Kô hỉu sao năm nay mực cực xui luôn. Từ đầu năm tới giờ bị mất 2 cái đt, công việc thì bị mất 2 cái hợp đồng 8tr. Cái này tức nhất. Máy chủ đang hoạt động ngon lành cái tự nhiên bị lỗi đột suất mà đúng vào thời gian ng` ta đang test.rùi bỏ lun về nhà thì cứ bị nghe nói này nọ mệt thật lun. mà sắp tới đây có sắp 1 "bi kịch" rất khủng khiếp sẽ xảy ra với mình,:cry_002: mình đang chờ đợi kết quả. hi vọng có 1 tia may mắn. Năm nay các bạn có bị xui như mình hok
hôm kia mình vừa ra đầu hẽm thì bị hình sự bắt lên fường vì ko đội MBH lúc 4h chiều, tối hwa 10h30 bị CSGT bắt vì ko bật đèn chiếu sáng ban đêm [cũng vừa ra khỏi hẻm], nó giam xe ko đưa biên lai nãy 13h mới lên quận tân phú hỏi cò thì bọn CA vu cho mình tội "vò 2 tờ giấy màu xanh rồi vứt xuống đất" trong khi mình chưa đụng đc vào 1 tờ nào ??? rồi lại nói mình "đánh võng, lạng lách trước mặt xe CA". hix, nó thổi mình vì tội ko bật đèn mà h` lại ghi thêm cái tội lạng lách đánh võng TRƯỚC MẶT XE CA, bây h` nản wá ko bik làm sao để lấy đc xe về, nó kiu giam 1 ngày 500k VNĐ. 1 tháng chắc bỏ xe lun wá.
cầu sài gòn đợi sẵn,sống mà than quá,nam nhi gì mà mới vài chịn đã bán than kí rồi,nghe bài nam nhi đi má
cái gi mình thấy là bình thường thì sẽ bình thường thoai bạn ui như mình đầu năm giờ, cái hợp đồng hơn 100 chai khách hàng chuyển tiền vô tk rùi mà phải ói ra trả lại, tiền dành dụm hơn 1 năm trời định mua miếng đất cũng bay theo mây khói , tốt bụng quá mém bị lừa mất chiếc xe, sức khỏe thì hok tốt, thị phi tùm lum chuyện, mấy dự án được giao bị ngưng lại hết.... nói chung giờ mình thấy mọi chuyện xảy ra cho mình cũng bình thường, ko hên ko xui...tính ra còn sống, còn cơm ăn áo mặc đã là may mắn rùi bạn ạh