Mình là g mượn nick mới của bạn xin mạng phép viết bài này , giờ đã 25t sau 1 tg đi học av ở 1 trung tâm trên đường 3/2, mình lỡ phải lòng 1 cô giáo người Úc nhưng có gốc châu Á, cô hơn mình 6 tuổi ,sau nhiều tg đắng đo mình quyết định thổ lộ tc với cô , dù biết sau này cô cũng về nước nhưng mình vẫn muốn nói rõ lòng mình cho cô biết , như vậy mình cũng thấy mãn nguyện rồi... nhưng mình ko đủ dũng cảm để đối mặt thổ lộ.... các thím cho mình chút ý kiến nhé, nên nói hay vẫn giữ trong lòng? face to face hay viết letter?? bày kế dùng mình với!!!! Mod: đây là vấn đề tình cảm , tuy là tc đồng giới nhưng vẫn nghiêm túc và có thật ,nội dung ko vi phạm trong luật 5s nhé Mod, Mod cho mình giữ bài này vài ngày thôi đừng xóa nhé. Cám ơn Mod Bài viết có thể gây khó chịu với những bạn nào chung thủy với ý niệm cũ thì xin đừng xem và comt lời cay đắng nhé .thanks !
Tùy tình hình mà ứng xử, chứ câu chuyện đơn giản là bạn muốn thổ lộ thôi thì cũng không biết giúp bạn chọn face to face hay write letter nữa. Chúc bạn mau giải bày được lòng mình
gặp mặt nói thẳng đi girl ui, nếu cô cũng có t/c thì tính tiếp còn ko thì thôi, nên từ bỏ, chuyển qua yêu boy đi. iu mình nè, hihi
với người VN thì hơi bị khó chứ người nước ngoài thì tùy tình hình thuj, bên phương tây thì đở rùi, còn phương Đông thì mình thấy may ra còn Nhật Bản thì vẫn thoáng ^^ ,nếu thoáng thì cùng lắm nếu họ ko thích thì cũng cười từ chối ,chẳng có gì phải khó xử hay khó chịu cả còn nếu cô cũng cảm tình với bạn thì tốt quá rùi. Mà gốc châu Á là gốc nước nào vậy bạn?
đêm qua thật tình cờ ,mình đi đến nhà bạn chơi thì lúc về chạy từ hẻm ra thì bắt gặp thấy cô và 1 người bạn chạy xe vào hẻm , ban đầu mình ko để ý nên nhường đường cho họ qua thì bất ngờ mình nhìn thấy cô.... cô cuối mặt tay như chào cờ cứ như dấu mặt ấy lúc đó người bạn cô qua trước rồi tới cô. Cô muốn dấu chổ trọ của mình với học trò hay sao ta..