Vô trang uocmocuacon.vn, mình đọc được ước mơ này của bé Hải Nam: "Con ước mẹ có bạn trai thật nhanh, để mẹ không buồn nữa". Bé chỉ mới 4 tuổi nhưng lại có những suy nghĩ mà vốn dĩ tuổi đó, bé chưa hiểu gì về 2 từ "bạn trai", có lẽ vì bé thấy mẹ cứ lủi thủi một mình nên bé đã dành điều ước đó cho niềm vui của mẹ chăng? Các pác nghĩ sao về ước mơ này? http://www.uocmocuacon.vn/xem-bai-du-thi/299
Mới như thế mà đã biết nghĩ cho mẹ rui à. Mẹ nào mà có con như thế này chắc là càng thương con hơn nữa đấy...
Nhìn cháu thấy cưng quá. Cháu còn nhỏ mà không ước mơ cho mình đã biết ước mơ cho người khác rùi......hayz
Mình thì không dc gỉ hết chỉ dc cái là thấy cháu nào có ước mơ mình điều ủng hộ hết á. Mình muốn sau này khi trường thành cháu sẽ thành công vì thế nên mình ủng hộ ước mơ bây giờ của cháu.