Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đám tang = kèn trống?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rain In Heart, 9/5/12.

ID Topic : 4992681
Ngày đăng:
9/5/12 lúc 00:17
  1. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,529
    Thật sự là khu Bánh Bò sống người lớn tuổi rất nhiều. Bởi vậy cứ một tháng là có mấy cái đám tang. Có một chuyện Bánh Bò thấy rất kì khi chứng kiến nhiều đám tang.

    Không phải cố tình so sánh. Nhưng ai cũng hiểu được đám tang là dịp không lấy gì làm vui vẻ nếu không nói là rất đau lòng nữa kìa. Bên các nước phương tây đám tang mọi người thường mặc đồ đen và cầu nguyện, không gian khá tĩnh mịt và yên tĩnh, có phần hơi ngột ngạt. Nhưng cũng đúng thôi vì gia đình họ đang chịu mất mác lớn.

    Và quay về với vấn đề Bánh Bò muốn nói đó là :

    Tại sao cứ hễ có đám tang là y như rằng kèn trống xập xình nổi lên hết ngày này qua ngày nọ. Đâu phải là dịp gì vui vẻ đâu. Coi như cái này là phong tục Á Đông đi, phong tục đưa tiễn cho phải phép để người quá cố yên lòng ra đi. Nhưng có cái còn phi lí hơn nữa, là cứ hễ đám tang thì các bác ăn nhậu, thuê bê đê về hát hò, rồi cũng hòa vô hát theo. Nói thật nhìn vào y như chung vui tiệc lớn chứ chả thấy buồn bã gì cả. Nói một cách rất đau lòng là cứ như ăn mừng người ta qua đời vậy.

    Giờ đang nằm trên phòng, trong xóm mấy ông say sỉn đang hát hò anh anh em em trong một tiệc đám ma. Càng nghe càng khó hiểu.

    ĐANG NGỒI NGHE NHẠC ĐÁM TANG. MỚI ĐẦU VỌNG CỔ. GIỜ CHUYỂN QUA NHẠC TRỮ TÌNH NHƯNG ĐỆM BẰNG NHẠC DANCE RỒI. HẾT HIỂU. ĐAU ĐẦU KHI TIẾNG NHẠC ĐẬP THẲNG VÔ PHÒNG BÁNH BÒ.
     
  2. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Cũng chưa chắc là thuê bê đê đâu. Nhiều khi đám đó tự kéo đến xin phép gia chủ, nhất là bửa cuối, nhiều khi ngại ko lẽ từ chối, vậy là dễ dãi cho ồn ào chút để mà thức canh nhang đèn cũng đc.
    Nhảm hết sức, bó tay! không biêt bao giờ mới chấm dứt cái gọi đúng từ là quái gở nầy! Vui trên nỗi buồn của ng khác!
     
  3. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phong tục thôi! mai đi đám ngoài Thống nhất-Đồng Nai nè... có gì về p/s lại típ
     
  4. kubjn1992 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:lạy 3 lạy.phu thê giao bái =))
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    đám tang có kèn trống này nọ thì còn hiểu đc.... cơ mà đâu ra nguyên 1 đàn xiếc dạo đến thổi lửa hát hò thì khó hiểu @@
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    múa lửa, khạc lửa, nâng bàn nâng ghế bằng mồm từa lưa nữa nè @__@

    chưa kể các "em" F***shion TV nữa @__@ toàn hàng bơm nhập từ Thái wa ko =))
     
  7. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    theo tin ngưỡng của mọi người thì khi một người mất phải tỏ đau buồn ! còn theo phật giáo thì khi một người mất thì là điều tốt người thân ko nên bi luy quá đừng buồn ra mặt để người thân thanh thản ra đi ko vướng bận điều chi nên an nhậu và hát hò vui vẻ là vì vậy ! mình đoán vậy ko bit đúng hem
     
  8. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Có lẽ mình công giáo nên mình không tài nào hiểu được câu này.
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hồi đó ông già vợ chết quàn ở nhà tang lễ ở Lê Qúy Đôn, chổ đó không cho kèn trống gì cả, buổi tối đường vắng tanh, vừa buồn vừa sợ ma chết được.
     
  10. Từ Quốc Tấn Thành Viên Cấp 2

    Mời bạn qua khu nhà mình để mở mang tầm mắt Tại sao đám tang = kèn trống? Mới hồi 30/4 vừa rồi xóm mình có 1 cái đám ma. Um sùm khủng khiếp. Toàn đàn chị của quán lẩu pê đê hát hò, nhảy múa, ăn nhậu ko à vì người chết là ba, ông nội, ông ngoại của mấy chị ấy. Nhớ lại thật khủng khiếp. Khách của mình đến mua dcom, mình chỉ cần nói "anh/chị chạy ngang kênh Nhiêu Lộc, thấy khúc nào ồn ào kinh khủng nhất, điếc lỗ tai nhất thì là đến nhà em rồi đó". Vậy là ai cũng đến đúng địa điểm mình chỉ. Hãi luôn @@
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    gần nhà bữa trước có đám ma, gần nửa đêm bọn bê đê kéo đến phục vụ miễn phí, đến gần sáng thì đánh nhau vì chỗ ngồi gần trai, ko biết dưới suối vàng người chết nghĩ gì nữa
     
  12. Trái Cà Tím Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đề tài này có trên 5giay cũng hơi bị nhiều, mỗi người 1 í
     
  13. super_fashion Thành Viên Cấp 5

    nguoi do chet nen mung wa thoi ma
     
  14. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Sàigon những năm 90 thì không hề có cái vụ đám tang là ca hát tụ tập. Chỉ có đội kèn thổi lên khi khiêng quan tài đi thôi. Tiếng nhạc khoáy đảo lên lúc tầm 5h sáng làm cho hàng xóm người thân cảm giác cực kỳ luyến tiết 1 con người đã ra đi.

    Thời gian sau này dân tỉnh đổ về TP rất nhiều. Đặc biệt là những vùng ven. Bắt đầu có sự biến hoá, nào là thuê bê đê lại ca hát.
    Và khủng khiếp nhất là họ đã bày ra cái trò. SỢ NGƯỜI TRONG QUAN TÀI TỐI YÊN QUÁ SẼ BUỒN, ĐỂ BÀY RA TIẾT MỤC TRA TẤN HÀNG XÓM, ca hát đến từ 22 đến 3-4h sáng với dàng âm thanh y như biểu diễn sân khấu ngoài trời. Và bây giờ nó đã trở thành tiếc mục không thể thiếu được trong đám tang ở các gia đình có kiến thức yếu (nói vậy cho nhẹ để khỏi mít lòng).

    Và cái màng tra tấn ấy thường kèo dài khoảng 3 đêm, và đến sáng khi quan tài khiêng đi, hàng xóm thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng đi, khoẻ cả người!
     
  15. GiaLac2011 Thành Viên Cấp 6

    kèn tây thì do phong tục thôi cứ coi như là tiễn lên đường bằng 1 bài hát hay gì đó âm nhạc có sức chuyền cảm ghê lắm mấy bác , còn thức khuya ăn nhậu cũng dễ hiểu thôi , cứ nghĩ vậy đi đám ma thì phải thức đêm canh rồi thường thì các đấng Nam nhi canh là nhiều , đêm dài đăng đẳng ko lẻ ngồi nhìn nhau ngáp thế là nhâm nhi vừa cho qua đêm dài vừa vơi nỗi buồn . Chuyện nhậu khuya đám ma đàn , gõ bo hát đa phần là bạn bè của gia chủ cứ it gia chủ nào tham gia ( cái này do thói quen ăn nhậu văn nghệ của các bô lão miền Nam lâu ngày riết lay lan tùm lum thôi ) không lẽ gia chủ ra kêu ngưng đàn hát à , đờn ca chứ không phải mướn dàn sụp về chơi đâu nha mấy thym . Rồi càng ngày nó càng biến chứng đêm cuối thì mướn dàn nhạc sống về chơi như đám cưới ấy nhiều nhà bê tha hơn có BeDe múa lữa sexy show tục VL ra không chấp nhận được . Có gì sai mấy Thym bỏ qua
     
  16. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Vừa hết một đám xong. Hôm qua thức trắng vì tiếng nhạc và bê đê hát. Hôm nay lại thêm 1 đám. BẬT NHẠC DANCE. Không hiểu nỗi.
     
  17. drhoon Thành Viên Cấp 3

    sẵn cho e hỏi ké, tại sao ko được để ở nhà vậy? e nge nói là do chết ở ngoài đường như xe đụng hay gì gì đó nên ko được đem về nhà, ko biết đúng ko? ae vào giải thích dùm e với.
     
  18. legna Thành Viên Cấp 3

    Đám ma việt nam vui lắm ... sẵn tiện khoe khiếu hài hước + múa lửa + bệnh hoạn của người chết khi còn sống cho gia đình họ hàng xóm coi ...
     
  19. lady_killer090 Thành Viên Cấp 1

    Không lẽ chủ thớt gần nhà mình sao ta:nosebleed_002:Mới có mộtt cái đám ma mới đưa đi hồi 5h nè.Nói chung trống kèn là phục vụ người viến thăm chứ ko fải vui vẻ gì đâu.Phương Tây nó im lặng cầu nguyện lúc đó thôi chứ tối nó về vui vẻ như ko có gì.VN mình khác người viếng tang người ta thức thâu đêm cùng gia chủ luôn.Cái đó mới đáng quý.Thường là 3 đêm liền mà nếu 3 đêm ngồi ko nhìn nhau ai mà chịu nổi.phải phục vụ văn nghệ nữa.sau cái đám tang ng ta còn nhiều cái để kể lắm
    Còn lúc tiễn đưa người ta đến nơi an nghỉ cuối cùng cũng có tiếng trống kèn chắc do quan niệm muốn linh hồn người khuất theo điệu nhạc quá mà yên nghĩ quá.Mình để ý nhờ mấy cái nhạc mà lúc đi ng ta nhập tâm xúc động vô cùng.Nhất là bài lòng mẹ bằng kèn.Dù không phải là thân nhân của ng ta mất nhưng nghe nhạc ng ta hay liên tưởng xúc động lắm.Người Vn mình hay ở chỗ đó
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    có nhiều lý do:
    - nhà nhỏ quá hoặc nhà trong hẻm chật cho nên phải thuê ở ngoài.
    - người mất là cán bộ cấp cao, có tiêu chuẩn để ở các nhà tang lễ quốc phòng...
    - ý muốn của người đã chết.
    - chết trong bệnh viện, thường hay để trong đó làm đám luôn.
    còn việc mà bị đụng xe chết ngoài đường mà không được mang về thì chỉ là mê tín thôi chứ mình thấy nhiều người cũng mang về nhà lo hậu sự lắm mà có sao đâu.
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 444 (Thành viên: 5, Khách: 428, Robots: 11)