Tìm kiếm bài viết theo id

Mong mọi người cho lời khuyên :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hunghiepsi, 7/5/12.

ID Topic : 4988133
Ngày đăng:
7/5/12 lúc 23:06
  1. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    57
    Chào mọi người Mong mọi người cho lời khuyên :D,
    Mình năm nay là 21t rồi Mong mọi người cho lời khuyên :D - 1 Xin giới thiệu sơ qua về mình tí. Gia đình mình là vợ 2, 3 mình sống chung cùng vợ 2 (là má mình), ba và mẹ ko có lương hưu, chỉ có trợ cấp từ bên Mỹ(2chị em con vợ 1) gửi về để nuôi 3 mình. Giờ 3 mình mới mất tháng trước, họ ko gửi tiền nữa.Mình thì trung cấp CNTT nhưng ko đam mê nên bỏ phí mất 2 năm theo học. Các công việc đã làm: phục vụ nhà hàng, cofee, hiện giờ là nhập liệu phòng khám, tháng khoảng 2 chai mấy. Hiện giờ, mình chán nản các công việc làm công ăn lương rồi các bạn ạ.... hồi đó tiền gửi về còn ko đủ sống(khoảng 300$), bây giờ mình và mẹ mình sống rất chắt chiu, mình sợ lương mình k đủ...haiz...Mình chán nản quá...Dạo này bị stress, nỗi lo về các chi tiêu bủa vây mình........tính đi học mà sợ ko đủ tiền.... bây giờ niềm hi vọng duy nhất của nhà mình là căn nhà góp vốn với bà con bán xog....là có khoảng 1 tỉ rưỡi..... nhưng sợ lúc má mình chết cũng chưa chắc có.Nhà mình đc 1 khoảng tiền tiết kiệm khoảng 40 chai...tháng rút ra 500k... coi như 3 chai mấy 1 tháng.... thế thì sống kiểu gì đây các bạn...haiz....Dạo này mình cũng nhớ ba mình quá...tại sao mình lại ở trong 1 hoàn cảnh đặc biệt như thế nhỉ (ba 79t, mẹ mình thì 54.....rút exp:sau này ko lấy vợ 2 và lấy trễ T_T) Mình học nghề thì sợ lâu...kẹt làm việc :| học thì chỉ học đc trung cấp 2 năm....Mình mún kinh doanh nhỏ với 10 chai để làm thử. Mình tính sẽ học 1 khóa quản trị kinh doanh, 1 khóa sửa chữa vi tính để có cái nghề. Không biết có anh em nào có kinh nghiệm...soi sáng đường cho mình 1 lối đi không.1 lời khuyên nhỏ cũng là có ích. Dạo này cứ ngày ngày vào phòng khám nhập liệu, rồi lâu lâu lại phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để đi tỉnh phụ cty. Nhà mình lại ở chung cư, tuốt lầu 4 lại ko có thang máy... ko thể kinh doanh trên mạng đc rồi... Thuê mặt bằng bên ngoài thì lại lỗ, chưa biết bán đc ko, vốn lại it :| Mong anh em giúp đỡ
     
  2. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    nhà ở lầu 4 thì liên quan j đến kinh doanh trên mạng bạn:feel_good:
     
  3. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    ^ cậu ko hỉu rồi... thế chỗ đâu trưng bày... bắt khách lên tật lầu 4 xem hàng.... lên thử rồi bạn cũng bb lun thôi...trừ khi mình giá cực rẻ, hàng cực độc và hiếm :| còn cách 2 là đem xuống cho khách xem thì tạm chấp nhận thôi... :| ko thể đem xuống hết đc ~.~ mà lỡ hàng nào to to tí là.... Giao dich thì lại giao dich bên ngoài đường ko tiện nữa
     
  4. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn nói cũng đúng... đang suy nghĩ thế của bạn nè! xong vô giúp bạn tiếp! ngay bây h không biết nói gì hơn ngoài chúc bạn MẠNH KHOẺ cố gắng vượt qua giai đoạn này:tire:
     
  5. Từ Quốc Tấn Thành Viên Cấp 2

    Đã gọi là bán hàng trên mạng thì phần nhiều là ko có cửa hàng gì cả. Như tui nè. Cũng bán trên mạng, chả có cửa hàng gì hết, chả trưng bày gì hết. Cứ post hết sản phẩm lên, khách ưng thì đến mua, mình mang ra cho khách xem hoặc giao đến tận nhà khách. Cần gì mà phải trưng bày trưng biếc @@ Nếu đã muốn làm thì sao cũng làm được hết.
     
  6. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    bạn đang than hoàn cảnh ư ?
    Mình năm nay 22t. Ba mình bỏ mẹ mình đi từ lúc lên 4. Mẹ mình mất năm mình 17t. 1 mình bơ vơ, ko biết sống thế nào. Rồi cố gắng vừa học vừa đi làm, dù lương tháng khá là thấp. Mình cũng như bạn đó, phục vụ coffe, batender, làm may, thợ sơn v...v Lúc đó năm 2008 chỉ có 1tr - 1tr5 thôi. Mình phải trang trải cho cuộc sống nữa.
    Và bây giờ => Mình đang làm quản lý siêu thị tại Thế Giới Di Động. Lương khoảng 10tr/1 tháng. Đang kiếm tiền xây nhà lại nè.

    Bây giờ không phải lúc bạn than đâu. Hãy hoạch định cho mình 1 kế hoạch cho tương lai đi, nếu không cuộc sống của bạn sẽ mãi như vậy thôi.
    1. Lấy tiền tiết kiệm của mẹ cố gắng học tiếp + đi làm thêm. Sau này bạn phải kiếm hơn số tiền đó.
    2. Học 1 cái nghề nào đó rồi đi làm.
    Và quan trọng là : NÓI LÀ PHẢI LÀM. Như vậy mới có giá trị.
    Chúc bạn chọn đúng con đường.
    Suy Nghĩ tạo nên Hành Động
    Hành Động tạo nên Thói Quen
    THói Quen tạo nên Tính Cách
    Tính cách hình thành nên Số Phận
     
  7. BABU Thành Viên Cấp 5

    đọc bài của em 2 lần để hiểu rõ hoàn cảnh của e ... Em 21t thì còn quá trẻ , tương lai còn khá dài ... đừng vội bi quan !!! Trước mặt , cố gắng làm tốt những việc đang làm , trong thời buổi khó khăn này có công việc là tốt rồi ... khoan tính chuyện kinh doanh gì , ít vốn khó làm ăn và dễ chết !!! Bi giờ , thấy việc gì làm thêm được ( mang về nhà làm chẳng hạn ) thì hãy làm ...đừng ngại khó ngại khổ ...
    ---> Hãy cố gắng vượt qua hoàn cảnh bi giờ bằng mọi cách , hãy làm việc tích cực , ngay mai trời lại sáng cho những người luôn cố gắng . Số tiền 40tr , hãy để dành lúc cần thiết ... ốm đau bệnh tật ... Cố gắng lên nhé em !!!
     
  8. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    tại mình cũng rầu bạn à @@ tiền tiết kiệm trích ra học....thì lãi sẽ thấp lại, học nghề thì tính đi học sữa và lắp ráp máy tính khoảng 1,5 tháng...Cho mình hỏi 1 tí... liệu đó có phải là 1 cái nghề không ? mình tiếp xúc máy tính khoảng 10 năm rồi :| Các bạn có nghĩ nghề này lâu dài không :|
     
  9. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    Hux thanks chị Mong mọi người cho lời khuyên :D
     
  10. Từ Quốc Tấn Thành Viên Cấp 2

    Lên chức "chị" luôn, sướng nha "chị" Babu Mong mọi người cho lời khuyên :D - 1
     
  11. BABU Thành Viên Cấp 5

    chị hay anh thì có gì quan trọng hok ?Mong mọi người cho lời khuyên :D - 1 ... quan trọng giúp được e nó mấy câu !!! chứ bi h nhiều "anh" nhưng bên trong là "chị" ... mà nhiều "chị" thì lại thích làm "anh" ...
     
  12. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Quan trọng là bạn có đang thích nó hay ko ???
    Bạn phải xác định được tương lai thực tế của bạn. Rồi bạn phải có hành động cụ thể ngay từ bây giờ. Nếu ko thì tương lai của bạn chỉ là ước mơ thôi. Đó là lý do nhiều người có ước mơ mà nó ko thành hiện thực được...
    Hoặc là 5 năm nữa bạn có 100tr = cách học giỏi, học nghề giỏi rồi đi làm kiếm tiền để dành, ko ăn chơi.
    Hoặc là chờ cơ hội đến với mình, và bạn ước gì 5 năm nữa mình có 100tr.
    Bạn chọn cách nào ?
     
  13. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    hi bạn, mình cũng đồng ý thời buổi này kinh doanh là khó khăn, hãy tiết kiệm 1 chút, kiếm thêm 1 công việc part-time, đừng trách số phận, hãy nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì, ngày hôm sau nữa mình phải làm gì ...
     
  14. anhqu Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng 23 tuổi rồi chưa giúp được gì cho gia đình, chưa có đóng góp gì cho xh. tự mình nuôi mình chưa xong học hành không ra gì. chán wa'.
     
  15. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    Đến giờ phút này... Mình cũng chả biết mình thích gì nữa... :| khổ thật Mong mọi người cho lời khuyên :D(
     
  16. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    Thế giới di động là 1 nơi phù hợp đó bạn. Đó là nơi bạn muốn làm cao thì phải đi từ vị trí thấp lên. Nếu có năng lực thì năm tháng trôi qua bạn sẽ được như bạn kia lên làm quản lý thôi. Tôi khẳng định lương quản lý TGDD trung bình 10 triệu là đúng.

    Còn không bạn xin vào bán hàng cho các hãng lớn như SamSung (tivi), Nokia. Mình từng tuyển dụng cho Samsung, lương của nhân viên bán hàng toàn từ 5tr - 10 tr nhé. Tuy nhiên để vào đc những chỗ ngon đòi hỏi kiến thức về ngành hàng rất nhiều. Như samsung là qua 2 vòng tuyển dụng cho nhân viên bán hàng thôi đó.

    Mình sinh năm 1989, cũng từng bán Oriflame, Amway, làm nhân viên bán hàng, gia sư, buôn bán online, ... Và bây giờ mình đã có 1 công việc với mức lương rất tốt. Mình cũng đang tính chuyện ra ngoài thuê phòng sống tự lập.

    Hãy thử khởi đầu với TGDD nhé. Chúc bạn thành công.
     
  17. OtoMatic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tên của e là hiệp sĩ mà..e phải dũng cảm lên! kdoanh cũng tốt đó nhưng mà tùy duyên của mỗi ng, cố lên em!
     
  18. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    thanks chị đã cho em ý kiến.... Mong mọi người cho lời khuyên :D em sẽ ngồi suy nghĩ lại..... về 1 ngành mà mình thật sự ưa thích...Bây giờ kiếm việc khó lắm... Đổi việc là lại phải thứ việc mới.... chưa biết đc nhận hay ko >.< trong lúc chờ nhận việc.... ko biết tiền đâu ra nữa >.<
     
  19. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Khâm phục bạn này quá. Thực sự bạn giỏi ghê. Chủ top 21t vậy là = tuổi với cái thời mình đi làm nvbh, nv phục vụ mí quán cafe, trà sữa, quán ăn. Lương thì thấp tận cùng xã hội vì lđpt mà, ai sai gì làm đó.
    Thời giờ đi làm đỡ bị chửi trên đầu trên cổ, (nhân viên của mình giờ toàn tiểu thư, công chúa, mình k dám nói đụng tới câu nào, hjx) chứ thời mình làm, sai tý là bị chửi như con k đẻ, buồn khóc hoài. Nhưng vẫn phải cố đi làm thôi, từ từ cuộc sống dạy ta khôn lớn.
    Giờ mình 23t, thu nhập cao gấp 10 lần năm mình 21t. Mình vừa mở shop thời trang vừa làm quản lý nhóm thời trang ha gattini. 2 job + lại cũng đủ cho mình sống và đi chơi thoải mái. K phải khoe, chỉ là muốn nói để chủ top bít k có gì là k thể nếu mình chịu phấn đấu và giỏi thực sự. Cố lên bạn.
    Tgdd là 1 gợi ý khá hay. Mình cũng đi từ nvbh cho ha gattini mà đc đưa lên như giờ.

    Bạn mình còn nghèo hơn nhà bạn nhiều, cũng 23t bằng mình, trong vòng 2 năm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Và chọn con đg thoát nghèo = cách học thật giỏi anh văn. Giờ đi làm cho cty kiến trúc nước ngoài, lương rất cao. Bạn có thể đi theo con đg giống bạn mình. Nói luôn là k có ăn học cao đâu, học hành k tới đâu vì nhà nghèo k có tiền đóng học phí. Để mắc công bạn tưởng ngta học giỏi, cử nhân, thạc sỹ này nọ.
    Nên bạn hoàn toàn tự tin cố gắng lên
     
  20. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    Tôi nghĩ đây là thời điểm chuyển dời. Những người giàu có thời trước, con cháu họ thế hệ này ăn xài đến tán gia bại sản, làm ăn thất bát hoặc 1 số giỏi giang thì được đưa ra nước ngoài sinh sống hết. Như vậy Việt Nam hiện giờ đang trải ra một cơ hội rất lớn cho những ai biết tận dụng mà phát triển. Có thể gia đình tôi có điều kiện hơn nên tôi có nhiều thuận lợi hơn nhưng cái chính đều ở ý chí mỗi người.

    Tôi đi từ con số 0 mà lên nên cũng hiểu được tâm trạng thấy mình bất tài, vô dụng của bản thân như bạn bây giờ. Tôi chỉ có 1 điêu tâm niệm chia sẻ với bạn "Bất cứ việc gì hay hoàn thiện nó tốt nhất tới từng chi tiết nhỏ", "Luôn hết mình với bất cứ việc gì được giao vì cơ hội sẽ đến với bạn những lúc bạn không ngờ tới được".

    Nếu thử sức ở TGDD thì xin vào làm ở bán hàng điện thoại nhé, còn nếu xin vào samsung thì xin vào bán tivi nhé. Tôi có thể giúp bạn biết công ty tuyển dụng cho Samsung là công ty nào, chi tiết bạn inbox mình nhé. Còn lại là phụ thuộc vào bạn. Mong mọi người cho lời khuyên :D
     

Tình hình diễn đàn

  1. Nam Sim,
  2. 0931432878,
  3. TienTien Shop,
  4. Game Console,
  5. next123,
  6. minhkhangziz,
  7. Khoidongho
Tổng: 415 (Thành viên: 7, Khách: 381, Robots: 27)