Tìm kiếm bài viết theo id

Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hiepsiduongpho, 13/5/12.

ID Topic : 5017754
Ngày đăng:
13/5/12 lúc 14:52
  1. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    9/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    4
    Mẹo nè:
    Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mờiThằng nào xin tiền về quê do bị móc túi-->hỏi nó biết địa chỉ k, nếu biết thì ra CA gần nhất, trình báo tên gì, bị ai móc, đảm bảo FREE xe + ăn + uống
    Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời - 1thằng nào xin tiền chữa bệnh như trên --> chở nó vô B Viện, không chịu gọi Công an chở nó vô trụ sở cấp cứu ngay
    Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời - 2người nào giả thầy cầm cái bát mà nhận tiền VNĐ v.v.v --> Báo các sư trong chùa + CA phường do sư thật chỉ khi khất thực( thực là thực phẩm ) chứ không phải đi khất tiền vnđ -->không cúng tiền cho chư Tăng- Ni khất thực” trích từ http://nguoiphattu.com/news/ban-doc-...ai.d-1169.aspx
    Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời - 3
    thằng nào ngồi giả bị què (dù còn tứ chi đầy đủ) --> chịu khó uống cafe gần gần, giả tật nên nó phải lết từ từ, rình thấy nó đứng lên, đi bình thường thì gọi CA ra, không thì rủ đông đông hè nhau đòi đánh nó là tự nhiên nó đi lại bt, có khi chạy hơn vận động viên điền kinh nữa
    Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời - 4
    thằng nào, con nào mà ôm con nhỏ nheo nhóc, ôm mẹ già nói nghèo, con bệnh gì v.v.v --> lại hỏi thăm kĩ, coi nó cần tiền hay gì, nếu cần tiền thì cho nó, cho < 5000 đ được rồi, xong hỏi nó muốn cần tài trợ từ Trung tâm Bảo trợ XH không, nếu nó nói OH MEN NO NO !!! thì mình chịu khó lại CA phường trình báo, tiễn nó 1 đoạn luôn.
    :adore:
    Đây mới là những người mà thật sự khó khăn nè, nhưng thà họ ăn rau luộc, ăn ốc như câu "nghèo cho sạch, rách cho thôm" chứ họ không như những kẻ trên kia
    Đài Truyền hình Vĩnh Long có mục Chương trình nhân đạo nè, các bạn gé tham khảo tí sẽ rõ http://thvl.vn/?cat=174
    Đừng để lòng tốt của mình đặt nhằm chỗ, sẽ bị " nuốt cục tức" đó
    AE nhớ up cho AE chưa rành cảnh giác !!! AE góp ý thêm tôi sẽ bổ sung thêm
    UPDATE từ BÁO CA TP HCM

    Chiêu thức mới xin tiền đổ xăng (thằng mặc áo xanh lá đi chiếc xe máy FERARI nè ae 5s )
    Thứ sáu, 11/05/2012 10:07
    Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời - 5
    (ĐSCT) Ngày 8-5-2012, nhiều người đổ xăng tại cây xăng Comeco chi nhánh số 34, D11/6Q Quốc lộ 1A, KP5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân để ý đến một người đàn ông khoảng 45 tuổi, da ngăm đen, mặc bộ đồ màu xanh đậm, hai ve áo đính hai hình bông lúa mạ vàng, đội mũ bảo hiểm có bao lưới cũng màu xanh đậm gắn huy hiệu hình ngôi sao năm cánh đang dắt xe máy Future BS: 67H7-7434 phía trước xe dán hình cờ Tổ quốc nhỏ đi vào khu vực cây xăng, miệng liến thoắng: “Xe tôi đi giữa đường hết xăng nhưng quên mang theo tiền, mong mấy anh chị giúp”. Mọi người nghi ngại dò xét thì người này cất giọng trấn an: “Tôi là dân quân mà, yên tâm đi”. Có người bán tín bán nghi, xong vẫn chấp nhận ứng ra vài chục ngàn đồng để nhân viên bán xăng đổ cho anh ta. Những người sinh sống gần cây xăng phản ánh người đàn ông đó thường xuyên dùng chiêu này để moi tiền của người đi đường, nhưng mấy ai biết được lòng tốt của con người đã bị lợi dụng. Chiêu thức này đang được kẻ xấu sử dụng tại các cây xăng. Ngoài được đổ xăng miễn phí, có đối tượng giả dắt xe đến cây xăng vờ mở yên xe dựng đứng rồi xin tiền “tươi” chứ nhất định không chịu đổ xăng vào xe của mình.
    TIỂU LONG
     
  2. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Hay, thanks bro,

    Mà cho mình hỏi: VDu người ta bị móc túi thiệt và người ta KO biết ai móc, ra CA đc hỗ trợ vậy thật ah?
     
  3. Voica Thành Viên Cấp 2

    đọc xong mới thấy mình ... ít có ác hơn bác chủ!
     
  4. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    lỡ bị xin tiền đổ xăng, vá xe sao mí thím Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời
     
  5. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cơ bản tính mình không thix bị người khác làm phiền nên gặp ai xin ít nhiều đều cho,để họ đi cho rồi chứ còn sống đây mà nó cứ "quỳ vái lạy" sống hoài máu lên não lại có hành động bạo lực... Nên hay cho! gặp mấy cụ già hay người tàn tật thật ,trẻ em thì cho bt. chứ đổ xăng,cổng BV mà bày đặt xe hết xăng xin,xin tiền về quê vì hết tiền chữa bệnh thì BIẾN!
     
  6. nhok_bo_10x Thành Viên Cấp 1

    hôm qua anh trai chở vào quận 1 chơi lúc về á có ông già mặc áo bảo vệ chạy lên kiu "cho chú xin 10 ngàn đổ xăng,ông già khô máu rồi".Pó tay chạy LX,mặc áo baoe vệ khô máuGiải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời
     
  7. nhox m2 Thành Viên Cấp 4

    hehe nhân dịp này em cũng nói.
    cũng tầm 1 tháng trước ,em chỡ ghệ đi chơi .Vô tình trời mưa cái tấp vô lê trú.thì nhìn từ xa có 1 người đàn bà lại xin tiền đổ xăng .thấy cũng tội mà thôi kệ .Tại vì xin 1 2k thì còn chứ xin lần 10 20k thì botay.Sinh Viên nghèo mà ><
     
  8. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    Dĩ nhiên là được, bạn nhặt CMND, bạn nộp CA --> còn đc trao đến tận người mất, huống chi bạn bị móc túi, cứ mạnh dạn ra CA trình báo, CA sẽ có biện pháp nghiệp vụ xác định bạn nói thật hay không liền, CA sẽ gọi về quê bạn, xác nhận ở địa phương bạn là 1 công dân tốt, còn mau nữa. Đảm bảo 100%, CA VN mình vì dân phục vụ, các bác yên tâm. Nếu bạn cả gan lừa cả công an, cứ bị lạc hoài, thì tự công an nơi bạn cư ngụ sẽ có biện pháp thôi, yên tâm.
    Công an chỉ cần gửi gắm bạn cho 1 bác tài nào bất kì, thì bạn yên tâm FREE mọi thứ
     
  9. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    Tụi lừa đảo, cụ già ăn xin thường chọn đôi trai gái đi chung, thứ nhất là nghĩ tụi con nít ngây ngô, thứ hai là nghĩ tụi nó k tiếc tiền, vì chưa làm ra tiền.
    Cách đầu tiên là bạn ngó trên xe bà đó có gì trị giá lớn hơn 30.000 đ là ok, kêu bà đó thế chấp VD:giỏ xách. nón BH, ao khoác, đôi dép cũng ok,giấy tờ,... vì ai lừa đảo mà mang đôi dép ra đổi tiền, dép nào cho đủ....
    Cách này tiếp nè,dễ lắm, bạn hỏi nhà bã xa không, nếu nhà bà đó <10km, xem bà đó đi xe số hay tay ga, nếu xe số cứ cho bả 5000đ. Tay ga thì 8 ngàn đồng, xong kêu bả chỗ nào bán xăng lẻ. Kêu người ta đổ 5000 người ta cũng đổ, thiệt, Tôi đã TEST nhiều rồi (trong túi còn vài ngàn chứ k phải xin à ), có đều người ta đổ ít. Nhằm người thấy tôi thích thích, cho thêm 1 miếng, hic, hơi quê quê thiệt nhưng mà về tới nhà.
     
  10. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    Coi xăng nó có hết không, hoặc vá xe thì coi nó có thủng không, nếu thủng thì cho 2 ngàn, bảo là còn 2 ngàn, bơm chạy đỡ, thế chấp gì cũng được.
    Cách này cũng ok nè, bạn gái kêu nó bấm số đt của ai mà bạn wen, nói đưa đây tui alo ông anh chạy trước cho, ổng nhiều tiền lắm, nó móc đt ra thì nó sập bẫy, bạn chửi vô mặt nó bảo: Thằng này láo, cầm đt mày mà đổ xăng đi, đại tẩu hết tiền gofy ( chú ý chỗ vắng thì ngoan ngoãn nhé, coi chừng nó tức, nó cướp xe luôn )
     
  11. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    bữa trước chị đi làm, buổi sáng ngủ dậy xách xe lon ton lên cty, đến công viên hoàng văn thụ thì có chú nào đi LX, giày tây, quần tây áo sơ mi đóng thùng đàng hoàng , hỏi hỏi j, tưởng nhờ chỉ đường dùm ai ngờ dừng lại nói cho chú 20k đổ xăng về nhà bè, mình nói kg có rùi zọt lun, mà thực sự lúc đó mình hết xiền còn có 10k trong túi ah... kg biết mình có ác kg nữa :adore:
    mà thực sự thì lâu lâu đi xe bus gặp cảnh người già lên mà còn có 2k vs lại 1 tờ 100k nhân viên xe bus kg chịu thối mà còn mặt nặng nhẹ mình sẵn sàng móc 2k ra trả dùm hem thấy họ bị đuổi xún tội, nói chung tuy thui:nosebleed_002:
     
  12. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    OK, tôi cũng nghĩ người khuyết tật mình nên cho, vì hiếm ai đi lừa đảo mà cắt tay chân mình ra, người già cho cũng được, nhưng nhiều lúc, thấy ông bà nội tôi ở dưới quê tiết kiệm tiền, mà thấy bọn già này khỏe hơn nội mình, không muốn cho.
     
  13. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    công viên hoàng văn thụ thì có chú nào đi LX, giày tây, quần tây áo sơ mi đóng thùng đàng hoàng , hỏi hỏi j, tưởng nhờ chỉ đường dùm ai ngờ dừng lại nói cho chú 20k đổ xăng về nhà bè, mình nói kg có rùi zọt lun, mà thực sự lúc đó mình hết xiền còn có 10k trong túi ah...

    Bạn xử lý khéo đó, mấy thằng giật đồ, dàn cảnh ăn mặc giống như bạn tả hoài. Móc ví ra, thằng đồng bọn nó vèo ngang, mất cái ví, cái nó giả vờ nói : em tốt bụng ơi, để anh đuổi theo cho. Rồi nó với đồng bọn nó mất tiu.Vậy ai ác ????

    Kêu nó lột giày tây ra thế chấp 2 lít xăng, đi xe LX mang vớ cũng còn sang mà

     
  14. legna Thành Viên Cấp 3

    cái gì nên giúp thôi ... giờ ăn xin có mà đầy ... nhắm giúp dc hết thì giúp ... còn k thì thôi ham hố làm gì

     
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    xe nouvo LX cũng rẻ mà, đâu có bao nhiêu đâu mà bọn lừa đảo lại ko mua đc??? vài chục tr có đáng gì, chừng nào lừa đảo mà đi moto thì mới máu Giải pháp khi gặp xin ăn, ai có kế hay xin mời
     
  16. Ivy_Bridge Never give up

    Ko cho là ko cho. Thà lầm còn hơn tự thấy mình ngu.
     
  17. trungthanh7219 Thành Viên Cấp 4

    cẩn trọng khi có lòng tốt với đám này
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. Muatruyentranhcu
Tổng: 466 (Thành viên: 2, Khách: 455, Robots: 9)