Tìm kiếm bài viết theo id

Tên lừa gạt này sa lưới nhờ tôi thường đọc báo Công An TP HCM

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hiepsiduongpho, 13/5/12.

ID Topic : 5015992
Ngày đăng:
13/5/12 lúc 08:48
  1. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    Cảm ơn bác đã có tinh thần giúp người, nhưng nếu là hắn thì .... :beauty: 200.000đ cách đây 2 năm cũng nhiều đấy, chưa tính công sức, tính ra nghề này cũng nhàn, vừa tập thể dục, vừa có cơm hộp ăn, ăn xong đc bo tiền luôn.
     
  2. kayzinious Thành Viên Vàng

    Khúc 3/2 ngay chỗ siêu thị SG đi theo hướng 3/2 đến Sư Vạn Hạnh , ngay gần đó mình đi lúc thì thấy đàn bà trẻ dìu đàn ông ngồi dưới đường , khi thì thấy đàn ông trẻ díu đàn bà già cũng kiểu ngồi bệt duỗi 2 chân dưới đường ... lần đầu tiên mình thấy cứ nghĩ là thiệt, mắt rưng rưng xúc động ! Chạy lại cho 20k
    Lần tiếp theo gặp hoài xong thấy ngỡ ngàng luôn, biết bị lừa, đi ngang wa dòm mình chỉ biết lắc đầu thôi !
     
  3. hiepsiduongpho Thành Viên Mới

    Đầu tiên bạn báo cơ quan chức năng, bảo là bạn bè em ai cũng bị lừa như em, ý mình nói là nói nhiều người bị hại, đảm bảo các anh sẽ "quan tâm" nó liền, nếu bạn trình báo rồi, mà thấy 2 người đó thay phiên tư thế hoài thì chơi chiêu cuối.
    Bạn chộp khoảng 10 pic, nhớ đi khoảng 5 người nhé, xong rồi up lên báo CA TP HCM, báo xác minh mới đăng.
    SĐT báo CA TP HCM nè, bạn miêu tả cho PV đi ĐT: (84.8).38291582, 38291580
     
  4. cuquay Thành Viên Cấp 2

    thật tình giờ ra đường k bít đâu là thật đâu là giả,mình k giúp người thì thấy áy náy trong lòng mà giúp thì k bít nó có khổ thiệt k?thôi kệ mình ra đường ăn xin mà xin là mình cho liền k nhìu chỉ 1 hay 2k thôi,bít đâu được trong những người đó có người họ khổ thiệt thì sao.
     
  5. changsquall Pevonia Botanica

    mấy thằng xin tiền đổ xăng cũng thế
     
  6. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủng hộ tin thần xây dựng của pác top.
     
  7. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Kê ae nghe 1 chuyện.

    Vài tháng trước có 1 ông vào khu nhà em, xin tiền.
    Ổng đứng kể hoàn cảnh xong, xin tiền về quê. Ông nói ở đây có 10 người (bà con trong xóm), xin moi nguoi 6k đề mua vé xe về quê.

    Bà con trong sớm ko ai thèm để ý, ổng nhìn em, ông chửi "Anh là người chứ đâu phải là thú đâu, khi dễ người ta quá, không thèm trả lời" nói xong ổng chạy đi.

    ổng đi chậm 1 chút là ăn ghế của em.
     
  8. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    chắc dân VT chai mặt nó rồi nên nó đành tha phương cầu thực! Mà đất VT thì chỉ cần mua xe kem chạy vòng vòng bãi biển chắc ko đến nỗi tệ.