Sáng nay mới có 1 thằng vào nhà mình đòi bán thuốc tẩy bồn cầu , mình nghi nghi là nó lừa đảo rồi vì nó kêu tẩy rửa gia mình mà đi có 1 mình , nhìn lạ hoắc , đã từng đọc báo thấy nếu có việc như trên thì làm hoàn toàn miễn phí . Nhung thằng này lại lấy tiền , thấy nghi nghi rồi mà chưa dám quyết định gọi cho ai ... bực là mỗi khi gặp tình thế đó thì mình phải hỏi câu gì đê nó hớ đây các bạn , nó còn kêu là Chai thuốc tẩy con Vịt , VIM thì ko ăn thua gì vs bịch tẩy này .
Gặp mình mà bấm chuông cữa tiếp thị là: CÚT!!! Nó ko vào được vòng trong nhà đâu trừ mấy em xinh xinh. Nếu vào hoàn cảnh cũa bác Kêu nó đưa số dt công ty, nói là: thấy tốt quá, gọi lên công ty mua với số lượng lớn, kêu nó đưa thông tin của nó đễ gọi lên công ty nhận hoa hồng ( mặt bác lúc đó phải giả ngu, vui mừng hớn hỡ ) lúc này nó xoắn rồi.
Cái này nghe cũng có lí , cám ơn bạn nha ... Mấy bạn khác nên xem topic này để sau này có gì thì tiện " ứng xử " luôn .
Cái này gặp rồi. Không có gì ghê gớm đâu. Cũng là mấy em sv đi làm thêm cho mấy công ty mới thành lập sản xuất nhỏ, lấy ít hàng đi chào hàng bán ăn chênh lệnh và hoa hồng thôi mà. Nhưng ở TP này thì lừa đảo nhiểu quá nên các bác hãy cảnh giác, đừng cho vào nhà nhiều khi gặp bọn đội lốt lợi dụng mác đi bán hàng để làm điều xấu.
mình gặp woài nó còn nói nó cán bộ phường nữa =]] bữa mình nói mình là CAP, nó teo hài dón lủi đi luôn =)), lát nó đi tới cuối xóm nhấn chuông nhà kia nữa mình kêu thêm mấy anh làm dép kế bên nhà đi tới định úp sọt cho nó lên CAP mà nó thấy động chạy mất
nó hay nói là phường kêu xuống làm cho dân, do đó bạn cứ nói "ủa tui làm ở phường sao ko nghe thấy ai nói ta, để tui điện cho anh cảnh sát khu vực coi có thông báo gì ko" bảo đảm nó cuốn xéo đi luôn