Tìm kiếm bài viết theo id

giúp cháu làm đề văn thứ 2 nộp cô giáo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhok_bo_10x, 5/5/12.

ID Topic : 4976526
Ngày đăng:
5/5/12 lúc 15:02
  1. nhok_bo_10x Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    4/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    96
    Giúp cháu làm đề văn này với thứ 2 nộp cô giáo rồi.cháu ngu văn lắmgiúp cháu làm đề văn thứ 2 nộp cô giáo
    Đề bài: Tả cảnh nơi em đang sống.( bài văn không quá 1000 từ):nosebleed_002:
    Cảm ơn tất cả.cháu đi đá fifa đây
     
  2. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đề bài: Tả cảnh nơi em sống

    Nhà em nằm trên 1 con phố nghèo lắm nó không sầm uất ,không ăn chơi,không gần bv,trường học,chợ,siêu thị nhưng khu này không yên tỉnh như các bạn nghĩ đâu! khu phố này chắc toàn là nhà nghèo ở mà thôi,bởi vì em thấy các cô,các chị thuê nhà em bên dưới bán cafe nghèo lắm cô ạ! cả khu phố này đều bán cà phê hết,mỗi đêm thu hút khách rất đông .Các chị ấy không có tiền mua quần + áo lành lặn mà mặc... cô nào cũng có 2 mảnh thôi,quần rách,áo thiếu vải... điều ấy nó ảnh hưởng đến em rất nhiều.Cho em biết được các cô,các chị hôm nay mặc bên trong màu gì,và có gì đặc biệt bởi vì em hay ở trên căn gác nhỏ phía trên nhìn xuống qua ánh đèn hồng mờ mờ em thấy những gì mà tụi con gái nó lại khác tụi con trai... à ra là thế! Văn em học không hay,tay lại không muốn viết nhưng tay chân em lại hay thích 'mò' mẫm những cái gì mà em muốn biết. Em rất là đẹp trai mặc dù em mới học lớp 6 thôi nhưng các cô các chị đều quí mến em cả, ăn chung này,ngủ nằm giữa các chị nữa... Đêm đến khi tiếng nhạc sập xình tắt đi,những ánh sáng hồng chia tay vị khách cuối cùng và lịm dần thay vào đó là ánh sáng xanh hiu hắt ảm đạm.màu xanh của 'hi vọng" rực cháy lên trong lòng em, giúp em ngủ rất ngon trong vòng tay các chị ấy. Nằm ôm các chị ngủ em lại mơ như ngày xưa thời còn nhỏ mỗi đêm nằm ôm mẹ và sờ 'ti" mẹ mới ngủ được. Bây giờ cũng thế đếm nào cũng nằm sờ soạn mấy chị ấy mới ngủ được... em thương mấy chị ấy lắm,thiếu vải mặc thành ra đêm đến có lẻ mấy chị sợ ngủ làm hư bộ đồ vía nên không chị nào mặc gì đi ngủ cả.....điều này làm nhiều đêm em thức trắng nghiêng cứu ngắm nhìn thân thể các chị ấy mà thấy thương xót vô cùng... Gía như bàn tay của em có thể lớn hơn tí nữa để em có thể lấy tay che lấp cơ thể mấy chị cho đêm khuya đôi khi mưa gió các chị xua tay đi cái lạnh này... Đêm nay viết bài này em rất là xúc động... khung cảnh nơi em sống rất trong sạch và nơi đây có những con người nghèo khổ đến quần áo cũng rách,thiếu vải không lành lặn như bao người ta. Nếu có ước mơ em ước sau này em có thể làm sao che lấp đi cho những con người khốn khổ nơi đây bằng 1 bàn tay to và sức khoẻ để hâm nóng thân thể các chị trong mùa đông sắp tới. Em đi ngủ đã... mai em viết tiếp nhé! Chào cô và các bạn, Cả nhà ngủ ngon....... :beauty:

    http://www.youtube.com/watch?v=N22qsdybzpI
    Em tặng cô bài này ngủ ngon nha!
     
  3. Hột É Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cháu ơi cháu đi chết cmnd
     
  4. bhkt1208 Thành Viên Cấp 4

    ko lo làm bài mà đá FIFA
     
  5. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    [C]ậu [L]àm [G]ì [T]hế???
     
  6. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    :snicker:
     
  7. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Cháu đang sống ở 1 nơi gọi là Z30D.
    Trước mặt cháu là 1 bệ gạch cao chừng 40 cm bằng xi măng. Cháu cũng ngồi trên 1 bệ y như thế. Bầu trơi nơi cháu sống mang màu xám xi-măng, bức tường đối diện cũng màu xám xi-măng...Cháu vừa đang làm bài vừa dựa tường xi-măng y như vậy...
    Mấy anh xung quanh cháu bảo là: Thôi, dựa tường còn may. Cỡ chú mày dựa cột 30 lần cũng chưa xứng đáng.
    _____________________
    Họ và tên: Lê Văn Luyện.
    Địa chỉ cũ: Phố Sàn, Lục Nam - Bắc Giang.
     
  8. longdaigia2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cha này ác thiệt hehehe
     
  9. an_kythuat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2K bây giờ khá thiệtgiúp cháu làm đề văn thứ 2 nộp cô giáo
     
  10. .Liberty. Thư Ký

    Cháu lên google kiếm bài khu tao sống của Karik mà nộp cho cô giáo. Bảo đảm đc 10 đ
     
  11. So Đẹp Thành Viên Cấp 3

    Vô nhạc của tui gõ bài khu tao sống rồi copy cái lời về nộp cho cô đi nhóc.
     
  12. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Em nói sơ coi e ở đâu, cho mail lun! Để c làm cho!
     
  13. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Cháu nói cô giáo là cháu sống ở khu đèn đỏ rất nhạy cảm nên ko tiện miêu tả
     
  14. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Em sống trong ước ao, em sống trong khát khao..ứ ứ. Hết !
     
  15. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Tui bảo đảm cái này là ông con hỏi ông cha, ông cha không biết làm rồi lên đây đổ gánh nặng lên đầu anh em 5s nek kkakakakkakakaaa
     
  16. rylryl79 Banned

    like mạnh cái comment này giúp cháu làm đề văn thứ 2 nộp cô giáo
     
  17. legna Thành Viên Cấp 3

    khu cháu sống ai cũng td hằng ngày ... con gái trai già trẻ có đủ ... chỉ riêng cháu thích nhìn ng ta td rồi làm theo thôi ... cháu thích td veri mush
     
  18. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    sướng dzữ ta, giờ đi đá fifa, tạo cái topic ra kiu cha chú nó giúp
     
  19. nhok_bo_10x Thành Viên Cấp 1

    e gui tin nhan cho chi roi do.chi lam giup em nha
     
  20. nhok_bo_10x Thành Viên Cấp 1

    khu chau song ma the nay co giao cho chau 1 diem
    Xe chốt và pháo là những thứ mà em tao xâm mình
    Xe tốt,quần áo là những mà tao bao năm rình
    Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình
    Hẻm 48 ngay từ xưa đã không là yên bình
    Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay
    Việc tao làm cũng như mọi ngày,thằng Karik đã thấy
    Back to my hood,tao làm việc của tao
    Khi tất cả trở thành vấn đề tao để dao làm việc của tao
    Tao không gây hấn,nhưng hễ ai đụng là đập
    Và hàng nguội nằm trong túi,làm cho quần thụng và thấp
    Anh em khi gặp tao cầm bia cụng bay nắp
    Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chấp.
    hook: (x2)
    Trong khu tao sống khi mày thích tao cứ ok, nay robinhoot đến gây sự đưa mày vô hàng
    Ghét tao ko khôn ngoan, nhà mày ko an toàn
    bia cùng với rượu như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng

    Đây là Tân Bình hẻm 68,Bùi Thị Xuân
    Là khu nuôi đĩ điếm,quán nhậu và đủ loại thành phần
    Khu này theo đạo thiên chúa nên dân không có thờ đại ca
    Nhưng nếu mày gây chuyện trong đây tao thách mày mò được đường ra
    Bước ra ngoài hẻm phải biết nhìn trước nhìn sau
    Vì đây là khu ăn nhậu nên thường có vật lạ bay vô đầu
    Già,trẻ,lớn,bé khu này vai vế đều bằng nhau
    Nhưng cứ mở miệng solococo thì coi chừng đầu đổ máu
    Tao sống ở đây như là công dân lương thiện
    Thỉnh thoảng thiếu nợ thì tao vẫn phải đi làm "công nhân lắp giếng"
    Giống như bao khu khác,khu này nói chuyện bằng tiền
    Có danh,có tiếng,có quyền,có miếng nhưng không có tiền thì biến
    hook: (x2)
    Trong khu tao sống khi mày thích tao cứ ok, nay robinhoot đến gây sự đưa mày vô hàng
    Ghét tao ko khôn ngoan, nhà mày ko an toàn
    bia cùng với rượu như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng
    Like * nơi đây không có đèn
    Và tao được dạy từ nhỏ là đi chơi không có hèn
    Nếu như gặp được tao mày bỏ chạy làm con chó
    nhưng làm sao để đứng lại khi bản lĩnh mày không có
    Nói cho tao nghe khu mày sống ra sao
    Khi mày gặp mặt kẻ địch liệu mày có phóng ra dao?
    Tụi mày sống có cho nhau ? hay mày muốn chơi tao ?
    Cứ vào 48 cho mày biết tao sống ra sao


    Mày không như tao,tao không giống như mày
    Anh em bị chém tao đứng lại còn mày lo bỏ chạy
    Gặp ăn cướp tao rút dao còn mày van xin thì quỳ lạy
    Nói chung tao là thằng liều mạng còn mày là thằng nhát cáy
    Tao biết khi nói ra thì * có thằng nào tin
    Vì trong mắt của tui mày ngoài đời tao chỉ là thằng thư sinh
    Đeo mắt kiếng,mặt ngoàn hiền,đặc biệt không biết kiếm chuyện
    Vậy mày cứ thử đụng đi ! coi ai té trước biết liền.
    hook: (x2)
    Trong khu tao sống khi mày thích tao cứ ok, nay robinhoot đến gây sự đưa mày vô hàng
    Ghét tao ko khôn ngoan, nhà mày ko an toàn
    bia cùng với rượu như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 465 (Thành viên: 7, Khách: 426, Robots: 32)