Tìm kiếm bài viết theo id

Đoạn chat xúc động cư dân mạng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congaicuagio, 5/5/12.

ID Topic : 4975319
Ngày đăng:
5/5/12 lúc 11:17
  1. namdeptraj Thành Viên Kim Cương

    đúng là tới số thì nó sẽ chết thôi nhưng mình cứ từ từ nó giảm được cái % tử vong đi , nhiều lúc ko chết nằm lật lìa làm khổ gia đình thêm ko thì man man khổ nữa . Còn trẻ bỏ sức khỏe ra đễ kiếm tiền rồi đến già cầm tiền ấy ko mua lại được sức khỏe , mất làm gì thì làm sức khỏe là no1
     
  2. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    lúc trước, bốc đồng, cứ lên xe là quặn 60-80, ai gõ là có
    nay thì cứ 40-45 đều đều,
    nhiều lúc có việc gấp, chạy 70 mà thây ghê ghê...

    vậy mình có dành thời gian cho gia đình xứng đáng với điều đó ko ?
    hay nhất câu này...
     
  3. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    H ra đường tụi xe bus, trẻ trâu với chị em toàn cúp đầu bất tử. Đang chạy ngon nó ko thèm xi nhan gì quẹo cái rụp. Hồi trưa mới bị, ko cứng tay lái là úp mặt xuống đường rồi.
     
  4. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    sợ nhất bọn trẻ bây giờ cứ tưởng mình là hay ho, ra đường lạng lách, gõ, đi bão... mà hãy nói động đến là xù lông lên. Mà tai nạn ra ai chịu? Gia đình nó gánh và người bị hại chịu... Rồi bị CSGT bắt thì khoanh tay cuối đầu sao mà thấy tội cho ba má nó quá. Hùng hổ với mọi người đụng chuyện ra thì hành hạ gia đình, nhờ vả gia đình...

    thập tử nhất sinh nằm 1 chỗ để thấy gia đình người thân chạy đôn chạy đáo lo lắng thuốc thang mới thấy mình ngu và đáng tội thế nào...
     
  5. Ducati_8888 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ỡ vn cứ lo bị tai nạn tren trời rơi xuống chả biết dc,tỹ lệ tai nan gt o vn cao nhat the gioi ma
     
  6. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    đi đường cẩn thận giữ mạng mình tốt nhất...
     
  7. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Tập chạy chậm cho trời yên biển lặng mới được.
     
  8. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Có tuổi nó sẽ nhận thức khác ngay, hồi sv mình chuyên đi xe phóng ầm ầm, ko lạng lách nhưng cũng gọi là luồn lách, chắc nhiều ng rất khó chịu. Giờ k thế nữa mà ngược lại khá cần thận, g chuyện sợ những thằng phóng nhanh vượt ẩu (sợ hơn cả ng bình thường, hic), nghĩ lại mình thời đó mà ngao ngán, cũng may chưa có vụ tai nạn nào nghiêm trọng cả.
     
  9. xx666zz_2 Thành Viên Cấp 1

    mới té xe nhưng wăng xe kịp nên kô bị gì giờ đọc thêm cái này nữaĐoạn chat xúc động cư dân mạng
    kiểm điểm thôi :nosebleed_002:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhthientd,
  2. lienbadinh,
  3. sonblackberry,
  4. vietmaytinh,
  5. nguyenbadu
Tổng: 372 (Thành viên: 8, Khách: 357, Robots: 7)