Bố chồng mình bị bệnh gut, lúc đầu mới sưng ngón chân cái và bàn chân, khó đi lại được. Nghe mọi người nói bệnh gút khó chữa, gia đình mình cũng lo. May thay, một lần mình đọc trên báo thấy giới thiệu Hoàng Thống Phong, gia đình mình cũng mua về cho bố mình uống. Lúc đầu, bố mình uống theo hướng dẫn, sau thấy đỡ bố mình bớt thuốc lại để không bị phụ thuộc, thấy hết đau, bố chồng mình ngưng thuốc. Chỉ đến lúc nào thấy triệu chứng hơi đau đau trở lại, bố mình chỉ dập lại một đợt thuốc lại hết. Mong thuốc này cũng hợp với ai bị gút!!!!
Mình hơi buồn khi nghe những lời nhận xét của các bạn. Ở đời không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu các bạn ạ! Nếu các bạn không tin các bạn cũng không cần nói nặng lời thế. Mình đưa những thông tin này ra để mong giúp một phần nào đó cho những người cần đến nó có chút hy vọng. Còn với những người khỏe mạnh như các bạn, không có bệnh, cũng không cần vào đọc top này và có những lời phê bình kỳ như vậy. Dù sao cũng cảm ơn đã ghé thăm!