Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh sĩ diện quá,phải làm sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi KTV_Mobile, 6/5/12.

ID Topic : 4979977
Ngày đăng:
6/5/12 lúc 11:59
  1. Surfer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sĩ diện cái quần xxx gì chứ? dẹp mẹ nó qua 1 bên đi bạn. Nhưng quan trọng là bạn có làm đc như bà bán rau đó không thôi...
     
  2. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    mình cũng bị sĩ nè
     
  3. concasau Thành Viên Bạch Kim

    tui cũng bị bịnh sĩ
    làm nhà nước quần áo bảnh bao quen từ 15 năm nay,mà nghèo vẫn hoàn nghèo
    mà ra bươn chải như người ta thì sỉ diện
    biết vậy mà khó thay đổi quá
     
  4. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Thời buổi gì mà kiếm tiền dễ như nhặt lá sung thế này, mấy "lão" thu nhập gì mà toàn chục triệu với mấy chục triệu/tháng vầy thì lương công nhân viên quèn có 4-5tr thì làm sao mà chạy theo cho kịp đây, thật là tự kỷ quá, uất ức quá, cũng mòn đít 4-5 năm ĐH, cũng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ như ai mà sao thân ta bèo bọt thế này...

    Ra đường, bọn "chúng" cũng làm nhà nước hưởng lương ba cọc ba đồng, vậy mà chễm chệ ngồi trên những chiếc xe trị giá "5-6 tỷ đồng", ở nha Biệt Thự, ngủ với toàn gái đẹp thơm nức mũi, có kẻ hầu người hạ. XH này, chả lẽ sống trong sạch lương thiện cũng không bằng "luồn cúi, xu nịnh, đút lót và phe mánh" hay sao.
    Thiệt là đau lòng quá đi...

    Than ôi, đã vậy thì hà cớ chi ta phải sống kiếp trong sáng, cớ chi ta phải giữ lương tâm trong sáng để rồi ta phải sống khổ sống sở kia chứ, tài năng ta có, kiến thức ta rộng, võ công đầy mình mà chỉ vì 2 chữ sống làm sao cho "trong sạch", nghèo cho sạch-rách cho thơm đây há chẳng phải là bài học vỡ lòng mà ngày xưa từ lớp 1 cô giáo đã dạy chúng ta hay sao...
    Ôi ngu, ngu hết, ngụy biện hết, sống như vậy thì cứ nghèo và nghèo mãi thôi...Ta phải bung ra, phải bay cao, phải tàn ác và nhẫn tâm, chà đạp lên những kẻ ngu dốt yếu kém hơn ta để Hút MáuVơ Vét, ha ha...còn chờ gì nữa mà không thực hiện ngay ngày mai.
    Ta thề với lòng, từ nay ta sẽ không bao giờ sống "sạch" để mà phải chịu mãi cảnh "nghèo" nữa..

    (P/s:Tức cảnh sinh tình, vài dòng chém chó chặt mèo, ae đọc cho vui thôi chứ thấy vậy mà không phải vậy nhá. Sinh ra làm người lương thiện, có muốn làm người xấu cũng khó khăn vô vàn ^^! )
     
  5. Kiếm tiền bt thì ổn rồi! Mình thì nếu cco1 cơ hội cũng làm vậy được, nhưng lỡ học cho lắm vào rồi nên giờ phải đi theo con đường khác chứ không theo đường buôn bán được, nếu có đk như bạn thì theo cũng chẳng sao, nhưng nhìn vậy chứ người ta cũng cực khổ chứ làm có sướng gì đâu.
     
  6. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Thằng bạn mình nó cũng có triết lý rất hay: Mày có bằng ĐH, thạc sĩ mà kiếm tiền thua 1 thằng Trung cấp, hoặc ko học j hết là mày cũng dở hơn nó rồi
     
  7. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    nhìn thấy thì ngon lắm,nhào dzô ôm đầu máu đi ra
    bạn thấy ng ta bán lời 500k/ngày là ngày thường,vậy ngày mua ngày gió ng ta lỗ vài triệu thì ai tính cho?
    chưa kể những thứ dơ bẩn hay gì gì đó nhưng cái khổ nhất là sẽ mang bệnh về sau,tiếp xúc với những thứ đó là ng ta cũng khổ lắm chứ chả ngon lành như bạn thấy đâu
     
  8. xx666zz_2 Thành Viên Cấp 1

    cái mang bệnh về sau chưa chắc đã khổ mà cái khổ chính là mang bệnh nhưng kô bỏ chợ đc vẫn phải bày ra bán vì nếu bỏ thì sẽ bị mất kháchBệnh sĩ diện quá,phải làm sao?
     
  9. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Mình sắp làm 1 xe bánh xếp với hoành thánh chiên để đứng bán luôn nè Bệnh sĩ diện quá,phải làm sao? Thanh niên trai tráng nhưng vẫn mặt dày phơi mặt ra đường mà bán rong miễn có tiền. Hê hê
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    chủ top có biết những ông chủ vựa ve chai, trong nhà toàn là đồ bỏ của người ta không nhưng mà mấy ông này thu nhập cao lắm đó. bây giờ nếu cho tui làm nghề móc cống cũng được nhưng kiếm khoảng 20chai/ tháng thì tui cũng hãnh diện vì mình kiếm được đồng tiền chính đáng từ cái nghề móc cống của mình.
     
  11. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    nhìu khi đó là nghề của người ta , có nguồn lấy có mối ra nên mới lời dc nhiều như vậy , còn về việc sỉ diện bán cá thì tùy người , nhìu bác cm trên đây mạnh miệng lắm , nhưng bác thử kêu họ bỏ công việc hiện tại về thuê cái mặt bằng của bạn bán cá xem họ có làm ko ( sự thật mất lòng sr trước )
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 358 (Thành viên: 9, Khách: 331, Robots: 18)