Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Lúc trước cứ nghĩ cN đa tình lãng mạn, chỉ biết tới chữ yêu, hóa ra ko phải. cô chính là lý trí rất nhiều. Cảm thấy tội nghiệp cho aD. tại sao lại là nếu aD có công việc ổn định thì cN sẽ đồng ý gắn bó với aD? tại sao lại là tình cảm có điều kiện, và điều kiện cần đi trước tình cảm như vậy? dẫu rằng sống phải thực tế, như con bé Trinh nói ấy "tình yêu mà ko có tiền thì cạp đất mà ăn à?", nhưng cũng ko tới nỗi quá thực tế trần trụi như vậy chứ? tại sao ko thể nghĩ rằng, nếu có tình cảm với người đó, sao ko tạo điều kiện để người đó tốt hơn. những điều kiện người ấy ko có, thì giờ mình tạo cho người ta, giúp nguời ta đạt được điều kiện ấy. sao cN ko nghĩ rằng cô mong aD có công việc ổn định, thì thay vì bắt aD lông bông theo mình như vậy, cN có thể khuyên aD, khuyến khích aD tìm 1 công việc tốt hơn, ko bỏ thời gian vào việc của lớp để rồi chả có công việc gì ra hồn. chính cô đòi hỏi nhưng lại ko nghĩ và ko chia sẻ với aD, cô chỉ mặc nhiên đón nhận sự cung phụng từ aD, và vì cô luôn có điều kiện, mà 1 người ko thể đáp ứng được, cô lại tìm mỗi điều kiện ở mỗi người, rồi giờ thành cái mối bòng bong ấy, rốt cuộc chính cô cũng ko thể ổn định được. và rồi cô cũng ko thể tìm thấy 1 bờ vai thật sự cho mình nếu cô chỉ đòi hỏi những điều có sẵn để mà hưởng đâu. cảm thấy tội nghiệp cho aD. a sẽ sống lông bông mãi như thế tới bao giờ? và tội nghiệp cho cN nữa, cô cũng phiêu lưu và lựa chọn mãi tới bao giờ đây? cảm thương thay!
    Ôi, chuyện của người ta mà mình lại phân tích làm gì thế nhỉ? thật nhiều chuyện quá!
     
  2. tiha713 Thành Viên Cấp 2

    ở nhà hay đi bụi gì cũng thấy chán như nhau huhu
     
  3. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ngồi coi lại đọan clip rumba mà tủm tỉm cười. cười vì thấy cái dáng quen thuộc đang nhảy rumba, và nhớ vì dường như điệu rumba ấy xa rồi. người nhảy đôi trong clip ko phải là mình, mình đã từ bỏ điệu rumba của mình...ai đó nhảy rumba đẹp lắm đó, ánh mắt có đủ độ đam mê cho điệu rumba, cánh tay cũng đủ vững chắc cho partner của mình tựa vào, bước chân cũng đủ nhịp nhàng để dẫn partner đi! ước gì điệu rumba ấy lại trở về với mình!
    Người đi ta nhớ, người về ta thương!
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chiều về tới góc ngã tư, thấy người ta phát tờ rơi dạy guitar, lại nhớ mỗi lần gặp như vậy con lại thắc mắc: mẹ à, sao chỉ dạy guitar mà nó đầu tư phát tờ rơi dữ ghê, ko biết có nhiều người học ko, hay là giả bộ chứ thật ra bán ma túy mẹ nhỉ? 2 mẹ con cười hoài. sắp tới ngày của Mẹ rồi, trước giờ con cũng ko có làm gì cả, vì cảm thấy sáo rỗng quá. giờ thì phải chi sáo rỗng cũng được, có mẹ là được, làm cái gì cũng được. mẹ bảo sau này mẹ con mình sẽ ko xa nhau mà? mai con lại về nhà 1 mình, 1 mình rồi con lại khóc mãi thôi mẹ ơi! còn đâu những ngày nghỉ có mẹ ở nhà, những bữa trưa, những món ăn ngon, những lời mẹ quan tâm lo lắng...
     
  5. tiha713 Thành Viên Cấp 2

    nhìu Ritter Sport quá hehe
     
  6. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    bắt đầu chán cuộc sống 1 mình...
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Nhờ đám đông mà thỏ trắng được ở bên thỏ đen, nhưng cũng vì đám đông mà thỏ trắng thấy xa cách với thỏ đen quá! Ta ngồi gàn mà thấy xa lạ! Ko còn những lúc chỉ có thỏ trắng và thỏ đen nói chuyện riêng, để thỏ trắng cảm thấy vui và thời gian có ý nghĩa nhiều! Thỏ đen ko còn quan tâm thỏ trắng, cũng ko còn thấy vui khi ở bên thỏ trắng, thỏ đen giờ có nhiều bạn mới lắm rồi! Thỏ đen đâu còn nhìn vào mắt thỏ trắng nữa! Thỏ trắng buồn, thỏ đen cũng đâu còn hay! Đã ko còn thỏ đen!
     
  8. nhok_bo_10x Thành Viên Cấp 1

    bài văn được 7đ chị Daily diary for everyone,e sửa vài chỗ hihi^^! cũng may cô giáo k pik nhà e lên cô châm đại
     
  9. emMinh Thành Viên Cấp 2

    tối đó về trễ, ngồi viết 5p cho em. sợ viết chi tiết hay văn vẻ quá cô giáo sẽ ko nghĩ là học sinh tuổi đó viết nên viết đại khái thôi!
     
  10. nhok_bo_10x Thành Viên Cấp 1

    hihi ^^! thôi e ngủ đây.mai t7 đc nghỉ đc đi chơi:X chị ngủ ngon nha lêu lêu
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    a blue night! 1 tối buồn! sao mình cứ phải buồn thế? vì mình thương ai đó, mình nhớ ai đó, và mình thấy buồn ai đó. ai đó ko còn quan tâm tới mình, ko còn đi bên mình nữa, ai đó ko còn cảm thấy vui khi ở bên mình nữa. khoảng cách xa lắm. có phải ta đang ko còn hiểu nhau? mình ko còn chia sẻ được với ai đó, cảm thấy rất buồn! ai đó có cảm thấy buồn ko? hay bình thường?
     
  12. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    ước gì mình có thuật phân thân và ngày dài hơn 24h, hic
     
  13. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Lần cuối cùng mình truy cập 5s là bao lâu cũng chả nhớ, mà cũng chả có thời gian lướt 5s như xưa, mà có thời gian cũng ko vào 5s, bao nhiu thứ khác đang đợi mình. Mình hiểu rồi, cuộc sống bận rộn là thế, đành phải chịu. Viết những dòng này chả biết gửi ai, mà sau này ko biết khi nào mới lại vào 5s để đọc lại những gì mình viết. Mình có lỗi với ku lúa vì ko nhậu chung được ngày nào, hy vọng em hiểu và thông cảm, có thời gian rãnh anh sẽ liên lạc với em ,chúc em thành công với quán bánh mì đã được nhiều anh em ủng hộ...
     
  14. emMinh Thành Viên Cấp 2

    đã ko còn thỏ đen...
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Hà Nội ơi trong trái tim ta... HN luôn trong trái tim của mẹ, phải ko mẹ? mẹ nhớ HN lắm, mẹ yêu HN lắm, mẹ nhỉ? hôm nay con nghe bài hát về HN, cảm thấy như mẹ đang cùng nghe với con. con cũng thích HN -, nơi ấy là nơi mẹ lớn lên, nhưng nay con ko muốn ra HN, bởi mẹ đi rồi, với con HN buồn và trống vắng lắm!
     
  16. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Nhớ nhớ lắm, nhớ những gì giản dị và đơn sơ: 1 cuộc đi dạo, 1 cái nhìn, 1 nụ cười, những bước nhảy và cái nắm tay! Sao mà xa cách quá! Chỉ muốn bên người... Bình yên và vui vẻ!
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Xuống rồi, chờ cơ hội! ko bíêt có tin tốt nào để đẩy lại vòng nữa đây nhỉ? kết quả quý 2 chăng? mới tháng 5, đợi quý 2 thì chắc còn lâu. Ôi nhưng mà lên nhiều giờ điều chỉnh là đúng rồi. chắc cũng phải hết tuần. ko biết mấy con ấy lên thế thì xuống thế nào nhỉ? kệ, chờ xem sao! vàng xuống thế, gửi tiền cũng bèo, dù sao thì bên này vẫn hấp dẫn hơn trong giai đọan này! nhỏ lẻ kiếm tiền uống nước mía vậy, chứ cũng chả mong kiếm được để trả nợ!
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Đọc đuợc 1 câu hay hay: hôn nhân là thứ vốn ko thể tồn tại bền vững bằng cách đổi chác, tính toán được mất mà được xuất phát từ tình cảm chân thành. Ko chỉ có tình, mà còn có nghĩa, có chia sẻ, có cảm thông chứ ko chỉ là si mê! Vậy là mình ko phải là kén cá chọn canh, mà chỉ là mình đang lọc lấy sự chân tình để có sự an tâm cho cuộc đời mình!
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    haizz, haizzz, haizzzz, biết nói sao đây? nhớ rumba và bachata quá!
     
  20. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Muốn chăm sóc, muốn quan tâm, muốn sẻ chia, muốn lắng nghe và muốn làm bạn cười!
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. Muatruyentranhcu
Tổng: 464 (Thành viên: 2, Khách: 452, Robots: 10)