Cảnh giác!!! Trò lừa mới cần cảnh giác cho những ai là thuê bao Viettel: Em gái mình bị lừa cách đây 2 hôm, nay vào xem thì thấy vnexpress đăng nên cảnh giác với anh em nè! Trích: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/05/thue-bao-di-dong-bong-dung-bi-doi-no/ Ai có khả năng thì trị thằng này giùm mình với, nó xài 2 số Viettel lừa và em gái mình đã sập bẫy. Số nó đây: 01666.390.660 (yêu cầu trả tiền vào số này) và 01626.819.086 (dùng nhắn tin lừa) Tối hôm kia 07/05 em gái mình nhận được SMS từ số 01626.819.086 với nội dung giả mạo: " 195 Quy khach da nhan duoc 30000 dong tu thue bao 01626819086 gui tang. cam on quy khach da su dung dich vu i-share cua viettel telecom". Chưa đầy 1p sau em mình nhận tiếp: "anh chj gj do oi. e chuyen tjen cho e gaj nhug e laj guj nham vao so may ah chj. vay em xin ah chj guj laj gjup e tj. neu dk. e cam on ah chj nhjeu" Em mình thấy sms đầu tiên có số 195 nên tin rằng của tổng đài mà ko kịp chú ý số của người gửi, nên sập bẫy và mất đứt 30k+2k phí chuyển. Số tiền không lớn nhưng anh em mình tức chỉ vì mất cảnh giác mà bị lừa. Anh em cảnh giác bọn hủi này nhé!
trời , mình trả sau nó cũng nt cho mình nè cái này ăn anh nào không cảnh giác thôi , hahhah
ạc. còn có đứa nt kêu là : thủy nè, t nhờ 1 việc dc không, thủy dang bận. mình trloi: ah thủy hả. có gì đó? lâu quá không gặp. thủy có việc gì? nạp giùm thủy cái card dc ko. thủy dang cần gọi gập. mình nhanh tay cho nt lại. chờ xíu, dang chạy ra tiệm mua nè. lúc sau chém đại cho em nó 1 số ,tào lao. nó trả lời ko dc, mình đổi đại 1 số nữa, nó nó nạp dc điện lại ngay nhé, dang ở tiệm chờ. em nó làm tới lần thứ 3. thấy im luôn. nghĩ bụng tính chửi cho nó vài câu. mà thôi, chơi nó tí, mất 3tn = 300d. ko ăn thua. dạo này lừa đảo khiếp. anh em lưu ý. may mà quên ko cài phần mềm nhá máy, cho nó bỏ luôn cái sim luôn
Mình thì ác hơn bác... Nó nhắn tin mình thì mình kêu đợi tí. Xong nhắn hỏi nó lung tung cả gần 10 tin. Lúc đó mình đăng kí VT100 mỗi ngày tặng 100 sms free Xong mình nói kẹt họp. Nói là có ông anh ở ngoài. Mà chỉ có thẻ 300k thôi. Kêu nó gọi ông anh lấy mã số vì mình đã vô họp ko alo được.Ông anh mình lại ko biết nhắn tin nên mình kêu phải alo chứ đừng xài SMS. ==>Mình cho nó số Mobi của mình==>10ph sau nó ham 300k quá nên nhờ em gái hay bạn gái hay bản thân nó là con gái ko biết. Cuộc nói chuyện kéo dài chừng 6phut==>nó mới nhận ra nó bị chơi==>cúp máy luôn. Xong mình khuyến mãi cho nó đúng 1389 SMS nữa(xài chương trình MC tự động sms cho số máy của nó-do đăng kí gói VT100 được tặng 100sms/ngày==>mình đăng kí 14 ngày nên dư 1389 sms) Sau 1 tiếng nhá máy thử thì nó tắt máy rồi(chứ mà mở máy chắc xóa SMS mỏi tay)