Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Buồn! Sao mà buồn! Có điều gì đó vỡ vụn trong lòng...
     
  2. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    hờ, hôm nay mình ko uống lon nào cả, mình đã uống 5 ly rồi hờ hờ[/COLOR]
     
  3. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Giả vờ vui, giả vờ cười...
    Giả vờ rất ổn, giả vờ tươi
    Giả vờ vô tư, và vô lo....
    Trong lòng nặng trĩu, biết bao suy nghĩ
    Buồn trĩu lòng, mà vì sao, vì ai? Và phải làm gì đây?
    Làm gì? Giận? Thắc mắc? Làm gì mình có quyền, làm gì mình có thể nói...
    Lại giả vờ bình thường, lại giả vờ để đối diện
    Có biết trong lòng đau khổ và buồn bã
    Đâu cần biết đâu, có phải là gì đâu
    Cảm giác nghẹn lại, nhức nhối ....
    Tất cả đã mất đi, tất cả đã thay đổi
    Mình thay đổi bên ngoài nhưng trong lòng ko thay đổi...
    Cảm thấy rất buồn....
     
  4. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Hãy cứ vô tình thôi, rồi sẽ mãi vô tình! Ko còn quan tâm, ko còn thân thiết, mình đã trở nên dư thừa với bạn! Giờ đây có biết bao nhiêu người bên cạnh bạn, bạn quan tâm biết bao nhiêu người. Mình cảm thấy thật thừa thãi, thật xa cách! Đêm nay có lẽ sẽ trằn trọc, mình nhớ bạn thật nhiều, nhớ bạn ở quãng thời gian trước đây! Và có lẽ mình đã sai khi để mình nhớ bạn...!
     
  5. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay mệt quá,đi bơi ở Vista,đi đám cưới rồi đưa Lan về tít quận 7,mệt nhưng hp hoho
     
  6. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ta chưa từng ôm nhau, kể cả lúc mình hỏi bạn có lạnh ko, bạn bảo lạnh lắm, nhưng mình cũng ko đủ can đảm ôm lấy bạn 1 lần! Bây giờ lại càng ko! Mình muốn ôm lấy bạn, giữ bạn lại, nhưng những gì mình làm cuối cùng chỉ là đứng yên, cười và mang mặt nạ trước bạn, trong lòng đau nhói biết chừng nào!
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ngày xưa mình đã bảo bạn đừng tuỳ tiện nói nhớ..., bạn còn bảo ko cho bạn nhớ là ko công bằng! Giờ thì bạn đã quên còn mình thì vẫn nhớ, cũng đâu công bằng phải ko? Lẽ ra mình cũng phải quên như bạn đã quên! Nhớ chỉ là điều bạn có thể nói cho vui, nhưng lại là điều khắc sâu trong lòng mình! Bạn đã ko còn nhớ nữa và mình thì chưa thể quên...!
     
  8. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Một ngày mới, một tuần mới, nhưng biết ra sao với một tâm trạng nặng trĩu....! Nhưng mình đã chọn như vậy và mình ko hối tiếc!
     
  9. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Trưa vắng....
    Trưa nay phố xá đầy nắng
    Riêng em với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm
    Nói thầm rằng em nhớ thương anh

    Hàng phi lao đứng trên bờ cát
    Nghe em bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương

    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Để trưa nay phố biển đẹp như mơ

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh

    Vì trưa nay gió không thể nói
    Nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương

    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh
    Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
     
  10. emMinh Thành Viên Cấp 2

    ............................
     
  11. emMinh Thành Viên Cấp 2

    giờ mình ở đâu đối với bạn? tự mình cảm nhận đuợc điều đó rồi. những lúc trước, là những cuộc gọi bất ngờ khi bạn đi ra ngòai gặp khách, những tn bạn hỏi thăm, bạn cảm thấy có đìêu gì lạ ở mình bạn đều hỏi ngay, còn bây giờ... mình chẳng thể đòi hỏi gì cả. với bạn mình là con số 0. mình buồn thật đấy, nhưng hôm nay vào 5s lại đọc được 1 câu : yêu đừng đòi hỏi người ta yêu đáp trả, dẫu tình yêu ko lớn lên trong nguời ta, thì cũng hãy cảm thấy vui vì ít nhất tình yêu cũng lớn lên trong mình, mình cảm thấy mình nên suy nghĩ theo cách đó, để được nhẹ nhàng hơn. sẽ tự nói với mình, chỉ cần thấy bạn vui, đó là điều mình mong mỏi, sẽ ko tạo 1 áp lực nào cho bạn, sẽ cố gắng che giấu những nỗi buồn, để bạn được vui.
     
  12. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    mình làm thế có tàn nhẫn quá ko nhỉ
     
  13. emMinh Thành Viên Cấp 2

    nếu quan tâm thì đâu có gì khó hiểu? nếu quan tâm thì đâu để cả ngày mới hỏi? nếu quan tâm thì sao ko nhắn tin hỏi thăm như trước? sao lúc trước mình lạ lạ là bỏ dở buổi học chạy tới để coi sao mình lạ lạ? ai đã thay đổi? có còn quan tâm nữa ko? hay chỉ là quan tâm cho có? sao đt cho người khác nè, nhắn tin hỏi thăm người khác nè, chở người khác nè, nói chuyện với người khác nè.... bao nhieu người đang xoay vòng xung quanh đó, có thấy rối ko? có còn quan tâm tới mình ko?
     
  14. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Chán nản! Rất chán nản! Vẫn là cảm giác người như trong cơn sốt, tim bị bóp nghẹt, khó chịu! Ko thể tập trung vào việc gì cả! Mình đuối quá!
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Sau 4 năm, hôm nay tài khoản đt của mình cạn kiệt! Mà chắc là hơn 4 năm ấy chứ! Ko biết có phải lần đầu hết tiền ko ấy nhỉ!
     
  16. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Quái quỷ, lúc vào được lúc vào ko được là thế nào? Chả hỉu, chắc phải đem máy đi sửa thật rồi!
     
  17. Rubik Thành Viên Cấp 4

    ♥ 74 tiếng ♥
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nếu bây giờ mình cười có nghĩa là mình đang giả vờ vui mà thôi! mình biết phải làm sao đây?
     
  19. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    hum nay mình đã vượt qua đc sự lười biếng của bản thân để xách giỏ đi làm..Daily diary for everyone
     
  20. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Nhớ BR lắm.... Đọc lại những đoạn chat trước đây và nhớ lại những kỷ niệm, m buồn muốn khóc! Nhớ lắm!