Tìm kiếm bài viết theo id

Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 26/4/12.

ID Topic : 4936568
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 21:57
  1. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    _VẬY CÁI ANH CON RỄ TRONG THƯ LÀ BÁC ẤY À....:adore:
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bác lắm trò nhỉ?
    bác post bài này lên làm gì? post trong youtube làm gì? cho thiên hạ chửi vợ bác, vậy bác vui vẻ, đẹp mặt lắm?
    nghe người ta nói kêu giang hồ thì sợ co vòi lại, éo dám nói, đem lên đây cho thiên hạ bình phẩm?
    Người ta nói cái điểm không tốt của bác thì chửi người ta? sao ko lấy dũng khí đánh bàn phím đó mà qua nhà vợ nói chuyện kìa, hay chỉ được cái mồm trên đây?
    hay bác tiếc tiền bỏ ra làm đám cưới? tiếc tiền bác bỏ ra để cưới vợ?
    càng ngày càng thấy tội nghiệp bác
     
  3. My-Viet Thành Viên Vàng

    nghi ngờ 1 câu, có bao giờ nó bỏ "máu" vào cafe cho anh uống ko, sao a dại dữ vậy. cái này nghi lắm nè
     
  4. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    coi chừng cô vợ lên đây đòi cái ngàn vàng thì ko trả nổi...
     
  5. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    Bây giờ thử thay đổi vị trí 2 nhân vật " Vợ" & "Chồng lại"
    Chắc các anh ko "xỉ vả" nhìu thế ^^!
     
  6. tanflash Thành Viên Cấp 3

    Đàn ông gì mà nhu nhược quá vậy, mình là người ngoài cuộc mà đọc xong muốn nỗi điên lên, ước gì có mặt ở đó đâm cho con vợ của bác này mấy cái cho bõ tức,cưới nó về làm vợ hay là má thía.Nội cái tội không tôn trọng ba má chồng là cho nó biến được rồi đó. 1 ngày cho chồng 20K đi làm ... ôi trời đất ơi. Thua con này
     
  7. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Bro có đọc hết trang chủ chưa mà còn sợ nó lên đây đòi cái ngàn vàng? Ngàn vàng chẳng thấy mà chỉ thấy một khối sắt vụn.
     
  8. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Nó có phải là vợ tui nữa đâu mà nói là vợ! Nếu nó là dân buôn bán ngoài chợ thì tui chẳng thèm bức xúc làm gì, đằng này nó là một cô giáo, tui quá sốc với thảm cảnh này nên muốn chia sẽ mọi người biết. Đã bảo là chia sẽ thì làm gì có chuyện thầm kín, sợ gì đẹp mày xấu mặt nữa. Bình phẩm thì cứ bình. Gia đình nó giang hồ chứ có nói chuyện đạo lý đâu mà còn qua đó nói! Tôi bực cái thằng kia vì nó phang ẩu. Chắc chắn trên đời chưa ai trải qua thảm kịch này.
     
  9. fashionvnn Thành Viên Cấp 3

    vợ chứ đâu phải bà nội.đúng thì nhịn còn cà trớn đấp vỡ mặt nó ra.ba má vợ mình kinh trọng chứ ko sợ.cứ thế mà dạy vợ.ko có đứa này có đứa khác.
     
  10. babazai Thành Viên Cấp 4

    nợ gf 15 chai chua trả Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
     
  11. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Tui trải qua rồi nè,có điều ko bị nặng như bác,chung quy là tui thèm vét con ghệ cũ nên khó bỏ được,giống như là ghiền hơi đấy,ko biết bác có bị giống tui không
     
  12. carnaval0670 Thành Viên Vàng

    nói thiệt, mấy bác bình luận phía trên nói là người chồng này nhu nhược hay là sao sao đó thì chắc các bác chưa yêu ai thật lòng và nhiều như người ta rồi. Bác bác đừng có nói thế, nhục mặt lắm
     
  13. longbi07 Thành Viên Mới

    Bạn đừng nên kể những chuyện đó để làm gì ! Mình nghĩ là khi kh6ng phù hợp với nhau nữa thì nên vui vẻ mà chia tay . Im lặng là cách bày tỏ tốt nhất . Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ 1 ai nhé. Chúc bạn can đảm để vượt qua mọi thứ . Hãy bao dung và độ lượng hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu lắm đó.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,364 (Thành viên: 4, Khách: 1,352, Robots: 8)