Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đám tang = kèn trống?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rain In Heart, 9/5/12.

ID Topic : 4992681
Ngày đăng:
9/5/12 lúc 00:17
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác ơi nếu ở chung cư hoặc căn nhà trong cái hẻm 1 mét thì làm sao khiêng quan tài được, nhiều khi mình ko ở hoàn cảnh như vậy nên ko nghĩ ra, lúc trc em cũng như bác cứ nghĩ sao lại hải đưa ra nhà quàn mà ko để ở nhà mình, hihi
     
  2. _Kirin_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác mình vừa wa đời, ko kèn trống, nhạc nhiếc gì hết, cũng chẳng tụ tập nhậu nhẹt hát hò, rất yên tĩnh, hôm wa mới đi hỏa táng xong, nhà mình ai wa đời cũng làm như vậy nên wen rồi
     
  3. henry_tame Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cần kèn tây liên hệ mình
     
  4. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    đám. ma á đông mà đánh trống thổi kèn tây mới ghê thú thật là ngày đầu tiên vào đây mình rất dị ứng với cái kiểu đưa tiễn người chết này nhưng h thì wen luôn sống là phải biết chấp nhận.vậyi
     
  5. trungdung4 Thành Viên Cấp 4

    Tui dám chắc rằng các họat động như thuê bede diễn xiếc diễn trò gì đêu đi ngược với giáo lý phật pháp
     
  6. namdeptraj Thành Viên Kim Cương

    giống ý mình nè . nhiều bác kèn tây chơi nhạc nghe não lắm nhất là tiếc mục solo kèn nhiều bài nghe rưng rưng người luôn .
     
  7. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Hàng xanh, cư xá ngân hàng.
    Không biết bên bác thế nào. Chứ bên Bánh Bò 2 cái đám tang liên tiếp. Ai cũng mất ngủ theo. Vì bật nhạc quá lớn. Hồi 2h sáng còn hát nhạc trữ tình trên nền nhạc sàn, chẳng ra cái thể thống gì. Người này tranh người kia hát. Hát đè lên cả giọng của nhau, chồng bài này lên bài nọ. Y như đám cưới. Sau đó thì live show trữ tình liên tục tới gần 5h sáng. Nó dộng ầm ầm vô phòng của Bánh Bò nên thức trắng nè bác.
    Kết quả là bà nội Bánh Bò mệt người từ hôm qua vì không thể ngủ được. Còn hôm nay Bánh Bò cũng bệnh theo. Nếu mà đàn ca với nhau thì cứ một cây đàn, hát cho qua cái buồn. Chứ làm gì mà phải quất nguyên dàng loa vọng ầm ầm sang nhà hàng xóm thế kia. Bánh Bò ở hẻm kế bên mà cứ nghe như liveshow.
     
  8. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    mình thấy cái này chỉ có miền nam có thôi, miền trung mình thì ko có, chỗ mình thì đám ma cũng có kèn trống nhưng kèm trống đám ma toàn là giai điệu buồn, ai oán, còn cái vụ như thuê bê đê, xiếc thì mình thấy nó hơi lạ
     
  9. BrodyTran Thành Viên Bạch Kim

    nhớ hồi đám ma bà ngoại thèng pạn... mình qua chia buồn thì gặp mấy ông già lên hát bài "đàn bà". Hãi lun...
    nào là: Ôi đàn bà là những niềm đau
    hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
    Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
    Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
    Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay
    Ôi đàn bà là vần thơ say
    Khúc nhạc chua cay.

    Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa
    Tôi biết rồi em sẽ quên
    Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ
    Em đã đến như huyền thoại
    Em đã đi không một lời
    Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi. :burn_joss_stick:
     
  10. N_H_T_ Thành Viên Cấp 1

    những đám như vậy cứ 113 mà alô. Đừng nói nghĩa tử là nghĩa tận nha mấy pác, ng chết có sống dậy chắc ký đầu nguyên 1 đám luôn, trái với thuần phong mỹ tục quá
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia,
  3. xetaimoi
Tổng: 860 (Thành viên: 8, Khách: 835, Robots: 17)