Tìm kiếm bài viết theo id

Giấc mơ siêu thảm hại. ACE nào biết vô giải mộng giùm nha.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muaban_dzuidze, 10/5/12.

ID Topic : 5000981
Ngày đăng:
10/5/12 lúc 12:03
  1. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    23/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    555
    Chuyện là thế này, gần sáng mà mình còn ngủ mơ, giấc mơ thiệt thảm hại, cứ mơ mơ màng màng, Mẹ gọi hoài mới được, mà dậy muốn không nổi, mệt lả người muốn bệnh luôn. Tỉnh dậy nhớ tới giấc mơ, không dám đi làm, không dám đi đâu hết, mà hôm nay phải đi đám cưới tận Vĩnh Long. Sợ thiệt luôn, nội dung giấc mơ của mình thế này:

    Mình thấy nhỏ bạn thân nhất của mình, trong mơ là chị em ruột với nhau, bổng ngày nọ phát hiện ra không phải chị em ruột mà chỉ là con nuôi, và Cha Mẹ ruột của nhỏ bạn tới rước nó đi. Tình cảm chị em từ nhỏ đến lớn gắn bó giờ xa nha, mình buồn và khóc rất nhiều, rồi bắt đầu nhớ mà không đi thăm được không tìm được. (hiện tại thì nhỏ bạn đó cũng sắp lấy chồng xa)
    Tiếp đó mình thấy đi Đầm Sen chơi, và quen một người bạn nam, và bị người bạn đó gạt mất 100k tờ 100k luôn, cùng với cái điện thoại BB 8830. Sau đó mình về nhà bằng xe đạp, xe đạp mới tinh, đẹp lắm, chạy đến sông thì phà chuẩn bị rời bến, mình sợ lỡ chuyến phà nên ráng chạy lên, lúc đó phà di chuyển nên mình bị rớt xuống sông, may mà được chiếc phà đó cứu, phà chở mình đi rất xa, qua nhiều thật nhiều sông, trên phà có nhỏ hàng xóm của mình, nó dắt theo đứa con gái nó nữa. Phà chạy hoài đến đất liền thì leo lên chạy trên mặt đất, chổ dừng lại của nó là chợ Vườn Chuối, nhưng không phải chợ Vườn Chuối ở Sài Gòn, mình xuống phà trả tiền phí đi phà là 2k, mình đưa 2 tờ 1k rất cũ xấu xí lắm, mình lấy xe đạp ra khỏi phà thì phát hiện xe đạp mình đã bị quẹo cổ, rớt dè, gãy cả 2 thắng, mất 2 cái bàn đạp, nên không chạy được nữa. Sau đó là mơ thấy Mẹ mình kêu mình dậy chở Bà Ngoại đi đặt hình để thờ cho ai đó mới vừa mất. the end

    Nhưng hiện tại thì Mẹ mình đang gọi mình dậy để chở Bà Ngoại đi chùa đổi lại tấm hình thờ Ông Quan Công, và mình bừng tỉnh giấc mơ kết thúc, nhưng cảm giác rất mệt mỏi, mở mắt không lên, không nói nổi nên lời. Mình ngồi dậy và nói với Mẹ là mình bệnh rồi, mình mệt quá. Nhưng khi đứng dậy đánh răng rửa mặt thì khỏe hơn nhiều. Ai biết giải mộng giấc mơ này dùm. Mình Thấy giấc mơ kinh quá, vừa bị xa người thân, đau khổ, vừa bị gạt tiền, mất điện thoại, hư xe, mém chết đuối nữa. Hic....hic..:cry_002:
     
  2. PKN Thành Viên Vàng

    nói chung giấc mơ và bộ não người là 1 cái gì đó rất rất bí ẩn mà trình độ nhân loại hiện nay ko thế khai thác dc.
     
  3. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    giấc mơ dzậy mà kinh nỗi gì, do bạn mệt nên nằm mơ thấy ác mộng thôi, ko có gì phải lo cả.
     
  4. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Chắc có lẽ vậy, hy vọng là bạn nói đúng, chứ giấc mơ xấu quá.....không dám nghỉ tới
     
  5. namdeptraj Thành Viên Kim Cương

    cho hỏi seri mấy tờ tiền
     
  6. kubjn1992 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhỏ pạn pác SN nhiu thế tối làm con lô nào!!!Mơ ác mộng thường sẽ may mắn,giấc mơ đẹp thường k là sự thật.
     
  7. miphuong Thành Viên Cấp 4

    tốt nghiệp cấp 3 dc hơn 5 năm rồi mà hồi tối mơ bị thi lại môn hóa, đệch bà giấc mơ wái ác, làm mệt mỏi ơi là mệt, mà cũng đúng, nhớ hồi học lớp 10 phải hoc lại môn hóa, rồi thi lại mới lên lớp
     
  8. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    ác mộng mà ko dám kể, còn tệ hơn của bạn Giấc mơ siêu thảm hại. ACE nào biết vô giải mộng giùm nha.
     
  9. Ivy_Bridge Never give up

    Mình lý giải chút hen Giấc mơ siêu thảm hại. ACE nào biết vô giải mộng giùm nha.
    Coi như cho vui vậy mà:
    Giấc mơ bạn và bạn thân (thân như 3 chị em) bị chia lìa (hiện tại thì nhỏ bạn đó cũng sắp lấy chồng xa) cái này quá rõ rồi, ko cần bàn nữa hen.
    Tiếp đó mình thấy đi Đầm Sen chơi, và quen một người bạn nam, và bị người bạn đó gạt mất 100k tờ 100k luôn, cùng với cái điện thoại BB 8830.
    Hiện tại chắc bạn chưa có bf, bạn đang lo 1 ngày nào đó cũng sẽ phải quen và cưới 1 ai đó nhưng trong bạn luôn nghi ngờ tình cảm người yêu mình dành cho mình. cái BB 88xx gì gì đó trong giấc mơ là tượng trưng cho tình yêu đó. Bị lừa mất => mất cả tình lẫn...tiền (100k).
    Sau đó mình về nhà bằng xe đạp, xe đạp mới tinh, đẹp lắm...
    Phương tiện (xe đạp) trong giấc mơ thể hiện công việc hiện tại của bạn. Có thể hiện nay bạn đang đi làm = xe máy nhưng lại mơ thấy mình đang đi xe đạp, có thể chứng tỏ công việc hiện nay (đối với bạn) là chưa phù hợp với khả năng của bạn hoặc an nhàn, thoải mái nhưng thu nhập ko như mong muốn.
    chạy đến sông thì phà chuẩn bị rời bến, mình sợ lỡ chuyến phà nên ráng chạy lên, lúc đó phà di chuyển nên mình bị rớt xuống sông...
    Quay trở lại vẫn là chuyện tình cảm, bạn đang lo mình sẽ bị ế (lỡ đò) vì người bạn thân nhất đã "sang sông".
    may mà được chiếc phà đó cứu, phà chở mình đi rất xa, qua nhiều thật nhiều sông...
    Bạn lo sợ 1 ngày cũng phải lấy chồng xa như bạn thân của bạn.
    trên phà có nhỏ hàng xóm của mình, nó dắt theo đứa con gái nó nữa.
    "Nhỏ hàng xóm dắt con gái" ở đây chắc là hình ảnh của bạn thân bạn trong vòng vài năm nữa Giấc mơ siêu thảm hại. ACE nào biết vô giải mộng giùm nha. - 1 Có đọc những dòng này thì nói với người bạn thân đó là đứa đầu lòng sẽ là...con trai đó.
    Phà chạy hoài đến đất liền thì leo lên chạy trên mặt đất, chổ dừng lại của nó là chợ Vườn Chuối, nhưng không phải chợ Vườn Chuối ở Sài Gòn, mình xuống phà trả tiền phí đi phà là 2k, mình đưa 2 tờ 1k rất cũ xấu xí lắm, mình lấy xe đạp ra khỏi phà thì phát hiện xe đạp mình đã bị quẹo cổ, rớt dè, gãy cả 2 thắng, mất 2 cái bàn đạp, nên không chạy được nữa.
    Ko còn bạn thân để chia sẻ, bạn cô đơn 1 mình nên lo sợ mọi thứ như công việc, tiền bạc...sẽ bị đảo lộn, thay đổi, tiền bạc thiếu hụt...
    Sau đó là mơ thấy Mẹ mình kêu mình dậy chở Bà Ngoại đi đặt hình để thờ cho ai đó mới vừa mất.
    Cái này nghe qua tưởng xấu nhất nhưng thật ra lại là tốt nhất. Sắp tới có thể sẽ được chia...gia sản. Giấc mơ siêu thảm hại. ACE nào biết vô giải mộng giùm nha. - 2

    Nói chung mơ thấy nước là rất tốt, té xuống chìm lỉm càng tốt hơn. Vì nước là $$$$$$$$$$$$$$$$$$.
    P/S: Lần sau bạn ngủ chú ý đầu nằm, đừng quay vào góc tường dễ bị say nắng (Mặt trời đè) rồi mơ lung tung, mệt mỏi lắm.
    Chúc bạn thân của bạn hạnh phúc và bạn tương lai gần sẽ có BF mới hen Giấc mơ siêu thảm hại. ACE nào biết vô giải mộng giùm nha. - 3
     
  10. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Ngày 05/10 bạn ơi
     
  11. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Bài viết quá hay, phân thích rất hợp lý, rất chuẩn, đúng là mình sắp mất đứa bạn thân nhất, mình cũng chưa có bf, đúng là mình cũng đang sợ ế, bạn bè của mình có gia đình hết rồi, cũng chính xác là mình đang cô đơn, vì nó là đứa bạn thân và gần gũi nhất với mình, có chuyện vui buồn gì cũng chia sẽ với nó, giờ nó đi lấy chồng xa, biết đến bao giờ gặp lại, không ai để chia sẽ. Công việc của mình cũng rất ổn, nhưng ko thích hợp lắm, lương cũng ko cao không như mình mong muốn, dạo này mình bị mất ngủ và cũng suy nghĩ và lo lắng nhiều thứ. Mình đang sợ cuộc sống mình bị thay đổi. Mình bái phục bạn luôn rồi đó.
     
  12. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    oánh dấu..tối về đọc
     
  13. legna Thành Viên Cấp 3

    rãnh wá bà nội ơi ........ 1 ngày hơn 7 tỉ người ngủ => hơn 6 tỉ giấc mơ => hơn 3 tỉ ác mộng ??? giải thích dc k ?

    lúc thức còn nhìu chuyện hông giải thích nổi ... giờ chơi lun giấc mơ ... vãi thật

     
  14. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Sao nhiều người hay ghê Giấc mơ siêu thảm hại. ACE nào biết vô giải mộng giùm nha. Mơ gì nhớ hết trơn luôn...mình thì thức dậy ráng nhớ lại lâu lắm cũng chỉ 30p.
     
  15. tocngo_1011 Thành Viên Mới

    hồi trưa bị bóng đè... trước đó khi chuẩn bị đi ngủ nói vs máy đứa bạn tao đếch tin có con ma...
    haiz...
    giờ em là em thách tối nay em ngủ nó đè em 1 lần nữa đó...
    em chém chết bố nó luôn... rảnh đè lên mình ng ta...
     
  16. rubythuong90 Thành Viên Mới

    Mơ vậy có gì đâu. mình mơ thấy hoàng hôn có tới 2 ông mặt trời. quang cảnh buổi chiều thấy sao sao á, rồi tất cả mọi người đều ra đường đi bộ về phía 2 mặt trời đó. ai cũng đi về hướng đó không biết làm gì nữa trong đó có mình mà không thấy người thân nào hết, sợ lắm !!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia,
  3. xetaimoi,
  4. HONEYZ,
  5. chinhchu373,
  6. ctv01bdstamdien
Tổng: 868 (Thành viên: 11, Khách: 839, Robots: 18)