ờ ... thích Hương Thảo ----------- [h=6]Từ vòng bán kết đã dự kiến được cặp múa nhí Đăng Quân- Bảo Ngọc và cô gái nhạc kịch Hương Thảo sẽ tiến đến ngôi vị cao nhất của VNGT nhưng kết cuộc sẽ trao giải quán quân cho ai thì thật là khó quá đi! cặp Đăng Quân-Bảo Ngọc có ưu thế tuổi nhỏ- tài cao còn Hương Thảo có ưu điểm giọng hát quá đặc biệt. Hai bên tạo ra thế kiềng chân vững chãi, bạn muốn nghiêng về bên nào một chút cũng chẳng được. NS Thành Lộc khi được hỏi đến giữa 2 bên ĐQBN và HT chọn bên nào, thì chỉ biết chắp tay xá liên tục vì không biết lựa chọn như thế nào cho hợp tình (khán giả) phải ý (người hát- kẻ múa, cái này thi đến tết maroc cũng ko biết dc ai hơn ai). Thì giải pháp cứu cánh cuối cùng cho ban tổ chức là ưu tiên chọn người nhỏ tuổi. Dù sao Tài năng Việt Nam sẽ là người ngoài thực lực bản thân ra còn kèm theo yếu tố trẻ người non dạ nữa. Vì vậy, kết quả này không gây bất ngờ lắm. Tuy nhiên, trong top 4 người sau cùng gồm: Đăng Quân-Bảo Ngọc (hợp lý), Hương Thảo (hợp lý), Võ Trọng Phúc (trời quơ- vì ông này có một lực lượng fan hùng hậu), Vũ Song Vũ (tạm chấp nhận, vì bài hát em thể hiện trong đêm gala quá tuyệt vời). Tui thực sự yêu cái hình ảnh vững vàng và rất manly của em trên sân khấu. Chỉ đáng tiếc cho Nguyễn Trường Giang, ngay từ vòng loại sân khấu, anh đã chứng tỏ mình là một viên ngọc tài năng trong đá là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng cái thất bại của anh trước 2 “đối thủ” Võ Trọng Phúc và Vũ Song Vũ là một điều dễ hiểu (2 tài năng có một lượng lớn khán giả yêu mến) vì với 2 đối tượng này người xem được thỏa mãn cả về thính giác và thị giác mà cái thỏa mãn về thính giác thì quan trọng hơn. Bởi vậy mới có câu người ta chết nhau vì giọng nói, ánh nhìn (đấy, giọng nói trước rồi mới đến phần nhìn). Từ đầu đến cuối, ông Võ Trọng Phúc như diều gặp thời gió lớn, với một giọng hát phong độ nhất thời (được mỗi bài Home) mà vào tận vòng 4 ứng cử viên sáng giá nhất trong đêm chung kết là quá may mắn. Tui nhận xét khách quan, vì đây là một cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam chứ không phải một cuộc thi ca hát đơn thuần. Cái độ gắt gao của việc đánh giá mỗi thí sinh là vô cùng. Mỗi một tiết mục thi thố phải thực sự là tài năng sáng tạo và mang dấu ấn riêng, tức là nếu bạn hay bạn cũng được đấy thì bạn sẽ nằm trong vòng bị loại, Tài Năng Việt Nam phải là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất ở khả năng, lĩnh vực đó. Tóm lại phải là đỉnh của đỉnh! [/h]
công nhận , người trang điểm cho chương trình thật giỏi, trang điểm cho NGUYỄN HƯƠNG THẢO rất đẹp,khác hẳn các vòng trước.
Mình cũng thích nghe ông Phúc hát nhưng top 4 thì hơi quá, thay vào đó là Trường Giang thì thuyết phục hơn. Mong muốn có sự so kè giữa Trường Giang và Hương Thảo nhưng đã ko xảy ra. 2 nhóc thắng thì cũng được nhưng 2 bé cũng chỉ là viên ngọc thô, chiến thắng là nhờ...biên đạo.
Phương Thảo là hàng "độc" , hát không những hay mà còn chuyên nghiệp như các ca sĩ nước ngoài hát cho hãng Waldisney nổi tiếng. Thực sự đây mới là VIETNAM GOT TALENT đích thực !!!
Cũng thik Hương thảo hơn.Cái này mới gọi là tài năng...Có khiếu như vậy nhưng lại làm khoa học...2 trường phái đối lập hẳn...Còn 2 nhóc này thắng là nhờ kịch bản và biên đạo múa thôi...Chứ 2 nhóc đó làm sao sáng tạo ra vậy được
Đăng Quân - Bảo Ngọc vs Hương Thảo ai cũng xứng đáng.Vũ Song Vũ cũng tạm dc.còn Võ Trọng Phúc thấy kg xứng đứng vô tới vô vòng này