sáng dậy sớm tính vẽ mà lười quá, lượt web thì thấy cái topic này Cuộc sống.................... - vozForums . Chợt nhớ tới vài câu chuyện mà mình mới gặp gần đây . 1. Dừng đổ xăng ở cây xăng ngã 4 Phú Nhuận . Đang loay hoay móc tiền trả thì có một bác tầm 30-40t mặt hom hem ( đi xe cub thì phải , trên xe có một đứa bé nữa ) lại xin tiền đổ xăng . Lí do là rớt ví ( hay hết tiền gì đó ) , nhà xa , chở con nhỏ....Đang vội + thấy mặt đứa nhỏ cũng tội tội , mình cho 20k rồi chạy đi. Hôm sau kể cho thằng bạn thì nó cũng gặp trường hợp... y chang mình. 2. Trưa hôm trước lại có việc chạy ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ , khoảng 12h trưa . Thì thấy có một chú áo xanh bán vé số đang lết wa vạch đi đường . Mặc dù tay chân lành lặn nhưng k hiểu sao chỉ có thể di chuyển bằng cách chống tay xuống đất rồi nhích cái mông lên.Bán thân bất toại chăng ? Tay lại cầm sấp vé số nữa chớ. Giữa trời nắng chang chang, thấy thảm quá mình vòng xe lại mua dùm 2 tờ vé số + móc túi ra cho thêm mớ tiền lẽ. Chú đó cầm cái cái rẹt và lặng lẽ lết đi một nước. Sau đó mình quên béng vụ này. Ai dè vài hôm sau đi đường Nguyễn Văn Trỗi gần Central Point thì lại thấy một chú lết lết y chang vậy. WTF ? đâu ra mà nhiều chú bán thân bất toại rứa ? 3. Được bữa rảnh ngồi cafe Bằng Lăng trên đường PXL. CHỗ này hay ngồi vì thoáng mát + ngồi trong vỉa hè nhìn ra đường rất thích. Có một cụ ông râu tóc bạc trắng tới xin tiền mình. Lúc đó chả hiểu sao trong túi chỉ còn tờ 1k + 1 tờ 200đ là tiền lẻ. Mình rút ra cho cụ ấy thì cụ ấy nhón lấy tờ 1k , còn tờ 200đ lắc đầu trả lại mình , sau đó bỏ đi một nước. Trên bàn vẫn còn tờ 200đ. Bó tay.com . Sau này nhìn mấy ông già ăn xin thấy ác cảm lun. 4..........còn nhiều nữa từ từ viết tiếp.
mún giúp thì phải giúp hết,giúp ko hết thì đừng có giúp,tốt nhứt bác có giúp 1 người thì cũng hok thay đỗi hoàn cãnh gì đâu,tốt nhứt tự thân mình mình lo vậy
mình thì chẳng bao giờ giúp như thế cả. còn tay còn chân thì kiếm việc gì mà làm. chứ cứ biết làm trò đánh vào lòng thương hại của người khác mà ngửa tay xin tiền thì chẳng bao giờ mình ngó tới
các bác có chắc là các bác đi làm văn phòng 1 tháng lương nhiều hơn họ ăn xin ko ? trung bình đi làm 5tr/ 1 tháng, trong khi họ ăn xin 1 ngày 300-500k là thường
Từ lâu rồi mình đã bỏ thói quen cho ăn xin tiền. Cùng lắm là mua ủng hộ 1-2 tờ vé số thôi. Có những ng bán vé số + hát dạo, tưởng thế nào hóa ra mua tờ vé số = 12k. Nản
Theo kinh Phật (nhưng mình vô thần) thì họ thế nào nên hôm nay mới vậy! Ăn xin mình ko cho, nhưng bán vé số thì mình mua vì họ đang lao động!
giúp = cách mua vé số hoặc singum gì đó với giá hợp lý thôi ... thời buổi này còn cho tiền người khác thì hơi phí + nguy hiểm
Hồi trước hay cho tiền con nít. Mà có một lần bạn Bánh Bò đang đổ xăng, Bánh Bò đứng ngoài đợi. Có con bé chạy lại xin tiền, thấy nhìn nó ốm và tội lắm, quần áo bẩn và rách. Bánh Bò lấy tiền cho, nó cảm ơn rồi chạy đi. Lát sau thấy nó chạy lại chỗ mấy người ngồi vắc chân đánh bài, uống bia. Hóa ra ba mẹ nó ngồi trong đó. Bánh Bò khều bạn Bánh Bò rồi lắc đầu đi luôn. Từ đó không bao giờ cho tiền ăn xin nữa dù có theo năn nỉ cỡ nào. Vì cho tiền ăn xin là tiếp tay cho nạn bắt cóc trẻ con. Còn mấy cái người xin tiền xăng thì khỏi nói, cây xăng nào cũng có. Và không hiểu nhỡ đường kiểu gì mà ngày nào cũng nhỡ.