Tìm kiếm bài viết theo id

Mong mọi người cho lời khuyên :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hunghiepsi, 7/5/12.

ID Topic : 4988133
Ngày đăng:
7/5/12 lúc 23:06
  1. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    22t mà luong vậy cũng tốt rồi, nhưng ý kiến mình cũng giống anh kia, ko thích cách nói chuyện có vẻ hơi đề cao mình của bạn chút..Có lẽ làm quản lý thì như vậy. bạn mình cũng làm quản lý TGDD như bạn, lương chắc hơn bạn RẤT nhiều... nhưng từ khi vào TGDD đó làm thấy thay đổi hẵn, từ cách nói chuyện đến giao tiếp, có vẻ hơi xa với cái thời còn làm chung với nhau (lương chỉ 1tr2) . Đi nhậu mà ngồi đơi trể 15p là bỏ về... Hi vọng bạn tiến xa nhưng đừng quên những người bạn chưa theo kịp bạn
     
  2. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    ĐỌc xong 5 trang, mình khuyên thật lòng. Bạn chủ top cực kì thiếu tự tin về bản thân và ngại gặp khó khăn.
    Khuyên bạn nên khắc phục 2 khuyết điểm trên trước đã.
    Đừng nghĩ tất cả mọi thứ đều khó khăn, đừng ngại vẫp ngã sẽ xấu hổ mất thể diện. Hiện tại nếu chẳng là gì nên nếu thất bại thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.
    Chúc bạn may mắn.
     
  3. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    nói thật lòng anh không thấy em khổ như em đang than thở.Em có rất nhiều lợi thế: có nhà,có việc làm,có khoản tiết kiệm,có vốn tương lai 1,5ty,đó là cơ sở cho em yên tâm học hành thêm.Cái khó nhất là vượt qua những tính toán ảo tưởng mong giàu nhanh đi,mới 21t mà đã chán đi làm thuê thì cũng khó mà đi tìm 1 cv tốt hơn lắm.Khi chưa có đủ tự tin,tiền bạc,trình độ thì tốt nhất cứ đi làm thuê hoặc đi học.
    Nghèo thì lâu chứ giàu thì nhanh lắm Mong mọi người cho lời khuyên :D
     
  4. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    Thanks anh ạ Mong mọi người cho lời khuyên :D em cảm thấy từ đó đến giờ em chỉ thích mỗi anh văn à Mong mọi người cho lời khuyên :D - 1........ thêm tiếng hoa nữa...nhưng nghĩ lại thì 2 ngôn ngữ này chỉ là hỗ trợ..... phải kiếm 1 cái nghề..... có nghề nào liên quan đến ngoại ngữ ngoài phiên dịch không.... Mong mọi người cho lời khuyên :D - 2 em vẫn chưa nghĩ ra ....... sợ học nghề nào đó ko liên quan đến lúc đó lại phí 2 lợi thế..... Mong mọi người cho lời khuyên :D - 3
     
  5. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Ban hang online, Ship hang den noi cho khach... Giai quyet xong, hoi cuc nhung do la cach tam thoi giai quyet van de
     
  6. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    nói thật chứ, căn nhà đó bán thì còn lâu lắm mấy bạn à Mong mọi người cho lời khuyên :D họ đòi 27 tỉ ở khúc Chợ Lớn í Mong mọi người cho lời khuyên :D - 1 mà chưa ai ghé.... BDS đang đóng băng mà... hồi đó có ng hỏi mua thì lại chê thấp :| giờ thì chịu..... bùn chả thèm nói Mong mọi người cho lời khuyên :D - 2( bọn họ khôn lắm.... tính đợi ng lớn chết bớt mới chịu mà haiz.....
     
  7. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nói chung mổi người đều có số hết rồi, nếu vậy thì đi làm công nhân đi bạn cho nó khỏe, mổi tháng cày cũng được 4~5 chai, không thôi xuất khẩu lao động...nếu mình còn trẻ đã làm 1 chuyến rồi
     
  8. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    >.< haiz.... các bạn ơi dạo này mình bị stress quá các bạn.... mình thấy mình cũng kì cục thật... làm phục vụ thì mỏi chân còn làm ngồi văn phòng thì than stress và chán tuy là nhàn thật :| ... chả biết mình mún sao nữa.... chắc chỉ thích ngồi ăn xơi bát vàng.... mình tệ thật....haiz.... chắc từ bé đc bên kia gửi tiền về...ăn xài sướng nên k bik cực khổ của tiền.....Mình mún mau mau kiếm 1 công việc lương càng cao càng tốt.... mà kiểu này của mình làm 1,2 tháng là chán thì ko bik sau này ra sao nữa haiz... đúng là suy nghĩ của mình vẫn còn non quá.... T.T
     
  9. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    cố lên em trai nhé
    xã hội muôn màu và mỗi người 1 hoàn cảnh
    anh cũng mất cha từ nhỏ và ko hề có 1 khoản trợ cấp nào cả
    17t đã nghỉ học đi học nghề rồi làm thêm đủ thứ để nuôi cái miệng rồi
    giờ 1 tháng gia đình em có 3tr5 để chi tiêu cho 2 Mẹ con thì có lẽ e nên dành time học 1 cái nghề gì đó đơn giản và học phí ko quá cao vì cả 2 Mẹ con gói gọn có 40tr tiền tiết kiệm
    chúc em thành công và mọi việc luôn suôn sẻ.thân!!
    nhìn lên thì ko bằng ai nhưng nhìn xung quanh thì em vẫn hơn rất nhiều người vì em còn Mẹ
     
  10. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Xin chúc mừng em. Những lo âu suy nghĩ đã xuất hiện trong cái đầu mới lớn. Hãy nuôi dưỡng nó, chấp nhận thất bại và thử thách, các vĩ nhân cũng đều bắt đầu từ đó mà thôi. Đời sẽ dạy cho e, không ai có thể chỉ được, đừng quá lo lắng nhé e vẫn còn hơn rất nhiều người.
     
  11. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    mình đang trong thời gian thử việc thôi....nên có 70% lương àh T.T thêm gần 500k tiền ngân hàng......tính ra có 2 chai mấy T_T làm parttime cafe mỗi tuần 1 ngày ít nhất, 1 ngày 4 tiếng 80k. TÍnh ra cuối tháng thêm 240k nữa ~.~ Mà các bạn ơi, mình tính xin vào TGDD có ai biết lương bổng ra sao không ? thưởng ra sao ? mình tính đầu quân vào đó.... quyết tâm trở thành quản lí Mong mọi người cho lời khuyên :D
     
  12. 3 Cao Thành Viên Cấp 1

    hi bạn !
    Bạn còn trẻ, còn sức, mình đọc qua thấy bạn chỉ nghĩ lo xa thôi và lí thuyết rất thực tế , thực tế lại hog phải vậy, bạn hiểu mình nói chứ!!!!!!, ai cũng có lỗi lầm cả, cái quan trọng là biết nhìn nhận đúng và sai của nó để sửa và bắt đầu làm ngay từ bây giờ.
    Còn nhiều......

    Sng, không phi là c bước đi không nhìn li.
    Nhưng nhìn li, không phi để oán trách hay dn vt.
    Sng là không hi tiếc nhng điu đã qua đi…

    Đôi khi ... cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...


    Đôi khi ... cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...


    Và đôi khi ... ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...

    Thân mến
     
  13. bearbeou Thành Viên Cấp 5

    Cố lên bạn ơi Mong mọi người cho lời khuyên :D đừng bỏ cuộc...
     
  14. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    bạn có đọc topic này thì liên hệ mình 090 250 1989. inbox đã xóa nên có gì cứ trao đổi hen. Mong mọi người cho lời khuyên :D
     
  15. chvvch Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thấy cm này có vẻ chân thật và hợp với những gì mình nghĩ về bạn.
    trên đời ko có chuyện gì dể mà ngon đâu bạn ơi.
    có lẻ trước giờ bạn được G/Đ chìu hư mất rồi.bạn còn trẻ nên củng đến lúc phải thay đổi cách nhìn về cuộc sống,tương lai một chút,vẩn còn kịp chán.nhưng phải quyết tâm và kiên nhẩn.chỉ có bạn mới quyết định tương lai cho bạn được thôi.
    hảy cố gắng những bước đầu tiên đầy gian khổ"vạn sự khởi đầu nan"mà.từ từ bạn sẻ cảm thấy dể đi hơn.và minh mẩn hơn để chọn cho mình 1 hướng đi tốt.nên nhớ rằng không có chuyện gì dể mà ngon ăn đâu...nếu có thì vn mình ko nhiều người nghèo khổ đến thế?
    con trai mình củng trạc tuổi bạn.gia đình mình củng có đủ điêu kiện để mua sắm cho nó bằng anh,bằng em.nhưng mình ko làm thế.đang cố tập cho nó tập làm ra đồng tiền để hiểu giá trị của nó mà ko hoang phí.đôi lúc mình củng xót xa là có mà tiền mà ko mua cho nó.nhưng vì tương lai của nó củng phải cố nén thôi.củng từ cố gắng của nó,nó vừa sắm được 1 laptop 12tr.
    bạn nên suy nghỉ kỷ nhưng khả năng cua mình để chon cho mình 1 hương đi phù hợp.khiêm tốn vừa sức chứ đừng cao quá dể nản.và bắt đầu bước nhửng bước vào tương lai trên chính đôi chân của mình.G/Đ của bạn củng sẻ đứng sau lưng bạn đó.hảy làm cho họ tin tưởng và ủng hộ bạn.họ ko bỏ rơi bạn đâu.

    bạn nên nhớ.bạn còn có trách nhiệm phải lo cho mẹ mình nửa.nên lấy đó để làm mục tiêu mà phấn đấu.
    cố gắng lên bạn nhé.

    chúc bạn gặp nhiều may mắn
     
  16. killetc Thành Viên Cấp 1

    vấn đề nan giải, bác sĩ bó tay Mong mọi người cho lời khuyên :D
     
  17. hunghiepsi Thành Viên Cấp 1

    hux cmt cuả bạn cũng thật chân thật......Mình phải thay đổi cách suy nghĩ thôi....Mà hiện giờ công việc nhập liệu mình đang làm lại ko làm mình thấy vui vẻ như hồi làm cafe... đc cái lương cao, ngồi nhàn....nản cái lâu lâu đi tỉnh sáng sớm thôi....ko biết có nên đổi công việc không nhỉ
     
  18. njnjaloanthi227 Thành Viên Cấp 1

    đừng ngĩ ai cũng được lương cao , ỡ đời ai cũng cố gắng hết nhưng có người gặp thời vận có người không, hãy trân trọng những gì mình đang có , có it xài it có nhìu xài nhìu , hãy quý trọng những đồng lương mình làm ra dù chỉ 1tr 2tr , nhìu người 1 tháng họ còn chưa kiếm được 1 tr nữa nhưng họ vẫn sống đấy thui , giờ cầu sao Mình + Gia Đình không ai bệnh tật là tốt rui bạn à.
     
  19. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Chia sẻ vài dòng với chủ topic

    Tôi cũng giống bạn, cũng là đứa mồ côi cha từ 6t rồi. Nhưng may mắn là được mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Tôi bây giờ cũng đã tốt nghiệp ĐH nhưng lại quyết định ở nhà phụ bán với má ( vậy coi như tiêu cái bằng ĐH ).Trong gia đình, aii cũng nói tôi khờ dại hết, bỏ phí công sức học ĐH, rồi mấy bà chị họ định hướng tương lai giùm tôi nữa). Nhiều lúc suy nghĩ ko bít đúng hay sai? Nhưng chỉ suy nghĩ thoáng qua thôi, và ko bao giờ tiếc nuối vì đó là quyết định của chính bản thân ( ko ai quyết định giùm tương lai mình = chính bản thân mình đâu bạn à) và tôi ko mún công sức má gầy dựng thì ko còn nữa ( tôi là con 1) và tôi còn phải phụ má trả nợ nữa. Chính vì khoản nợ này, mà 1 bà chị họ nói nặng nói nhẹ và có vẻ khinh thường tôi và má tôi. Thay vì than vãn tại sau lại như thế thì tôi quyết tâm làm thật tốt, để trả hết nợ nần để ko còn bị khinh thường nữa ( vì tôi là người có lòng tự trọng rất cao)

    Hy vọng chủ topic sẽ có quyết định đúng đắn cho tương lại của bạn. Làm người phải có quyết tâm bạn à, như bạn Thiensu nói" nói thì phải làm"
     
  20. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    đúng thật bạn cmt rất thật lòng nhưng nói thiệt đọc xong cmt này mình chẳng muốn an ủi bạn làm gì nữa. Vì ng k có ý chí phấn đấu, chỉ muốn ngồi chờ sung rụng...v... Chẳng đời nào khá nổi, chỉ chờ vào tài sản gia đình hoặc mong sẽ có ng "lo cho mình". Thôi, đi ra, vì biết có khuyên gì cũng vậy. Làm 1-2th cũng bỏ ngang à
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 868 (Thành viên: 4, Khách: 819, Robots: 45)