Tìm kiếm bài viết theo id

Thử chuyển hướng kinh doanh?!?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hung_Chu_Tich, 17/5/12.

ID Topic : 5039180
Ngày đăng:
17/5/12 lúc 10:58
  1. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    11/1/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    2,364
    Theo các bro có nên bỏ nghề để làm cò nhà đất kiểu mua nhà nhỏ vùng ven rồi sửa lại sau đó bán kiếm chút ít.

    BĐS đang chết nhưng là những dự án lớn, nhu cầu nhà nhỏ tầm 3-400tr vẫn thấy các ace ở tỉnh lên cần rất nhiều.

    (lương em giờ 10 củ, vốn về mua bán nhà đất khá hạn hẹp).
     
  2. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Mua xong bán không được thì chôn vốn luôn nhé.
     
  3. Đức_Trắng Thành Viên Cấp 5

    làm ăn phảai liều thui bạn ơi
     
  4. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Nhà em đang chết vốn nè anh
    Khách xún toàn kêu ưng ý mà toàn đi luôn
     
  5. Voica Thành Viên Cấp 2

    BĐS "nguy cơ cao" thì lợi nhuận cũng cao! liều ăn nhiều, lở ăn hết!
     
  6. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    nếu có vốn thì làm chứ đừng vay mượn.
     
  7. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    Năm nay án binh bất động thôi bro ơi.
     
  8. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    ừ, năm nay tình hình khó khăn, lang thang cafe với mấy ông phường đều kháo nhau ko nên làm gì mới, nếu đã có thì gia cố phát triển thêm.

    bác trên kia nói đúng ko nên vay mượn trong thời điểm này.

    đang lăn tăn thôi bác à...
     
  9. tieuhactu2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bđs chết chùm nè, 2 nến ở tpm binh duong. è cổ trả lãi ngân hàng,ráng gồng thêm hết năm nay.
    Nếu có vốn thì nên làm , đừng vay mượn nhé pro.
     
  10. huuthanh166 Thành Viên Cấp 4

    Theo mình giờ cứ đi làm công ăn lương chứ tình hình thế này mà bung ra chỉ có chết tới bị thương,Đầu tư an toàn là biện pháp tốt nhất.Đừng đánh bạc với cuộc đời.
     
  11. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    làm công hòai cũng chán lắm mấy bác...ko lo đc việc gì ra hồn hết.

    mới xúi thằng em sang quán cafe 50tr mà bán 1 tháng kiếm dc 10tr tiền lời...em thì ko thích làm cái này.
     
  12. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    mình đang lùng BDS của mấy đại gia nợ NH đầm đìa đây Thử chuyển hướng kinh doanh?!?
    Giá TT 10 tỷ,nếu cần tiền gấp cốp ngay 6-7 tỷ,ok là làm giấy nhận tiền trong vài ngày hehe
     
  13. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    được nè bác, em có biết mấy người đang bị ép bán rẻ lại vài căn do nợ ngân hàng...

    nhưng cái bác làm vốn hơi nặng và phải cứng lắm...
     
  14. Ivy_Bridge Never give up

    Đồng chí Chủ tịch nên có vốn lận lưng tầm 2 tỷ + 1 ben 4-5 người chung nghề, tầm vốn tương tự thì hãy tính đến nước này nhé.
     
  15. tỷ phú tương lai Thành Viên Cấp 5

    Theo quan điểm của mình thì kinh tế biến động mới có thể làm giàu được :
    " Thời thế sinh anh hùng..."
    BĐS cũng vậy , nếu chúng ta nhìn theo hướng tích cực thì có phải nó đang là cơ hội lớn ko ???
    Khi mà giá đất giảm mạnh gần chạm sàn ??? ( các đại gia còn dùng chiêu giảm 50% nữa)
    Mình nghĩ nếu ai có vốn thì mua đất để đó vài năm BĐS phục hồi lại rùi bán,chứ đừng vay lãi rùi bị "đuối" sao đó lại than vãn !!
     
  16. Ivy_Bridge Never give up

    Năm 2007, khi bong bóng BĐS và CK gần chạm đỉnh thì có những câu chuyện cười ra nước mắt như sau:
    Về BĐS, người ta phải xếp hàng, chen nhau, dựng lều, xí chỗ trước 30-40 giờ (còn hơn đưa vợ đi đẻ) để canh Công ty mở cửa bán...suất mua căn hộ "Chung cư cao cấp" - theo cách gọi lúc bấy giờ với giá 1 suất book cỗ ko hề rẻ, 300tr tức >10 cây vàng.
    Về CK, người người là Nhà đầu tư, Bỏ 1tr mua CK sẽ thành Nhà đâu tư...Xếp lịch hẹn với các tay môi giới CK còn khó hơn đi gặp G.W. Bush. Các anh chị MGCK thì áo vest, bảng tên mạ vàng sáng chóe; đi đến đâu cũng xem mình giống như Đấng cứu thế, người ban phát ân huệ. Đến bà bán xôi, chú xe ôm...cũng thành Nhà đâu tư với đồng lãi sinh ra 3-5% chỉ trong 1 tuần, thậm chí 1 đêm. Họ tiếc rẻ là chưa đến kì hốt hụi để mang tiền đi đầu tư, sao bấy lâu ko thấy được cửa ăn chắc của CK mà lại đi nuôi con lô, xỉu chủ...Nhà nhà kéo nhau đi vay nóng, vay lạnh, cầm xe, thế chấp nhà để mua CK.
    ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGG

    2 tháng sau bong bóng banh xác.
    Nhà bán = giá sàn ko ai mua, lỗ 1/4 giá sàn...ko ai mua. Bán tháo 1/2 giá cũng chẳng có ai mua. Tiền đâu mà mua?!
    Bà bán xôi lại về với cái thúng xôi, chú xe ôm về với con xe. Trước họ có chung niềm vui khi tiền mẹ qua đêm có cả bầy con thì giờ có chung nỗi lo khi lãi mẹ để lại con. Các tay MGCK giờ xin đi làm bảo vệ, diệt con trùng, thợ sơn...và mơ về ngày ấy huy hoàng...
    Ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng có chuyên gia kinh tế này, Thạc sĩ kinh doanh nọ đăng đàn phán 1 câu: Băng sẽ tan, thi trường ấm lại trong nay mai. Dòng tiền vốn sẽ lại tuôn chảy...
    Nhưng 5 năm rồi mà cái ngày vài năm BĐS phục hồi lại rùi bán vẫn ở đâu đâu...
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Giờ nhu cầu nhà nhỏ bán rất chạy...
    Mình có miếng đất 2 mặt tiền có thể xây thành 3 căn.Giờ đang lưỡng lự ko bít nên xây nhà lên bán hay bán lun nguyên miếng...
     
  18. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    1 cái cm chất lượng !
     
  19. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    bác có tầm nghiên cứu ghê, giờ giá đang chạm đáy là 1 cơ hội đầu tư.

    tuy nhiên nhà nhỏ thì ít theo xu thế chung, nhu cầu vẫn nhiều


    bác nên cất nhà để bán, đc giá hơn, người mua giờ thích nhà làm sẵn bay vô ở liền.

    có anh bạn xây 15 căn ở bình dương kiểu như nhà trọ, vừa cho mướn trọ hoặc ai mua bán luôn từng căn, căn 100tr những cặp vợ chồng hay 2-3 anh chị em làm công nhân họ ráng chút là mua được. tính ra lời hơn bán đất nhiều.
     
  20. Ivy_Bridge Never give up

    1/ Theo mình biết xu hướng hiện nay đúng như bạn nói: Nếu có đất (rộng) ở các khu vực Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh...mà chưa muốn đẩy đi thì nên xây nhà trọ cấp 4 (mái tole + lafonte) cho thuê kiếm tiền xài qua ngày chờ thời.
    2/ Kế đến là săn nhà bị siết, cần bán gấp...Mua về sửa đi, bán lại lời 200-300tr/căn là bình thường. Làm cái này yêu cầu vốn kha khá + 1 mạng lưới chân rết liên kết làm ăn, tràn vốn, thầy thợ xây nhà...
    Mình biết 1 ông 5 năm trước đưa vợ đi đẻ mà trong túi còn 14k:surrender:. Giờ mặc ai sống ai chết, ông này làm theo cách 2, trong 1 năm kiếm ko dưới 10 tỉ. Ông này ko mua nền bên Bình Tân hay Bình Chánh để xây mới bao giờ. Có lẽ do gặp thời.