Tìm kiếm bài viết theo id

Dũng cảm nhảy cầu Bình Triệu cứu người

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi choruby, 15/5/12.

ID Topic : 5026140
Ngày đăng:
15/5/12 lúc 09:02
  1. vnnetadmin Thành Viên Cấp 3

    nếu vote thì vote cho anh, chứ đé.... vote cho Ngọc Trinh !
     
  2. ytengtrung Thành Viên Bạch Kim

    Hoan hô người tốt việc tốt.
    Chúc a Danh Nghĩa luôn khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
     
  3. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    tui đó :look_down:
     
  4. anhanh Thành Viên Cấp 3

    hy vọng bác ấy làm 1 chân gác cầu
     
  5. boy8x_ Thành Viên Cấp 2

    Lục Vân Tiên thời nay !! Bravo anh ấy Dũng cảm nhảy cầu Bình Triệu cứu người
     
  6. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Cái tên nói lên tất cả.
     
  7. La.TaPha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic, đúng là siêu nhân, nhảy từ độ cao mười mấy mét xuống mà còn bơi cứu người được :spiderman:
     
  8. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    bờ ra vô anh ấy, phải dân sông nước sành mới cứu đc chứ tay ngang lạng quạng chưa cứu đc ngta mình đã ngoẻo trc rùi =.=
     
  9. Kim Huyết Lệ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Loại này thì cần gì phải cứu
    Cơ mà có khi cứu 1 đc 2 =]]
     
  10. nhinhi1610 Thành Viên Cấp 1

    Cái này cũng hay, học thêm được 1 kinh nghiệm của bạn, mấy lần học bơi cô giáo cứ bắt nhảy xuống hồ hoài, nhìn xuống hồ sâu cỡ 2m mà còn run, bạn kia quả thật anh hùng, Dũng cảm nhảy cầu Bình Triệu cứu người
     
  11. hanxaram Thành Viên Cấp 2

    anh này sắp có bạn gái nhé, lên cho anh hùng hiếm hoi thời nay nè:smile:
     
  12. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Mong cô gái đó sẽ tìm đến với anh nghĩa một tình yêu đích thực
     
  13. i1it29 Thành Viên Cấp 4

    Có nhiều bạn cứ than VN thế này thế kia, hỏi thử bạn dám nhảy k ? Mình là HLV dạy bơi cũng ~ 8 năm, tập tành trước cũng lâu, mà thành HLV rồi k tập nữa, chỉ thể dục ngày khoảng 1km, nói thật chưa chắc dám nhảy, nước sâu lại siết, lạnh nữa, lơ mơ dễ tắt lắm bạn àh (đó là lí thuyết, thực tế ở đó mới biết dám k) ! K fải ai cũng đủ dũng cảm thế đâu !
     
  14. phonho Thành Viên Cấp 2

    Việt Nam bây giờ hiếm những người như thế này, Cám ơn anh, anh thật dũng cảm.
     
  15. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Ai cũng nói tình người còn đâu. Thử hỏi: đặt trường hợp là mấy bác, mấy bác có nhảy ko? Trước khi nhảy hãy suy nghĩ tới gia đình, bạn bè, người thân, vợ con. Cứu dc thì ko nói, 1 bước lên mây, làm anh hùng, xã hội tuyên dương. Còn ko cứu dc? Chết weo, khổ gia đình, chưa kể bị dân tình ném đá này nọ "ngu mà lỳ, nguy hiểm, yếu mà bày đặt ra gió v.v..." Rốt cuộc là mình ích kỉ thấy chết ko cứu? Hay là còn trách nhiệm với người thân?

    Nếu là mình thì mình cũng ko nhảy đâu. Đừng nói vô tình, đơn giản vì còn có gia đình, người thân ở nhà. Cả 1 trách nhiệm chứ ko vì 1 người xa lạ mà hy sinh. Haizzz