Tình huống như thế này...VD bạn đang chở 1 bạn gái(BG) mình chạy chiếc SH...bổng có xe phía sau(chạy chiếc Way trung quốc) chạy lạng lách hú ga và vô tình đụng thẳng vào xe bạn...kết quả: Bạn gái bạn thì lăng vào lề_chưa biết tình trạng bạn thì hơi trầy tay,chân Xe thì vẫn chạy ok.chỉ ngả trầy tý... vậy theo quáng tính bạn làm như thế nào: TH 1.dựng xe dậy đuổi theo.đập cho thằng đó 1 trận(nếu đuổi theo chắc 100% là kịp.vì bạn chạy SH còn nó thì chạy Way). TH 2.chạy thẳng lại BG mình xem BG có sao k? TH 3.hô lên nhờ người dân giữ tên đó lại và lo BG TH 4.dựng xe lên và quay lại đỡ BG TH 5.coi vết thương của mình xem có sao k rồi quay lại xem BG ngoài những TH trên..theo q.tính bạn có cách giải quyết thì cứ nêu.mình sẽ úp thêm Cái này là mình hỏi thật quáng tính của mỗi người nha..chứ k phải biểu mọi người suy nghĩ cái nào đúng chọn.hãy đặt trường hợp như mình đang trong hoàn cánh đó. nếu bạn đánh giá dc thật sự mình chọn phương án nào thì *cái thướt đo tình cảm của bạn cũng sẽ xuất hiện*.đồng thời cũng hiễu rỏ bản thân mình là người như thế nào...! mình post bài này là có lý do..mình vừa bị trường hợp tương tự....các bạn cứ trả lời trước,,,mình sẽ nói lý do tại sao mình post...
Nhìn bãng số xe thằng kia trước, nhìn ko dc kệ mẹ nó bõ đi đỡ bạn gái dậy xem có sao ko? ( có tiền mua SH thì đừng có tiếc chi cái xe )
có biển số.cũng vậy hà bạn ơi..xe trung quốc mà..biển người mênh mông.với lại xe củ rồi biết nó có đăng ký hay*xe tuồng*.( có tiền mua SH thì đừng có tiếc chi cái xe ) cái này thì mình biết nhưng khổ nổi trong hoàng cảnh đó..sao suy nghĩ dc nhìu...bởi vậy mình muốn hỏi quáng tính của mọi người...chứ mình k hỏi nên làm gì...
Bác này hay nhỉ...xem BG..nó chạy mất lấy gì quýnh.:beat_shot:tính mình nóng chắc là phóng xe cho cái thằng đó 1 trận rui tính tiếp.bắt quá thì mua chiếc nhẩn tặng nàng.vì Pro chạy SH chắc cũng men lắm..đại gia là đây:dribble:
xe trầy không sao bạn gái trầy đạp nó thói tiền ) giỡn thôi theo quán tính mình sẻ xem bạn gái mình trước rồi sao đó tính tiếp tuỳ cơ ứng biến ^^
ngoại dự kiến hết...chưa ai trùng ý nên e chưa nói ra dc....chỉ biết sau hành động đó e rất rất thương BG mình và cảm thấy rất có lỗi