hổ báo quá, gặp tui là kiu đợi e xíu. để e về lấy chiếu trải ra quỳ khóc lóc van xin anh bỏ qua cho em.hux hux
cũng bị hoài! mà có người xin lỗi , có người ko xin lỗi nhưng nhìn vẻ mặt thì biết là mình có lỗi nên bỏ qua! có đứa thì đã đụng đít người ta rồi mà con vênh mặt chửi thề ! đã vậy còn đòi chơi tay đôi! kết quả là 1 phát nó nâu con mắt ko thấy đường , tui thì trầy cái tay chắc do cái mặt nó cứng quá!
chính xác! mình đi đêm khuya 2-3h sáng chỗ nào còn đèn đỏ vẫn cứ đứng lại mặc cho ai vượt thì vượt ,nhanh tí chút mà bị bắt vô phạt 400k thì chua xót lắm... biết yêu bản thân và quí đồng tiền không thể để mất tiền ngu mãi được Thà chậm một chút còn hơn nhanh 1 giây mà ôm hận cả đời
Chuẩn! Mình đi con NOVA cũng không dám chạy nhanh sợ va quyẹt xe trầy. vô bãi đậu xe còn thường xuyên trả thêm cho gửi xe ít nữa để xe cạnh nó chú để sâu vô trong mấy tg khác nó chọt phá ,dắt xe ra vô đụng trầy + tháo gỡ đồ chơi trên xe là chết chắc! Bộ team 600k lỡ trầy phát tút xe lai phải thay team là biết hết nhiêu rồi... mấy bác chơi xe kiểng toàn cưng như trứng nên bro trên viết rất hợp lí. :snicker:
Thì đã đi sai mà còn chưởi mình mới muốn oánh. Nói thiệt cứ nghe cái giọng pikachu léo nhéo chưởi là máu sôi lên rồi.
Đệch mình để ý dạo này trên 5s. Topic nào mà có đánh nhau a,e vô vote đánh rồi khen quá trời. Ra đường các bác nhớ đụng cái gì cũng đánh như tình thần trên nhé.
Nếu là mình ... xuống xe , đi tới gần thằng đó ... khoanh tay lại và nói " em xin lỗi , anh2 , từ lần sau em sẽ không dừng xe khi đèn đỏ ... rồi thì thằng đó nhìn mình trăn trối ... sau đó làm những gì bro đã làm !!! hết ...