thật sự hôm kia mình không để ý đt trên giường.từ ngoài nhảy vào giường.thì nguyên cù trỏ nện thẳng vào máy.mở máy lên thì khong mở bàn phím được. đi ra ngoài sửa nó nói treo máy.hỏi nó nhiêu tiền thì nó nói.sữa xong anh báo giá.khoang 1tieng sau no báo 350k.mình sũng sờ.rồi nói lỡ em là sinh viên thì sao có dư tien mà trả anh .ma anh lại ko báo giá trước.mình nói cao vậy.nó nói vậy là anh lấy rẽ rồi.mới thêm câu này >camara xài duoc.nhung luc mở thì nó hiện (bật bluetooh hay tắt).mắc công lắm. lúc lấy lại thì có 1 điểm khác hoàn toàn là camara ko vào đươc. mong các bạn cho ý kiến có phải mình bi lừa ko.và các bạn biết chỗ nào sữa đt uy tín ko.mình ở gần vong xoay hàng xanh điện thoại C5-00
Câu này đúng .hồi trc xài ktouch 2 sim để túi sau lờ ngồi đè bể màn hình đem sửa đòi 400k vì màn hình kho kiếm nên thoi dẹp mua 1280 xài vì máy mới mua có 900 nên ko đáng để sửa
Chắc là bác ấy vội vã hấp tấp "bay lên giường" sung sức quá đè bẹp cái điện thoại ấy mà...... khổ! từ từ rồi cũng thăng hoa vội gì bạo lực cho nó có cái cảnh