Tìm kiếm bài viết theo id

Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chutinhangdau, 16/3/12.

ID Topic : 4707734
Ngày đăng:
16/3/12 lúc 00:08
  1. vietcakieng Thành Viên Cấp 2

    trong gia đình mình ba thì lun nhậu nhẹt còn mẹ lúc nào cũng tầng tảo nuôi 3 anh em ăn học nên người.nhiều lúc trong con tức giận mình có lớn tiếng với ba nhưng thực sự trong thâm tâm mình lúc nào cũng thương yêu và cầu nguyện cho ba mẹ mình sống trăm tuổi với anh em của mình.CON YÊU BA MẸ NHIỀU LẮM !!!!!!!!!
     
  2. chutinhangdau Thành Viên Kim Cương

    cha mẹ thương con biển trời lai láng , con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày ! Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !
     
  3. astral19 Thành Viên Mới

    con mình được 2 tháng và mình thật sự thấy nhập tâm hồn vào bài này
     
  4. abckill Banned

    [FONT=verdana, arial, tahoma]♥ Khi bạn đi ăn với bạn bè...

    Có bao giờ bạn nhớ tới mẹ ở nhà đang phải ăn gì...

    ♥ Khi bạn đi chơi với bạn bè...

    Có bao giờ bạn nhớ tới mẹ ở nhà đang trông ngóng bạn...

    ♥ Khi bạn cười vui...

    Có bao giờ bạn nghĩ tới mẹ đang phải chìm trong nỗi lo toan cơm áo gạo tiền.......

    ♥ Nhưng...

    Mẹ không bao giờ như thế...

    Đi đâu về mẹ cũng nhớ mua cho bạn 1 món gì đó...

    Đi đâu mẹ cũng sợ bạn ở nhà chờ, sợ bạn ở nhà 1 mình...

    ♥ Vậy mà...

    Bạn luôn hờn trách khi mẹ quên làm điều gì đó cho bạn...vì bạn đâu nghĩ mẹ đang phãi lo bao nhiêu chuyện...

    Bạn luôn giận dỗi khi mẹ cho bạn ít tiền...vì trong túi mẹ đó là số tiền cuối cùng...

    Bạn luôn nỗi cọc với mẹ khi mẹ đi đâu đó lâu làm trễ buổi hẹn của bạn...vì mẹ phãi đi vay tiền lo cho bạn

    Có bao giờ bạn nghĩ tới chưa....????[/FONT]
     
  5. nguoivohinh89 Thành Viên Vàng

    i love my parents so much hihi
     
  6. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    hãy yêu thương mẹ mình hơn nữa
     
  7. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Hay quá.....Cảm ơn bạn đã up
     
  8. gsm_modem Thành Viên Cấp 2

    Khi chúng ta nhuộm duỗi tóc, có bao giờ nghĩ đến,
    Tóc của cha mẹ đang dần bạc trắng đi ?

    Khi chúng ta mua từng chiếc áo mới, có bao giờ nghĩ đến,
    Mua cho cha mẹ một chiếc áo mới?

    Khi chúng ta đi làm đẹp, có bao giờ nghĩ đến,
    Đầy các nếp nhăn trên khuôn mặt của họ ?

    Họ không sợ khổ, vì con cái luôn là động lực giúp họ sống !
    Từ ngày chúng ta đến với cõi đời này,
    Sự đùm bọc chăm chút của cha mẹ chưa bao giờ rời mắt chúng ta,
    Trừ phi, họ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

    Trên thế gian này, ngoài cha mẹ ra, ai sẽ vì bạn hy sinh tất cả …… ?
    Cha mẹ đã một đời khổ cực vì con cái,
    Xin hãy trân trọng lấy, hãy ở bên cha mẹ khi có thể,
    Nắm lấy tay họ, để cho họ an tâm, dìu họ đi hết đoạn đường đời….
     
  9. tbphng Thành Viên Cấp 4

    Mẹ ơi con đã sai.... sai hết rồi

    Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé ! - 1Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé ! - 2
     
  10. boser Thành Viên Vàng

    1 bài hát mọi người nên nghe Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !
     
  11. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    ko cần có con cái hay gia đình mới hiểu đc lòng mẹ
    mình biết ơn m5 vô cùng, ko gì diễn tả đc
    Yêu mẹ rất nhiều, phần đời còn lại con muốn dành báo hiếu cho mẹ thôi
    Mẹ Yêu
     

Tình hình diễn đàn

  1. next123,
  2. hoangdan19872005,
  3. chinhchu373,
  4. chinhchu2258
Tổng: 402 (Thành viên: 4, Khách: 375, Robots: 23)