Mình kể 1 câu chuyện xảy ra trên đường các bạn coi coi lạ không nha Trưa hôm qua khoảng 11g mình với thằng bạn đi cafe về,2 thằng 2 xe dừng đèn đỏ ngay ngã tư Chợ Văn THánh cũ hướng từ BT về cầu SG thì có 1 thằng nhóc cỡ 15-16t chạy con tay ga,không mũ BH,trên ng nó xăm tùm lum hoa văn,chân cũng xăm tè le luôn,nó dừng kế bên hỏi : Nó: chú cho con hỏi đường Nguyễn Văn Ninh ở đâu ? Mình: (suy nghĩ) không biết Nó: chú biết chỉ dùm con đi chú Mình: anh không biết thật,mày hỏi ng khác đi Nó: chú biết mà chú xạo hoài Lúc này thấy bực bội rồi nhưng thôi kệ làm lơ luôn,vậy mà nó quay sang chửi: Dm thằng l biết mà ??????????????? chỉ hả mày ? Mình: mày là con c gì mà tao phải chỉ (thật sự là không biết đường đó ở đâu) Nó: đó,rõ ràng ông biết mà ??????????????? chỉ tôi Thằng bạn nãy giờ nóng máu la lên: đập chết mẹ nó đi. Mình cũng tắt máy đá chống xe thì nó vù ga,lách qua mấy ng khác rồi chạy thẳng,vượt đèn đỏ luôn,qua tới bên kia đường bị 2 chú CA chận lại.Lúc đó thằng bạn nói canh me nó chờ CA xử xong 2 thằng xử nó nhưng gần 12g rồi nắng quá mình kêu về luôn,mấy cha CA cũng cho nó đứng phơi nắng chứ không thấy xử lý gì cả. Thật sự ngỡ ngàng không hiểu thằng nhóc đó bị gì luôn,lúc đầu thấy nó lù khù,lúc sau chửi thề kinh
xăm nhiều mực bít lỗ chân lông khó thoát mồ hôi trưa nắng đầu không mủ bảo hiểm bốc hỏa 2 thứ đó + lại => thiểu não
nó không giống bị ảo đâu,lúc đầu thấy hỏi đường mà biết thì cũng chỉ tận tình chứ có gì đâu.Không có mấy anh CA chắc 2 thằng cho nó mềm mình rồi.tụi teen giờ nguy hiểm thật,giờ nghĩ lại có khi nào không chỉ cho nó nó cho 1 dao đi luôn ko nhỉ =))
Vãi đạn, từ Nguyễn Văn Linh nó chuyển sang Ninh luôn Mà chủ topic cũng ko nên nóng nảy như vậy lỡ nó thuộc hàng liều mạng hạy bá vơ gì đó có phải khổ thân ko:nosebleed_002: theo bạn nhận định nó mới 15-16 tuổi nghĩa là vẫn ở độ tuổi giống thằng L lúc gây án đó coi chừng nó manh động thì khổ
cũng coi chừng đó bác ơi.ko chừng cũng là chiu của tui nó hỏi đường đểu để kiếm chuyện hoặc là để ý mình sơ hở để cướp đó.đa số cái chiu này cũng nhìu lắm nên các bác cẩn thận.bạn em bị rồi. có thằng pê đê giả bộ ép sát xe hỏi và tự nhận ng quen ko gặp.bạn mình nó cũng có máu cô hồn nên hù nó thì nó chạy.lúc đó nó tính giật cái đt