Tìm kiếm bài viết theo id

Hellp!Cách làm quen

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dark monsters, 2/5/12.

ID Topic : 4959358 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
2/5/12 lúc 18:18
  1. sherry_311096 Thành Viên Mới

    nếu cô ấy thích bạn thì sẽ chấp nhận con người bạn thôi...cứ cư xử như bình thường là được
     
  2. ducescape Thành Viên Cấp 2

    Hiểu rồi, thằng bạn của bạn sẽ cưa nhỏ đó luôn. Ko nhanh tay là mất liền. Thời chụp giựt mà chậm tay vậy bro. Giống câu chuyện "người đưa thư": Con nhỏ ko yêu thằng viết thư mà kết thằng đưa thư mới chết.
    Trong này cũng có nhiều anh đưa thư lắm nè.
     
  3. Ken Cong Tu Hitech xách tay

    Cứ tự nhiên bình thường nói chuyện hỏi han chuyện trên trời dưới đất cứ chém loạn xạ rồi lâu ngày máu nổi lên thì cái miệng bạn sẽ nói những gì bạn muốn nói!^^
     
  4. pnlamier Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố gắng nói chuyện thật tự nhiên thôi, nói tào lao thiên địa dần dần quen thân rồi rủ đi chơi vvvvvv.....
     
  5. Bi Vịt Thành Viên Cấp 4

    là chính bạn thôi bạn ơi,dừng thay đổi gì hết,nếu thích thì em nó se thích chính con người bạn chứ ko thích bạn giống người này người kia đâu,thân
     
  6. Mero Thành Viên Mới

    haiz. mấy thằng như thế này là ko biết nói gì với ẻm ! nên tự ti . Không phải nói nhiều là dc đâu em àh! nếu nó biết sự có mặt của em trong lớp thì (có thể) rủ cafe ! còn trong cafe ko biết nói gì thì lên google search : "cách nói chuyện thu hút" nên tránh cái gì . Nhưng nói ít thôi (chủ yếu là nó nói ) Hellp!Cách làm quen) rủ di solo dc 3 ngày rồi thì có điềm rồi . Thổ lộ 1 cách bất ngờ thì dính ngay
     
  7. mapdich1992 Thành Viên Cấp 5

    bạn lớp dược mấy vậy ?? tui có thằng bạn học 11TDSP16 á , nó giỏi kua gái lắm có gì tui gữi gắm choHellp!Cách làm quen
     
  8. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    chưa bao giờ cua gái hết Hellp!Cách làm quen
     
  9. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    lại nói nhỏ với em nó ê '' tao iu mầy'' là nó chịu liền hà
     
  10. bancuamod_hai Thành Viên Cấp 6

    con gái thực ra thì họ cũng biết, họ rất nhạy cảm về vấn đề tình cảm, ai thích họ thì dĩ nhiền là họ cũng biết, chỉ có điều là họ có cảm tình hay không, nếu có cảm tình thì lúc đó bạn đề nghị nói chuyện thì họ sẽ theo liền.


    thông thường thì con gái thích cái gì đó vui tươi, một người đàn ông hiền hậu yêu thương người khác, nói chung là người đàn ông không cần hoàn hảo phải thông minh như ngô bảo châu, họ không cần điều này họ cần tình cảm, cách sống và cư xử đúng mực. có lẽ một người con gái bình thường thì sẽ phải chấp nhận tâm tư này.
    phụ nữ thì thích tâm lý, thích cái gì đó an bình, họ thích người đàn ông yêu thương mình chân thành, làm cho mình vui, làm cho mình cảm thấy an toàn, và là chỗ dựa tinh thần tốt nhất khi thất vọng.


    nói chung là người đàn ông phải trượng phu rộng rãi, họ xin một cây bút thì bạn phải cho một nắm bút. họ xin 20k thì bạn phải đưa cho 100k.....
    và cũng không nên cứ chạy theo họ, vì bạn tốt hay không thì họ sẽ thấy, nhìn cách đối xử của bạn với người xung quanh mà họ sẽ biết sẽ có tình cảm hay không, đừng cố gượng ép một người không phù hợp với mình. nhưng ít ra thì sẽ có nhiều người có cảm tình với người sống biết nghĩ tới người khác, vì họ cũng sẽ nghĩ rặng bạn sẽ nghĩ đến họ sẽ quan tâm chăm sóc họ.


    cũng không nên nói nhiều nhưng thay vào đó bạn biết cái mà con gái muốn bạn phải hiểu người mình quan tâm mong muốn cái gì, quan tâm cái gì bạn biết nhưng không tỏ cho thấy mình biết.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 965 (Thành viên: 12, Khách: 940, Robots: 13)