Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh báo khi tìm người giúp việc nhà.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sonnguyenfashion, 5/5/12.

ID Topic : 4976930
Ngày đăng:
5/5/12 lúc 16:20
  1. sonnguyenfashion Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    23/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,962
    Mình muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện lừa đảo này để cảnh giác khi tìm người giúp việc:

    Cách đây khoảng 3 năm GĐ mình đang sống ở Q.Tân Bình và có đăng tuyển người giúp việc. Một người phụ nữ gọi điện đến xin việc cho 1 đứa cháu. Chị ta xưng tên là Tuyết, sắp đi nước ngoài nên muốn tìm cho đứa cháu 1 nơi tin cậy để yên tâm ra đi, lời lẽ rất tha thiết. Chị ta đảm bảo sẽ đưa giấy tờ đầy đủ và hẹn ngày giờ cho đứa cháu đến thử việc. Đúng 9h sáng hôm đó, 1 cô gái xuất hiện. Cô ấy khoảng 24-25t, khá dễ thương và đưa cho mình CMND, trên đó đúng hình cô ấy với cái tên Thủy Ngọc. Mình đã cho photo lại ngay (khi ấy nhà mình là cơ sở may). Sau đó cô ấy xin lại CMND vì nói người bác đang đứng chờ bên ngoài cần lấy về để "cô Tuyết" đi làm giấy tờ. Thế là mình trả lại. Đến giờ trưa, mình khóa cửa phòng lại để nghỉ thì cô gái ấy cũng nằm xuống nghỉ chung với người giúp việc cũ và nhóm công nhân may. Đến khoảng 13h kém 5’ thì cô ta rình lấy được chìa khóa từ trên bàn và âm thầm mở cửa đi ra. Trên đường đi, cô ta ghé ngang bàn làm việc và dợt lấy chiếc ĐTDĐ của 1 NV. Đúng 13h,mọi người bắt đầu làm việc và phát hiện ra sự việc trên thì cô ấy cũng vừa biến mất. Kiểm tra lại camera thì biết được chính xác hành động của cô gái này. Xâu kết lại các sự việc, mình nhận ra 1 điều:Thủy Ngọc và người cô tên Tuyết thật ra chỉ là một người. Ban đầu là đóng vai “người Cô” và liên tục liên lạc với mình. Đến khi đóng vai “người cháu” xuất hiện tại nhà mình thì mình liên lạc với “người Cô” không được nữa. Chuông ĐT vẫn reo nhưng thực ra nó đang để ở chế độ rung và nằm trong túi của “người cháu”. Sau đó mình đã dẫn người NV bị mất ĐT đi khai báo với CA và có đưa đoạn phim quay lại được cùng với bản sao CMND. Hôm sau, mình cùng với CA tìm đến địa chỉ nhà cô ta. Đến nơi, sự việc được sáng tỏ thêm: Người có tên trên CMND chính là người đã bị mất 1 số đồ đạc cùng với CMND của họ khi trước đây họ đã thuê ả này vào làm GVN và cũng đã ra đi không từ biệt. Ả ta đã tháo hình trên đó ra và gắn hình của ả vào để tiếp tục đi lừa gạt. Như vậy hình trên CMND khi cô ả đem tới đúng là hình thật nhưng thông tin lại là của 1 người đàng hoàng khác. Khi đó CA Q.Tân Bình buộc phải xếp HS này lại và nói với mình rằng ả này đã bị 2 người tố cáo, sau này chỉ cần mình gặp lại ả thôi (không cần bắt quả tang nữa) thì mình đã có thể giao ả cho CA được rồi. Khi ấy, mình tự hứa với lòng mình rằng một ngày nào đó nhất định mình sẽ tóm được ả ta. Vì năm đó GĐ mình dự tính dời về quận khác ở, mình lại đăng tuyển GVN và ả ta sẽ mắc bẫy của mình.

    Hai năm sau (tức là vào năm ngoái), mình lại đăng tuyển NGV và cũng quên đi chuyện cũ. Các bạn biết đó, thời buổi này tìm NGV khó như thế nào rồi. Bỗng dưng có 1 người PN gọi đến xin việc cho 1 đứa cháu với lời lẽ rất tha thiết. Mình hơi thấy lạ và hỏi tên, cô ta cũng xưng là tên Tuyết (?) Sau cuộc nói chuyện đó, mình tự hỏi có khi nào chính là cô ả cách đây 2 năm trước không? Tại sao lại quá cần việc như vậy trong khi NGV lại xin việc rất dễ dàng? Tại sao cũng là tên Tuyết? Hết sức trùng hợp! Thế là mình lên 1 kế hoạch. Sáng hôm sau, đột nhiên cô ta gọi điện và nói có công việc đi ngang qua nhà mình ( có chở theo đứa cháu) nên tiện đường dẫn đứa cháu ghé gặp mình trao đổi cụ thể hơn. Mình đồng ý. Một lát sau cô ta lại gọi nói xe bị bể lớp nên có thể để đứa cháu vô 1 mình. Một lúc lâu nữa cũng vẫn không thấy đâu, mình gọi lại thì cô ta bảo đứa cháu không rành đường nên chắc đến chậm. Mình xin số ĐT đứa cháu thì nói nó không có. Lúc đó mình bực mình vì chờ lâu nên gọi nói sẽ không chờ nữa. Cô ta lại nói ráng chờ 1 tí. Và rồi NV của mình thông báo có 1 cô gái xưng là cháu cô Tuyết đã đến. Theo kế hoạch, NV mình sẽ hỏi CMND của cô ta để đem vào cho mình xem trước thử đúng không, nếu đúng thì mình sẽ gọi CA đến. Nhưng rất tiếc là cô ta nói tiện đường đi qua đây nên không mang theo. Khi đó, mình buộc phải thử bằng cách khác: vì “người cô” và “người cháu” chỉ là một nên khi “người cháu” xuất hiện thì mình sẽ không bao giờ liên lạc được với” người cô”.Thế là mình thử gọi điện cho “người cô” đang ngồi bên ngoài chờ “vá lớp xe” thì quả nhiên chuông reo nhưng không ai bắt máy. Tự dưng lúc đó tim mình đập thình thịch luôn. Vừa kịp khi đó 1 cô NV của mình từ ngoài về đã nhìn thẳng vào cô ả này và nhận diện được chính xác là cô ả năm xưa (Cô NV này có trí nhớ khá tốt vì 2 năm trước cô ả tóc ngắn, còn bây giờ tóc dài nhiều và mặt đen hơn). Mình vội vàng gọi điện cho CA quận TB nhưng họ nói là mình phải lên đó trình bày vì họ chẳng còn nhớ vụ nào nữa (!?)Trời ơi, vậy là mình chấp nhận xổng mất ả này sao? Không được, mình lại gọi cho CA khu vực mình là Q.Phú Nhuận. Chưa đầy 5 phút sau, có 3 anh CA xuất hiện ngay. Lúc đó mình lại run vì chợt nghĩ có khi nào mình lầm không vì từ khi cô ả bước vào, mình chưa trực tiếp gặp mặt xem thử đã báo CA rồi. Và mình cùng ả cùng về đồn CA. Mới đầu ả còn chối leo lẻo nhưng mình khẳng định rằng hồ sơ của ả đã có tại CA Q.TB rồi và còn cả đoạn quay camera nữa. Và trước mặt ả mình đã gọi điện cho cô gái tên thiệt là Thủy Ngọc năm trước cũng bị ả lường gạt, bây giờ nhờ đến đây để cùng nhận diện thì cuối cùng ả nhận tội luôn. Rồi CA Q.PN gọi CA Q.TB đến để chở ả về xử lý vì HS của ả đang nằm ở TB. Sau đó, CA Q.TB đã lục lại HS năm xưa của ả. Bây giờ đã biết tên thiệt của ả nên có thể nhờ CATP truy ra lý lịch của ả. Ả tên thật là: ...TUYẾT VÂN (Chính vì vậy khi đi hành nghề, ả ta hay dùng tên Tuyết để cho khỏi quên khi nói chuyện với nhiều người. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp mình nhận diện được ả). Sau khi lường gạt ở nhà mình cách đây 3 năm, ả đã bị đi tù hơn 1 năm vì tội “ trộm cắp laptop”. Sau khi ra tù, ả lại tiếp tục bị nghi vấn ở 1 vụ khác, đang trong diện theo dõi đặc biệt và chuẩn bị gây thêm vụ ở nhà mình. Nhưng lần này chưa kịp hành động đã bị “múm” rồi. Ả đi tới đây bằng chiếc Italy, đã gởi xe bên ngoài và chả có “người cô” nào ngồi chờ cả. Tuy nhiên, cũng có 1 điều hơi tiếc là năm đó chiếc ĐT trị giá hơn 2 triệu nhưng phía CA ghi đại giá trị của nó là 1,5 triệu nên bây giờ ả chỉ đền lại cho NV của mình là 1,5 tr thôi. Thêm vào đó, vì giá trị dưới 2 triệu nên tội của ả sẽ nhẹ hơn. Vì vậy, các bạn hãy nhớ sau này bị mất đồ khi khai báo với CA phải khai giá trị từ 2 tr trở lên nhé! Qua sự việc này, mình tin chắc là có rất nhiều người ở TP này bị ả ta lừa gạt với thủ đoạn trên vì nhu cầu cần NGV trong xã hội vẫn còn cao. Khi ả tới lường gạt nhà ai thì gã phải lấy được 2 thứ, đó là tài sản và giấy tờ. Sau đó ả sẽ dán hình ả vào và đưa cho chủ nhà mới. Khi đó trên giấy tờ chỉ thể hiện khuôn mặt chứ ta không thể biết được người đó là ai, CA cũng rất khó truy tìm. Vì vậy các bạn phải thật cảnh giác nhé!

    Qua câu chuyện trên, mình không có ý nói xấu người giúp việc. Họ vẫn là một thành phần hữu ích trong xã hội. Mình chỉ muốn nói đến những kẻ xấu đã lợi dụng cách này để lừa đảo các gia đình đang có nhu cầu cần người GVN. Chúng thật ra không hề muốn chọn công việc lao động chân tay này để mưu sinh, chúng chỉ muốn mượn danh GVN để đường hoàng xâm nhập vào các gia đình giàu có. " Đi đêm có ngày gặp ma" phải không các bạn?
     
    : lừa đảo,
  2. nguoinhenvn09 Thành Viên Cấp 5

    chưa có nhu cầu NGV , up cho mọi người xem cùng cảnh giác.
     
  3. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhà rộng có mỗi 1 mình nhưng ráng tự lo. thời buổi khó khăn thuê NGV là cả 1 vấn đề.......... Hồi còn ở quê gd có thuê 1 NGV lúc ấy lớn hơn mình 2 tuổi. 1 cô giái quê khá mặn mà....... được cả năm tèn ten luôn vs chị NGV thế là................ chị ấy đc cho về quê lạiCảnh báo khi tìm người giúp việc nhà. lúc ấy học 12!
     
  4. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Phải chi bạn post hình ả ta lên nữa thì nếu có gặp mọi người còn cảnh giác !
     
  5. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Có nội dung

    Cho dựng thành phim đc rùi bro ơi Cảnh báo khi tìm người giúp việc nhà.
     
  6. sonnguyenfashion Thành Viên Cấp 4

    Lúc trước mình có hình ả này (scan trong máy) nhưng vì dọn nhà mấy năm rồi nên tứ tung luôn. Khi nào tìm ra sẽ đưa lên cho mọi người thấy nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

    Xin lưu ý với mọi người cách để phát hiện ra ả này:
    1. Phải kiểm tra CMND thật hay giả, tức là phải đúng hình và trên đó phải có dấu đóng giáp lai (sơ sót của mình là đã không kiểm tra dấu giáp lai)
    2. Ả này nói giọng miền Nam, khoảng 28 t, da hơi ngăm, cũng xinh gái. Lúc trước thì trắng hơn nhưng chắc bị vô tù hơn 1 năm phải lao động nên vậy.
    3. Khi vào nhà cho thử việc thì không muốn bắt tay ngay vào việc mà mắt cứ láo liên quan sát.
    4. Ả chỉ thử việc không quá 1 ngày (vì thật ra có muốn làm GVN đâu) và có thể đi tay không tới hoặc nếu có túi xách thì chắc chắn trong đó không có gì cả.
    5. Gia chủ phải cất chìa khóa nhà cẩn thận.
     
  7. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    tks đã cảnh báo, ace cảnh giác
     
  8. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    Giang hồ hiểm ác T_T
     
  9. khakhakha Cựu mod 2009

    tốt nhất là nhờ người ở quê kiếm giúp thui...
     
  10. sonnguyenfashion Thành Viên Cấp 4

    Vậy còn gì bằng nữa, cách này an toàn nhất. Nhưng chưa chắc kiếm ra.
     
  11. Voica Thành Viên Cấp 2

    Photo và chạy ra phường công chứng 1 cái ra giả hay thiệt liền!
     
  12. sonnguyenfashion Thành Viên Cấp 4

    Mỗi lần bạn thử việc 1 người, chưa chắc bạn đồng ý nhận họ hay chưa mà bạn cứ chạy ra phường như vậy thì vô cùng mất thời gian của bạn quá. Mà cũng có khi bạn bỏ nhà đi như vậy, nó càng dợt đồ đạc của bạn sớm hơn nữa. Nó chấp nhận bỏ CMND luôn đó.
     
  13. OtoMatic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lúc ko kiếm đc thì lo! mà kiếm đc rồi thì mừng!
     
  14. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Mình đang chuẩn bị tuyển người giúp việc nè >_<
     
  15. nhocben181 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thời buổi này tốt 1 đừng mướn lun, nhà tui cũng cao mà chia nhau ra don cho đỡ mệt, 3 người mỗi người 2 tầng cũng xong,.coi như tập thể dục thêm.5 năm trước nhà cũng mướn người làm,nhìn mặt hiền cực kì,ăn ko dám ăn,kiu lên ngồi chung bàn với chủ ko dám lun.rồi cũng thử lữa liền, nhét tờ 500k vào trong túi quần đem giặt trả lại lun, để 1000k giả vờ quên trong phòng cũng còn y nguyên, hiền mà ngoan lắm,canh nhà đi du lịch kiu thợ khóa lại nói mình lả chủ nhà mất khóa lấy bà già 5 cây vàng.còn két sắt của ông già thì cao cấp quá nên ông thợ ko làm dc (tui còn bó tay mà,hehe).sau đó lấy cmnd thì giả,lại chổ giới thiệu thi nó chối bỏ trách nhiệm.từ dạo ấy đến nay ko thấy bóng dáng của osin nào
     
  16. Mud27 Thành Viên Cấp 3

    Nha minh cung la xuong may, cung tung bi NGV trom het 2 lan, ve rat nhieu lan moi tien tui quan khi don dep. gio thi kho muon duoc NGV tin tuong nen a e trong nha chia ra lam
     
  17. sonnguyenfashion Thành Viên Cấp 4

    Lúc này mình may mắn tìm được 1 chị cách nhà mình có mấy căn thôi. Tuy không nhanh nhẹn nhưng được cái là yên tâm, tối không ở lại, vậy là OK rồi!
     
  18. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Muôn hình vạn trạng
    Thanks sonnguyenfashion
     
  19. coomas™ Thành Viên Bạch Kim

    một cậu chuyện kết thúc rất hay . kẻ gian xảo ko thể trốn được mà chính tự mình nạp mạng
     
  20. sonnguyenfashion Thành Viên Cấp 4

    "Trời làm nên tai họa còn có thể tránh được, tự mình làm nên tai họa thì không thể sống được"
    (Thư Kinh)