Tìm kiếm bài viết theo id

Bị lừa khi đến với 165/2 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wwduyanh, 10/8/10.

ID Topic : 2156263
Ngày đăng:
10/8/10 lúc 23:42
  1. lakvnn Thành Viên Cấp 5

    cách trả lời của chủ cửa hàng ở topic trên taoviet cũng phát ghét,lên cho mọi người thấy,mà sao taoviet ko cho reg nick nữa vậy wwduyanh
     
  2. mtcoltd Thành Viên Cấp 2

    Chắc khò con IC củ đóng lại mà quốc 1 triệu còn tỏ ra ta đây hơn người thách đố này nọ
    BL
     
  3. rhino.benz Thành Viên Bạch Kim

    ghê gớm thật thượng đế bị hành hạ nhuc mạ luôn,
     
  4. dbv6289@yahoo.com.vn Thành Viên Cấp 6

    hixx,làm ăn kinh vãi
     
  5. lindanhoc Sống Là Không Chờ Đợi...

    giờ toàn là Lý Thông ko
     
  6. se-bh Thành Viên Kim Cương

    thằng dog mất dạy thật
     
  7. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    nghe trả lời thấy chán ^^ nói thiệt ip hư thì chắc đem cất lun chứ lạ lạ đem sửa là banh cái máy
     
  8. ItalyDK Thành Viên Cấp 3

    Hên cho nó là nó gặp bạn...chứ gặp mình là cái cộc tiền đó nó hok còn cơ hội giữ lại đâu
     
  9. saraheyo Thành Viên Cấp 5

    mua thùng sơn chạy ngang tại vô cửa hàng nó tạt chổ nào để nhiều laptop hay dt ấy.
     
  10. vhlit2003 Thành Viên Bạch Kim

    kinh thiệt, cũng my e nghèo ko xài táo,
     
  11. Kobe_Antoto Thành Viên Cấp 4

    địa chỉ đó là mình chia tay,tks bạn
     
  12. trinhut Banned

    sao nhiều người hiền wá vậy ta, cái lũ đó phải cho nó 1 dao cho nó nhớ đời tội gì phải năn nỉ lạy lục nó chứ Bị lừa khi đến với 165/2 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM.
     
  13. long_qctt Thành Viên Cấp 1

    làm ăn sống nhăn, nghe hãi thật
     
  14. babymiloo Thành Viên Bạch Kim

    thằng taoviet.vn này biết lâu rùi
     
  15. September_rain Thành Viên Cấp 3

    lên cho mọi người thấy , tsu bị sốc ...
     
  16. networklucky Thành Viên Cấp 1

    http://taoviet.vn/showthread.php?18258-Bị-lừa-khi-đến-với-165-2-Nguyễn-Phúc-Nguyên-P10-Q3-HCM/page2
    Tôi thừa nhận tôi sai hoàn toàn. Còn bác chủ Topic, bác cứ việc tới để nhận tiền lại. Nghĩa vụ nên và phải trả lời của tôi đến đây chấm dứt. Tôi không có nghĩa vụ và phải một lần nữa trả lời bất cứ ai chưa từng ghé địa chỉ của tôi một lần nữa. Vì thế, ai không liên quan đừng yêu cầu gì thêm.

    Bác chủ cũng nên ghé lại một lần để nhận những gì thuộc về bác mà bác cho là đáng được nhận lại. Sự việc xảy ra là đáng tiếc cho cả hai, phần nhiều đáng tiếc cho bác vì đã bị lừa. Vì thế, Topic này kéo dài đến đâu, tồn tại bao lâu thì với tôi, nó chấm dứt với tôi ngay sau khi tôi gửi bài này.

    @:sonpham1102: Trong vụ này, chỉ có mình em thôi anh ơi. Không có tụi nào ở đây cả. Vì Kha cũng đi mà không một lời từ biệt từ lâu rồi Bị lừa khi đến với 165/2 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM. Nói vậy để đỡ mất uy tín cho anh, cho Kha ( em anh ).
     
  17. tudiep Banned

    haizzzzzzz, giờ đi sửa hên xui thui
     
  18. "Làm ăn là phải lừa lọc" -> buồn cười cho câu này, chẳng có cái gì gọi là "lừa" cả, chẳng qua là mượn bây giờ rồi sau này trả lại còn gấp mấy lần nữa, tới lúc đó thì mới biết "trời cao đất dày"
     
  19. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    Bị lừa khi đến với 165/2 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM. den đến thế là cùng:surrender:
     
  20. heo3gio Thành Viên Cấp 4

    táo việt biến thành táo tàu rồi.