Bữa em có nhận được email và tin nhắn nói tặng thẻ miễn phí nếu có đăng ký trên web www.dendau.vn/reward và tặng luôn cho mõi người nếu đến ăn tại các nhà hàng ở Hồ Chí Minh là Nhà hàng Hàn Quốc Lẩu Lẩu và Nhà hàng Bia Tiệp Gold Malt. Mà không biết là có đáng tin không nữa vì giờ thật giả khó lường lắm.Em chỉ sợ “ tiền mất tật mang” .Em thì thích ăn món hàng quốc lắm và nhà hàng nào có khuyến mãi thì em vào cho đỡ tốm tiền đó mà , Không biết có ai đã từng ăn nhà hàng lẫu lẫu trên chưa cho em ý kiến với, món ăn có ngon không, giá cá thế nào , và thẻ ưu đãi đến đâu gì đó có ai sử dụng chưa ,có hay hay không. Các bác cho em ý kiến với , đang định lễ 30-04 dẫn gia đình đi ăn món hàn quốc mà khó quá.
chỉ khuyên 1 điều ... lẩu máy lạnh ăn ko thể nào ... bằng 1/10 lẩu vỉa hè P/s : tiến cử lẩu dê Lâm Ký, lẩu cá Dương Tử Giang, ngon rẻ sạch nhìu gái đẹp để ngắm, ngắm nhìu ăn chai bia
lẩu bên phố lẩu Tùng thiện vương đó,ngon nhất là quán Hữu nghị áh...giá từ 110-160k...Lẩu phải ăn vỉa hè có gió trời mới ngon
bác này nói đúng. ngồi trong máy lạnh ăn lẫu thấy ănko ngon bằng ăn lẫu ko máy lạnh, em với đám bạn thử rồi, ăn 1 lần phải quay về mấy quán lẩu thường ăn. Lâm Ký thì quá ngon nhưng mỗi tội quá đông, nên em với gia đình và bạn bè thường ăn ở Q.8 sẵn chạy qua Q.7 chơi luôn
Cách đây 2 hôm có thử lẫu 404 bên Nguyễn Thị Thập, Q.7, đánh giá sơ : - Quán sạch sẽ, mát, rộng, bài trí ổn. - Món ăn giá tương đối ổn, lẫu hải sản 1 đĩa tôm + hàu + mực to chà bá, mình với honey ăn muốn mệt xỉu luôn mà giá có 105k / lẩu, đĩa dê xối sả 70k / dĩa những cảm giác ko đc ngon. - Nước uống : pepsi / coca : 12k / lon, Heniken : 17k / chai. Ăn 2 đứa mệt nghỉ 1 lẩu hải sản, 1 dê xối xả, 2 pepsi, 2 heniken tổng thiệt hại là 245k, tip phục vụ 20k. - Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, gọi món ăn rất nhanh.