Tình hình sắp tốt nghiệp mà vẫn chưa biết làm gì để kiếm sống qua ngày, ước gì được như bạn này, vốn 700$, làm freelancer mà đi du lịch tới 25 quốc gia. Đọc thêm blog bạn này, những gì bạn này trải qua chưa chắc tiền tỷ mua được. Nhưng với số vốn đó mà bạn này đã mua được tuổi trẻ, đc trải nghiệm, đc tự do... Còn mình ngồi đầy mài đũng quần trên ghế nhà trường để kiếm miếng cơm manh áo, thật là đau khổ quá đi :smile: P/S: đừng so sánh với thần gió TAM LINH hay thằng quảng cáo Mỳ Hộp gì đó nha
Còn đây là bài viết cách đây 2 năm lúc bạn ấy mới bắt đầu chuyến đi Cô gái Việt tuổi 20 độc hành quanh thế giới - Tiền Phong Online https://www.facebook.com/dulichbalo Việt: Chip 2.0 – Travel and Write Anh: Chip 2.0 – Travel and Write
- Đinh Hằng: Em nói đi vòng quanh thế giới, rồi cứ thế mà đi? + Huyền Chip: Vâng, đi vì muốn đi mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến một nơi nào đó là em đã muốn đi ngay rồi. - Đinh Hằng: Đi một mình, có bao giờ em cảm thấy đơn độc và rơi vào tình huống tuyệt vọng và sợ hãi chưa? + Huyền Chip: Đó là khi em bị cướp ở Kenya, mất máy ảnh, điện thoại. Trong hành trình của mình, em đã bị mất 3 máy ảnh, 4 điện thoại, thậm chí mất ví hai lần. Nhưng số em không chết đói được chị ạ, lúc nào cũng có quý nhân phù trợ và người giúp đỡ. - Đinh Hằng: Rất nhiều người đi du lịch nước ngoài, trở về và chê bai Việt Nam. Em thì sao? + Huyền Chip: Càng đi thì em càng thấy yêu Việt Nam hơn và đó đã trở thành một phần con người em rồi. Khi đi, em thấy được nhiều điều lạ lẫm, mỗi ngày lại thấy mình ở một nơi khác nhau, gặp những người khác nhau. Đôi khi chị không thể biết sau ngã rẽ kế tiếp sẽ là cái gì. Ở Việt Nam, em có bạn bè, gia đình, em nói tiếng Việt và có người hiểu em nói gì - Đinh Hằng: Vậy điều em mất nhiều nhất sau hành trình này là gì? + Huyền Chip: Em chẳng mất gì. Trước khi đi, cảm xúc của em chưa trưởng thành. Sau những chuyến đi, em trở nên ít gắn bó hơn và cảm thấy khó khăn khi phải gắn bó với ai đó. Đi bụi, mỗi ngày chị gặp mỗi người khác nhau, và đôi khi có những người chỉ gặp một lần mà không bao giờ gặp lại nữa. Bạn bè bảo em thế thì khó yêu lắm.
Đi thế này qua châu Phi rủi bị tụi nó xxx tập thể rồi sao trời? Bên đó nạn hiếp dâm nhiều lắm, còn kích thước của tụi nó gần 20cm to nhất tg. Dễ tàn tạ cuộc đời lắm, chưa kể còn có thể gặp bọn buôn người nữa. Lúc đó đời ra sao? Cha mẹ thì ko hay biết j
"vốn 700$, làm freelancer mà đi du lịch tới 25 quốc gia." Tiền đó, mà nói thật em cũng chẳng biết em này đào đâu ra $ để mua vé đi nếu làm Freelancer. Đi kiểu này chỉ có Dân ở những nước phát triển dùng ngôn ngữ mẹ đẻ là ENGLISH sẽ dễ đi nhất vì tụi nó chẳng có gì để lo cả. Nhà nước lo cho cả. Người Việt mình đi kiểu này chắc Cạp đất mà ăn!
Blog em nó nè travel.huyenchip.com, chơi song ngữ luôn. Viết bài cho báo nước ngoài chắc trình Eng cũng ko tệ. globalvoicesonline.org/author/huyen-chip/ Cô gái Việt tuổi 20 độc hành quanh thế giới - Tiền Phong Online Nói chung hơi bị GATO .
nói thiệt chứ tại em nó nhan sắc cũng có hạn, chứ mà có chút nhan sắc còn sống tới h này mới sợ đó, ko chừng tụi châu phi nó bắt hiếp giết lâu rồi
Mình hiện đang là IT, lương thì 4,5 tr. Lúc đầu cảm thấy ổn nhưng thực sự mà nói thì không như mong đợi kể từ khi mình quen được người anh, ng đó đã cho mình hiểu biết rất nhiều về cuộc sống. Giờ thì mình đang có 1 môi trường làm việc rất tốt. Các bạn nào muốn có 1 công việc ổn định và tự do về thời gian và tài chính thì có thể liên lạc với mình uống cafe và làm quen với người anh đó, có thể coi như là giao lưu để có thêm người bạn mới. Hi vọng người Việt mình luôn có niềm tin trong cuộc sống đầy rẫy tiêu cực nhỉ
Khâm phục bạn này, mình không đủ dũng cảm, giỏi giang như bạn. Chúc bạn luôn may mắn, thành công và đi được nhiều nhiều nơi nữa.