Tìm kiếm bài viết theo id

"trai ngoan thì cứ chê cù lần... còn mấy thằng dẻo miệng thì cứ hà rầm yêu đương"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi monghanhphuc, 10/5/12.

ID Topic : 5004113
Ngày đăng:
10/5/12 lúc 22:18
  1. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    lót IP 1208 hóng xem các chị em nói gì trai ngoan thì cứ chê cù lần... còn mấy thằng dẻo miệng thì cứ hà rầm yêu đương
     
  2. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Lót dép để coi xu hướng chọn bf của chị em 5s để biết mà .... thay đổi cho phù hợp ^^
     
  3. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Mấy thằng dẻo miệng có tài đấy,thắng làm vua thua làm giặc,trong lúc kua gái cứ dùng mọi mưu hèn kế đểu,vinh quang chỉ dành cho người chiến thắng,người thua có tốt hay gì gì đó chả ai quan tâm đâu hoho
     
  4. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    con trai quỷ thì như thế nào?
     
  5. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ "có chỗ đứng và cứng chỗ đó" là mấy em mê hết......trai ngoan thì cứ chê cù lần... còn mấy thằng dẻo miệng thì cứ hà rầm yêu đương
     
  6. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Đâu phải ai cũng có thể dẻo miệng được đâu.

    Là năng khiếu trời cho để sử dụng trong các " trò chơi " đó.

    Hoặc là Phải tập tán nhiều thì mới dẻo được... khổ luyện cũng dữ lắm. trai ngoan thì cứ chê cù lần... còn mấy thằng dẻo miệng thì cứ hà rầm yêu đươngps:
     
  7. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    ngoan hiền chưa chắc đã cù lần quí vị ơi !
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Trước anh chơi với một lão biên kịch phim. Lão thuộc dạng vừa xấu giai vừa khoai nhỏ, điệu bộ khi nào cũng tất tả, ngồi với anh em chém gió thành thần, nước bọt bắn cả vào mặt thằng bên cạnh. Có hôm ngồi uống bia vỉa hè với lão, tối về bạn gái hỏi chiều qua anh ngồi với thằng đánh giày nào thế? Anh bảo bậy nào, trông bẩn bẩn thế thôi nhưng là nhà biên kịch trứ danh đấy, gái bu đầy. Bạn gái nói có mà ruồi bu đầy thì có, trông gớm chết.

    Khi đấy cũng nghĩ gái nào thích được tay này chắc không bình thường, hoặc là ma chê quỷ khóc, hoặc cũng thuộc dạng chém gió bắn nước bọt sang mặt thằng ngồi cạnh, vì lão cũng chả giàu có gì cho cam để mà bảo gái nó ham tiền.

    Lần nọ lão hẹn qua nhà lão lấy mấy thứ lặt vặt, trèo lên gác tối om, mình gọi cửa. Một bàn tay con gái trắng tinh thò đẩy cánh cửa. Mình há hốc mồm, chân chôn tại chỗ trong vòng 5 giây vì một đứa con gái trẻ đẹp mê hồn đang đứng khoanh tay chào. Mình hỏi, em là con anh X. à? Dạ không, vợ anh X. ạ! Ối cha mẹ ơi, ngất mẹ nó mất.

    Về sau chơi nhiều hơn, để ý nhiều hơn thì phát hiện ra biệt tài chém gió kinh hồn của lão. Lúc chém, lão say sưa đến mức khiến người đối diện ngỡ lão là nhà thơ kiêm nhà mỹ học kiêm nhà triết học lỗi lạc. Qua cái mồm của lão thì chim sẻ có thể hoá thành đại bàng vỗ cánh trên đỉnh cao muôn trượng, cái lá bàng rụng trở thành ám ảnh mùa thu, giọt nước trên mái hiên rùng mình thành sự luân vũ của nhân loại...bla bla. Nghe vãi lái cả quần nhưng cũng khiến cơ số em gái hâm mộ khối C ngơ ngẩn, hồn xiêu phách lạc.

    Đấy, chủ thớt xem dư nào mà áp dụng thử coi. Nói thật chứ anh đoán chú học chắc cũng hơi dốt, chơi thể thao thì kém, lại chẳng có tý tài lẻ nào ngoài cái ví nên mới rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy.
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranquoctuanbd,
  2. sonblackberry,
  3. giaiphap.hitech,
  4. fiveth,
  5. Thanhthientd
Tổng: 1,000 (Thành viên: 8, Khách: 982, Robots: 10)