bạn mà báo bên tài nguyên xuống phạt là ông nghi ngờ bạn lúc đó tình hàng xóm còn khó sống hơn....
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi,cái bụi thép đó rất nguy hiểm hít vào bổ phổi lắm.Nhưng nhà người ta ko gây tiếng ồn như mấy cơ sở hàn khung cửa,sắt thép nên yêu cầu chuyển cơ sở rất ko khả thi.
    Còn hệ thống hút bụi gì đấy đây là sáng kiến của bạn.Mình làm trong nhà xưởng công nghiệp nặng chỉ sài quạt thôi,bụi bay tứ tán.Không có hệ thống nào hiệu quả cả.Đi làm phải mang mõm heo,đại loại vậy.
     
  8. legna Thành Viên Cấp 3

    khiếp ... bị phổi sau này mệt lắm ... ngồi cắm 2 dây rút nước ra thôi cũng oải nói gì tới viêm
     
  9. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    độc hại thế nên công nhân ngành sắt thép tôi luyện kim loại lương cơ bản + thêm lương độc hại nữa. độc lắm có ông anh làm trong nhà máy ALUMIN riêng phụ cấp độc hại đã 5tr/ tháng rồi... độc lắm! bác nên chuyển nhà đi
     
  10. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    vậy thì chỉ có cách là bỏ ra ít tiền LÀM KÍN nhà mình lại trong nhà gắn máy lạnh thui. hàng xóm thì bớt đụng chạm với nhau là tốt nhất
     
  11. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    mạt sắt hít vào nghe như mùi máu ấy, vì trong máu có sắt j/j

    Giờ chỉ có cách là nhà threat gắn cửa chống bụi và cách âm thôi.
     
  12. hoangy06 Thành Viên Cấp 5

    bụi phổi kim loại, sau này bác đi sớm Quá mệt mỏi-Đối diện nhà là thợ tiện... , ko fải chỉ mình bác đâu Quá mệt mỏi-Đối diện nhà là thợ tiện... - 1
     
  13. lắngtainghe Thành Viên Cấp 4

    du gì cũng miếng com manh áo thôi. nên thông cãm xíu cho bác ấy. còn chủ topic nếu nói ko dc thì nhờ bác tổ trưởng đi chứ bụi đó toàn mạc sắt hít riết lluyen thành thiết sa chưởng ak.
     
  14. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Nhà người ta giờ cũng khốn khó trăm bề và cũng là nghề mưu sinh rồi. Bác có kêu ai xuống, phạt cho đã, người ta biết là bác, thì bác còn khó sống hơn. Không cố ý mà bụi còn bay vô nhà bác cỡ đó, thì nếu người ta tức, cố ý thổi bụi chắc bác hiểu sẽ thế nào.
    Đành phải tự làm cho nhà kín lại hoặc tốt nhất là chuyển nhà vì con nít rất nhạy với mấy cái này. Dù là có kín thì vẫn sẽ vào nhà được một ít. Người lớn thì chịu được một ít đó chứ con nít thì đề kháng yếu, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên rất không tốt.
     
  15. Thần bóng tối Thành Viên Cấp 3

    ko nên chuyển nhà ,tốt nhất nên làm kiếng chống ồn ,hết......
     
  16. miphuong Thành Viên Cấp 4

    đang học sắp ra đi làm nè, tối ngày ôm ba cái cục sắt, ko biết thọ nổi ko nữa, hix
     
  17. locfedora Thành Viên Mới

    Ngày nào cũng hít bụi sắt, vài năm nữa bye cái phổi nhé. Nhờ tổ trưởng dân phố can thiệp hoặc chuyển nhà đi pác
     
  18. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    bác chỉ có chuyển nhà thôi... hồi trx nhà kế bên có tiệm hớt tóc... ngta làm cả 20 năm rồi.
    nhà thì có em bé nó cứ bò bò trong nhà... tóc thì nó bay w... ăn cơm k dám mở cửa... sau này pải làm cửa cuốn. trong là kiếng trống ồn lun đóng cửa từ sáng đến tối mới đỡ đc.
     
  19. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    bác lắp hệ thống quạt phun sương trong nhà rồi ngoài ngỏ củng làm thêm mấy vòi nữa cho nó đỡ bụi và mát nữa nếu có không giang thì trồng thêm hàng cây kiển loại nhiều lá tí cho nó che chắn.mấy loại cây này thường thì mua nguyên cây về đặt xuống là xong thôi.chúc thành công
     
  20. seachsim Thành Viên Cấp 5

    nói ra thiệt nhức đầu. đa số lam mấy nghề nhỏ lẻ này thì ko giàu có gì. nghĩ việc là coi như đói meo râu. nhưng mà mấy cái này nó đọc kinh khủng lắm bác ah`. mấy cái mạc sắt mà nó vô phổi gây ra ung thư chứ ko giỡn đâu, còn tiếng ồn nữa nghe bị suy nhược và ảnh hưởng taa6m lý trẻ nhỏ dễ cáo gắt... tốt nhất là làm cái kiếng lớn che lại hết phía trước nhà đi bác 24/24 luôn chỉ ra vào là mở của thôi. lâu lâu mang quạt ra thổi cho bụi nó bay đi và quét dọn bụi thường xuyên
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,340 (Thành viên: 0, Khách: 1,334, Robots: 6)