[h=1]Phát hiện cơ sở sản xuất bia Heineken giả[/h] [h=2]Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa triệt phá một cơ sở sản xuất bia Heineken giả quy mô khá lớn.[/h] Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 12 giờ ngày 18.5, trước nhà không số, đường Nguyễn Văn Thời, ấp 3, xã Quy Đức, H.Bình Chánh, trinh sát Đội 7 bắt quả tang Võ Đông Sơ (41 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Văn Tân (34 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) đang chất 23 két bia Heineken giả lên xe tải (BS: 51C-144.86) để mang đi bỏ cho các đại lý, quán nhậu. Qua điều tra, trinh sát xác định 2 địa chỉ: D6/161B QL50, xã Phong Phú và nhà không số đường Nguyễn Văn Thời, ấp 3, xã Quy Đức, H.Bình Chánh là nơi sản xuất và chứa bia giả. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét 2 địa chỉ trên và thu giữ 336 chai bia Heineken giả cùng 48 chai bia Sài Gòn xanh, 288 chai bia Heineken thật. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ số lượng lớn nắp chai bia Heineken, dụng cụ đóng nắp chai… để sản xuất bia giả. Tang vật cơ quan công an thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy Cơ quan công an xác định Võ Hoàng Giang (em trai Sơ) là người đứng ra tổ chức điều hành (thuê nhà, thuê công nhân, trả lương) và Võ Ngọc Ẩn (anh trai Sơ) là người trực tiếp sản xuất. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi can liên quan gồm: Sơ, Tân, Ẩn; riêng Giang đã bỏ trốn. Theo lời khai ban đầu, các nghi can sản xuất bia giả bằng cách: đi thu gom vỏ chai bia thật ở các đại lý cấp 1 và nắp chai bia Heineken đã qua sử dụng. Sau đó sử dụng 1/3 chai bia Heineken thật trộn với 2/3 chai bia Sài Gòn xanh để cho ra “lò” 1 chai bia Heineken giả. Được biết, bọn chúng thuê nhiều chỗ để sản xuất, mỗi nơi chỉ thuê vài tháng nên cơ quan công an vẫn chưa xác định được chúng sản xuất được bao lâu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
ken lon sẽ khó làm hơn vì lon phải có dây chuyền sản xuất cái lon và đóng nắp,ko tái sử dung được nắp như bia chai
từ nhỏ đến lúc bít nhậu toàn ken mà ực cũng may mình toàn kêu ken lon dù nó mắc hơn ken chai 1-2k nhưng vẫn thjk. Mí thằng tào lao làm mất uy tín hãng bia của ngta mà giờ chuyển sang uống tiger bạc rồi
thì làm gì mà ko thật....thằng anh mình làm trong heineken đây,nó kêu giả cả 3 4 năm nay rồi mà ko cách nào bắt được thôi.......khó phân biệt chỉ có người làm trong hãng hei uống thì phân biệt được thôi,,,,mà nó nói nó đi ăn cưới uống ken vào là nó thấy toàn ken giả
bình thường thôi,KHÔNG chỉ heineken đâu nhé, mình còn biết một nơi như thế này nữa ne'' ANH THÍCH UỐNG BEER GÌ ĐỂ EM DÁN NHÃN LÊN''
nói như bài viết thì dù sao cũng còn là uống bia của hãng, mình sợ nó pha toàn bia hơi hoặc bia cồn ấy chứ, lúc trước bx mình làm ở Tân Hiệp Phát nó sx bia bến thành (bia này chủ yếu xuất lào và cam puchia chứ ở VN thì khó sống) nếu mẻ nào ko đạt chuẩn thì theo quy định phải tiêu hủy nhưng tụi nó bán ra ngoài làm bia hơi, cty bia Sg cũng vậy thôi
bia giả uống phát biết ngay, không thơm như bia thật và uống vị cay rát, đặc biệt mùi thơm chẳng thấy rõ.