Tìm kiếm bài viết theo id

tâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huongduagang, 28/5/12.

ID Topic : 5103868
Ngày đăng:
28/5/12 lúc 22:27
  1. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    có đó bác,hoy` có lần em nhớ có mem nào cúng xe y chang mình cúng xe hơi mùng 2 á:misdoubt:
    bác cứ xúi bạy e ko:cry_002:e muốn bình yên ngồi chém gió với ae 5s mà thoy
     
  2. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    quan tâm chi cho rách việc kệ bọn đấy tâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha tg làm việc khác có hay hơn ko>?
     
  3. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Àh không, ý em là cứ hẹn nó ra, mình ở nhà coi Dragon ball, 30 phút sau lên mạng chém gió chửi cha nó. Nó ra thì nó bị leo cây, còn mà ở nhà thì nhục éo dám chửi gì nữa đâu
     
  4. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    từng 1 vài lần phê phán vụ xe tháo banh ta lông ra hết, đôn dên tè le, nhìn mà tội cho chiếc xe. xe mình từng đi hay từng sở hữu đa phần đều có logo biker sau đuôi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ rớ vô mấy vụ đôn, cắt dè, nẹt v..v giờ cũng ít vào biker vì bên đó đa phần thấy chơi dữ quá, hồi đó còn ngửa tay xin tiền nên chơi thoải mái, từ lúc đi làm biết đồng tiền nó kiếm khó ra sao nên cũng giảm dần từ từ. giờ cũng chỉ có con tau độ tay lx, kiếng ex, yên mỏng, vỏ nhỏ, sên trần, chấm hết. biker quan trọng nhất là những kiến thức và trải nghiệm chứ ko phải số lượng các thứ đồ độ được gắn trên xe. nhiều chiếc có vẻ chủ xe chỉ biết gắn theo trào lưu chứ cũng ko hẳn biết hiệu quả (hay hậu quả) của các món đồ trên xe. chạy xe ai ko cần biết chứ xe của mình thì mình biết rõ "tính nết" từng chiếc, biết rõ từng món được gắn trên xe, xe hiện có cái giống gì trong đó, đó mới là tinh thần biker chứ ko phải nhuộm đầu xanh đầu đỏ, tháo mủ tháo áo này nọ, gắn xenon rồi lên nguyễn trãi đốt xăng mỗi tối. Những người đó mình thấy tội cho chiếc xe của họ, đặc biệt là những chiếc yamaha vì mình là fan ya.
     
  5. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    tình hình bộ gãi trúng chỗ hay gì mà ae vào nói toàn những câu nói bất hữu không vậy nè,chắc là quá trúng ý ae rồi:snicker:
    gần nhà nè,nghe miêu tã bữa nào đễ ý:misdoubt:
    tâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha
     
  6. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mệt thiệt! giờ công an nó ra quân nhiều lắm! mang mấy cái xế độ thể nào cũng lên đường! đi xe bthg cho lành!
     
  7. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuối tuần hay vác cả đàn xe ra trước cửa nhà rửa, thấy thằng nào cởi trần rửa cái xe hơn 1 tiếng đồng hồ/ chiếc là mình đó tâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bên BK thấy đa số đú bẩn tối ngày úp xe lên khoe ,có nhiu đó làm tới làm lui .Qua đó em chỉ lang thang box tin tức với mua bán còn lại ít vô...
    Bác quả thật đam mê!! Có nhận...rửa ko bác cho e ké 1 chiếc với tâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha - 1
     
  9. linhkiengiahot Thành Viên Cấp 2

    Ghét nhất mấy đứa trẻ trâu thời buổi bây giờ.
     
  10. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng ko hẳn đú bẩn đâu bác, từng 1 thời gian đi cùng nouvo club, nhiều người 3x rồi mà vẫn mê lắm, chỉ ko máu cái khoản đua bơi thôi. nhìn chung làm đẹp ko xấu, nhưng cái gì cũng có 1 mức nhất định, làm quá lố thì nhìn dị hợm chứ ko đẹp, ăn thua là khoản "có chơi có chịu" kìa, dám up hình lên thì phải chuẩn bị tinh thần để nhận gạch đá, đàm đạo, bảo vệ ý kiến cá nhân nhưng phải trên tinh thần cầu tiến, tiếp thu và quan trọng là phải trên nền tảng kiến thức thực tế chứ ko phải các 2pic kiểu "nghe đồn, nghe nói, bạn mình nói" hay các 2pic kiểu "maxspeed của ABC vs XYZ".

    @: coi vậy chứ mình chỉ rửa kỹ 2 chiếc ya thôi bác ợ, tại tụi nó đi bánh căm nên è cổ rửa căm nó lâu, với lại đi lâu thì có tình cảm với nó thôi, giờ tuy đã chuyển chủ rồi nhưng rửa ráy, bảo dưỡng, thay nhớt v..v mình vẫn đảm nhận, vẫn cằn nhằn khi phát hiện xe bị trầy, xước, vẫn theo dõi contermet để thay nhớt y như thời còn là xe mình vây.:feel_good:
     
  11. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    bác nói đúng đó,hồi xưa thì khác,giờ thì khác,ngày xưa đi club chũ yếu vui vẽ chơi thoy,chụp hình ăn nhậu quậy quọ gì đó gọi là giãi trí tuổi trẽ
    giờ thì đa số lập club chĩ là 1 hình thức vào đấy lấy tiếng đễ phục vụ tay nghề sữa xe thễ hiện đẵng cấp tay lái lụa cũa mình thoy:snicker:
    các bác đễ ý kỹ xem mình nói coi phãi hem
    1 là xe phãi mạnh nhất,2 là xe phãi kiễng hết bài mới dc ae :burn_joss_stick:còn hok là ra xó chơi 1 mình:embarrassed:
     
  12. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    haiz nhà mình ngay Nguyễn tRÃI ! tưởng tượng mình bị hù như bạn :d ko bik sao về nhà đây ta
     
  13. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    thùng rỗng kêu to nếu nó muốn chơi bác thì đâu cần bác tới nguyễn trãi đâu mà tới ngay địa chỉ làm ăn của bạn hoặc giả vờ làm khách hàng của bạn rồi gọi điện vào số điện thoại của bạn hẹn gặp là bụp thôi.
    còn chuyện đôn dên xoáy nòng thì tụi trẻ bây giờ thích lắm ở đâu củng vậy không riên gì xe số đâu chừng nào bị đụng vài lần thì tụi nó nản thôi
     
  14. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    mới vào xem.nó hăm mình mà nó la chó sũa chó hok cắntâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha ,bị đụng vài lần nó chết rùi lấy gì biết nãn là gì bác:burn_joss_stick:
     
  15. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    hôm qua ngủ trễ mà dậy sớm mệt mỏi quá... spam trưa chơi tâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha
     
  16. miphuong Thành Viên Cấp 4

    nói thiệt chứ bên đó nói độ xe là đam mê cũng đúng, mình cũng rất mê độ xe, năm học xong lớp 12 để dành dc 1 số tiền, xin thêm gia đình thì cũng mua dc 1 chiêc ex, từ đó đổ ko biết bao nhiu tiền dô cho nó, nhưng mà độ xe mà ko chạy cho nhanh thì độ làm gì, mình công nhận là có đôi lúc hứng lên chạy cũng bạt mạn, nhưng mình chơi xe 1 mình, ko có dô mấy cái club gì bên đó hết, mấy cái vụ ăn thua này nọ cũng từ do ba cái club đó mà ra, nghĩ sao kéo 1 bầy chạy chung 1 loại xe, ra đường chạy vòng vòng mà kiêu là đam mê ko biết, sến gần chết
     
  17. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    bác nói cũng có lý nhĩ,hok tụ tập hok cùng loại thì làm gì có vụ ăn thua đua xetâm sự về đêm,ae nào ngủ không dc thì vào nha
     
  18. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ăn thua là cách quản của người khởi xướng thôi. thường club càng nhiều đầu xanh đầu đỏ hay các club thiên về độ máy mới hay có mấy vụ ăn thua này nọ. hồi xưa cũng chỉ tụ tập đi uống cafe cuối tuần này nọ, ra chém gió hoặc khoe đồ trong nhóm với nhau thôi, chỉ duy nhất 1 lần kéo đi coi đua thôi. đi ngoài đường mà đi 1 đàn vui lắm chứ bác, đợt cao điểm mình đếm khoảng trên 30 chiếc no lx đủ loại, gắn logo biker đi ngoài đường cũng nhiều người nhìn lắm :snicker:
     
  19. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    tối tối lót dép ngồi ngoài đường mà hok có tụi trẻ trâu này để dzòm dzòm cũng pùn đó pác!!! lâu lâu làm cái "rầm" còn dzui nữa!!!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 493 (Thành viên: 1, Khách: 489, Robots: 3)