Tình hình là em lướt web nên xem được đoạn phim này. Đoạn về do chú Việt Thảo kể vào thời gian tháng 3 năm 2012. Còn nội dung thì ae xem nhé [video=youtube;dRoYuEv6U50]http://www.youtube.com/watch?v=dRoYuEv6U50&feature=relmfu[/video] Bàn luận trên tinh thần vui vẻ nha ae
Có chút nhận xét sau khi xem Clip: - Cách tường thuật và nói chuyện của chú Việt Thảo đúng là chẳng có gì cho thấy là dựng chuyện ở đây cả. (mọi người có thể nghĩ phần nào đó chú Việt Thảo là MC nên bik cách ăn nói truyền đạt). - Gì chứ chuyện về các vong linh ngoài đường xung quanh chúng ta thì Cốp tin hoàn toàn 100% là luôn có sự hiện diện của các vong linh. - Câu chuyện của chú Thảo kể riêng mình là mình tin 100%. - Chỉ có 1 chút chi tiết nhỏ Cốp thắc mác đó là: ::: Chú Việt Thảo bik chắc chắn 100% cái DT ko thể nào ở trong toilet hay trong tủ lạnh hay ở thùng rác, v.v.... nhưng vẫn cố tìm và hơn thế nữa còn qua phòng của con chú ấy, thậm chí ra luôn xe để tìm. ::: Nếu là mình mình sẽ ko tìm như vậy mà chỉ tìm xung quanh đó thôi (chỗ mất cái dt) dù chú ấy có nói là tính của chú Thảo rất kỹ, tìm có bài bản, v.v... nhưng sự thật là nó ko thể nào có chân nhảy đi đc. Dù sao tóm lại mình tin là các vong linh là có thật
tại tìm kg có, quáng quá hem biết sao nên vậy thui a Cốp ... lâu lâu em cũng bị vậy, cũng vẫn tìm ở những nơi mà biết chax là kg bao giờ có , sau đó vái ông Địa hi vọng kím ra
haha chú Việt Thảo bữa có cái clip ăn tô Phở Hàng Không Mẫu Hạm nè ... ăn mệt nghỉ luôn, phở mà có con Tôm Hùm là thấy lạc đề lắm rồi ! :tire:
mê tín dã man.vái ông địa kiếm ra.nó mà rớt xong thằng nào đi qua lượm rùi thì ông địa có mà lạy cả họ