Tìm kiếm bài viết theo id

Sinh viên ra trường nhờ... mì gói??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi LeGia-Tech, 21/7/11.

ID Topic : 3565798
Ngày đăng:
21/7/11 lúc 13:17
  1. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    Bữa nay giàu rồi ko còn ăn mì gói nữa, ngày nào cũng ăn lẩu thái 5k/ gói.[/COLOR] :snicker:
     
  2. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    ai đào mộ zậy Sinh viên ra trường nhờ... mì gói??
     
  3. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    :snicker: Ẻm này đào nè !
     
  4. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    tội nghiệp dân đen bọn mình quá. thiếu ăn thiếu mặc. tiết kiệm từng gói mì 3000đ trong khi các bác phung phí cả mấy tỉ
     
  5. luther Thành Viên Cấp 2

    đông ăn mới dzui, 1 mình nhìu khi lười ăn lém Sinh viên ra trường nhờ... mì gói??
     
  6. 1chutin Thành Viên Cấp 1

    nghe mì gói ngán tới tận cổ, omachi chua cay, hảo hảo chua cay, và a one. ba loại e thường xài nhất.
    mà mì cũng khác j cơm đâu chứ.. em hum nào làm biếng thì wat 2 gói omachi. kể ra thì cũng bằng hộp cơm roài
     
  7. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    sau này nếu may mắn làm ăn giàu có mình sẽ mở 1 quán cơm 2000đ đầy đủ dd như có nơi đã làm.Sinh viên ra trường nhờ... mì gói??
    Mình ko thích con người VN bị suy dinh dưỡng chút nào.
     
  8. vuachotroiq4 Thành Viên Cấp 3

    thời sinh viên,mình toàn ăn hủ tiếu mì,hủ tiếu nam vang,cơm tấm không à,không có khái niệm mì gói......!!!
     
  9. llchan Thành Viên Cấp 3

    hồi còn cấp 2 đã ăn mì rồi nói chi đến sinh viên. sáng mẹ cho 2k ăn sáng thì 500d mua mì trẻ em + uống miếng trà đá cho no. để dành 1.5k chơi game. hehe
     
  10. hieufocus Thành Viên Cấp 3

    đào mồ lên chi vậy mấy ba
     
  11. tonychutnguyen Thành Viên Cấp 4

    op a e chém tiếp nào Sinh viên ra trường nhờ... mì gói??
     
  12. tonychutnguyen Thành Viên Cấp 4

    unbeatable:misdoubt::misdoubt:
     
  13. Đồ Họa Thành Viên Cấp 3

    Nhớ thời sinh viên đi Mùa Hè Xanh. Khi tiền mang theo và tiền phụ cấp Thành Đoàn cho không còn đủ, đành mua mấy gói mì gom chung vào 1 cái thau nhựa (đúng nghĩa là thau) đổ nước sôi vào. Các "chiến sĩ" cùng sì sụp húp, khuấy mì ăn khí thế. Chưa bao giờ nghĩ ăn mì trương lên, xúm lại ăn chung 1 thau lại vui và ngon thế.